Những Người Lữ Hành Hy Vọng

LỄ HIỂN LINH

NHỮNG NGƯỜI LỮ HÀNH HY VỌNG

Lm. Giuse Nguyễn

Ba nhà đạo sĩ trong trang Tin mừng hôm nay là hình ảnh của “Những người lữ hành hy vọng” vì họ đã lên đường trong niềm hy vọng để tìm kiếm “vị vua mới sinh” ở một vùng đất xa xôi. Họ ra đi không định hướng, không có gì chắc chắn, bảo đảm… chỉ dựa theo ánh sao chỉ lối đưa đường, nên ánh sao trở thành niềm hy vọng cho họ. Và cuối cùng, trãi qua biết bao những gian nan thử thách, họ đã gặp được Đấng Hy Vọng là Hài Nhi Giêsu, vị Cứu tinh nhân loại.

Trang Tin mừng hôm nay kể về câu chuyện các nhà đạo sĩ bên Đông Phương đã tìm theo dấu sao lạ để đến bái thờ một vị vua mới ra đời. Đây không phải là câu chuyện đúng từng chi tiết. Rằng vào thời đó có 3 nhà đạo sĩ phát hiện ra ngôi sao lạ, thế là họ đi theo ánh sao đó, sao đi trên trời, người đi dưới đất. Đến Bêlem thì ngôi sao dừng lại, chiếu một tia sáng vào hang đá Bêlem để 3 nhà đạo sĩ vào bái lạy Hài Nhi… Nhưng đây là cách viết của Tin Mừng, mượn một hình ảnh để nói lên một chân lý. Hình ảnh có thực là vào thời đó có xuất hiện một ngôi sao lạ. Điều này vẫn thỉnh thoảng xảy ra trong nghành chiêm tinh học. Có những nhà chiêm tinh đã phát hiện và biết rằng đây là dấu hiệu của một sự kiện trọng đại. Matthêu mượn hình ảnh này để viết thêm câu chuyện những nhà đạo sĩ đã lên đường đi tìm Chúa nhờ ánh sao lạ, và họ đã được gặp Chúa. Chân lý ở chỗ có nhiều người đã lên đường tìm Chúa và được gặp Ngài.

Trang Tin mừng này cho chúng ta một sự thật: Thiên Chúa đã yêu thương và tỏ mình ra cho muôn dân. Những ai thành tâm đi tìm Người thì Người sẽ cho gặp. Vì vậy, có thể gọi 3 nhà đạo sĩ trong trang Tin mừng hôm nay là hình ảnh của “Những người lữ hành hy vọng”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết trong Tông sắc “Spes Non Confudit”, nghĩa là “Hy vọng không làm thất vọng” về việc mở cửa Năm Thánh 2025: “Trong trái tim của mỗi người, hy vọng ngự trị như một khát khao và kỳ vọng về những điều tốt đẹp sẽ đến, mặc dù chúng ta không biết tương lai sẽ mang lại điều gì. Các nhà đạo sĩ Phương Đông là những người mang trong tim mình khát khao và kỳ vọng về những điều tốt đẹp. Công việc nghiên cứu vũ trụ thể hiện cho sự khám phá thiên nhiên, cuộc sống và những điều diễn ra xung quanh để biết tìm kiếm, phân định những giá trị tốt đẹp, cao quý. Khi phát hiện ngôi sao lạ xuất hiện trên bầu trời, các ngài tuy cách trở nhau về mọi mặt nhưng đã gặp nhau ở điểm chung là đều nhận định một điều tốt đẹp vừa xuất hiện trên vũ trụ và quyết định lên đường tìm kiếm.

Quyết định lên đường tìm kiếm một giá trị tốt đẹp nhờ phán đoán dựa trên kiến thức về thiên văn học là một quyết định táo bạo vì đó là một điều mơ hồ với nhiều người, mạo hiểm với mọi người vì sẽ gặp rất nhiều khó khăn, kể cả đến mạng sống. “Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân”. Có đôi khi chúng ta chao đảo về xác quyết của mình do dư luận và tác động từ bên ngoài. Chúng ta bị thao túng tâm lý từ những thế lực địch thù… và chúng ta bỏ cuộc. Còn các nhà đạo sĩ thì dứt khoát lên đường.

Sự lên đường của 3 nhà đạo sĩ là minh chứng cho một niềm đức tin vì họ biết rằng họ sẽ đạt được điều tốt đẹp dù hiện tại họ chưa “đụng chạm” đến.

Đức Bênêđictô XVI trong Thông điệp Spe Salvi đã minh định: “Đức tin không chỉ đơn thuần là sự vươn tới của cá nhân hướng về những điều sẽ xảy đến nhưng đến nay vẫn hoàn toàn vắng bóng: đức tin còn đem lại cho chúng ta điều gì đó. Đức tin đem đến cho ta ngay cả lúc này đây những phần của thực tại chúng ta đang trông chờ, và thực tại này đem đến cho chúng ta một ‘bằng chứng’ về những điều còn chưa thấy. Đức tin kéo tương lai về với hiện tại đến mức tương lai không còn đơn thuần là một điều gì đó ‘chưa đến’. Sự kiện là tương lai này đang hiện hữu thay đổi hiện tại; hiện tại này được thực tại trong tương lai tác động đến, và vì thế những gì của tương lai tuôn trào vào những gì của hiện tại và những gì của hiện tại tuôn trào vào những gì của tương lai”.

Khi đã có dấu chỉ của niềm hy vọng thì cứ lên đường dù lên đường trong đêm tối, đó mới là đức tin. Nhiều Kitô hữu ngày nay đòi dấu chứng rõ ràng cho niềm tin của mình. Sự lên đường của một Giáo hội hiệp hành là dấu chỉ cho niềm tin đó vì toàn thể Giáo hội đang hướng đến niềm hy vọng là Ánh Sáng muôn dân.

Các nhà đạo sĩ đã lên đường nhờ ngôi sao lạ. Vì thế ngôi sao lạ đó đã trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng. Quả thật, giữa muôn vạn ánh sao trên bầu trời, nhưng các nhà đạo sĩ đã nhận ra một ngôi sao lạ. Chắc chắn ngôi sao đó phải có điều gì khác với những ngôi sao còn lại. Dấu lạ đó chỉ về Hài Nhi Giêsu là Ánh Sáng muôn dân.

Kitô hữu ngày nay có trở thành ánh sao hy vọng để chỉ đường cho người khác đến với Chúa hay không? Đời sống của chúng ta có gì khác để trở thành điều hấp dẫn cho những người xung quanh, hay chúng ta cũng chỉ le lói, thậm chí là tắt lịm giữa hàng tỉ ánh sao khác. Quả thật, chỉ có ánh sao yêu thương mới trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng cho thế giới hôm nay.

Chiến tranh, hận thù, ganh tị, giận hờn, chủ nghĩa cá nhân… là những ánh sao hết sức bình thường trên hành tinh này. Giữa những anh sao đó mà có một ánh sao yêu thương để biết hạ mình xuống phục vụ, bỏ qua những giận hờn, ganh ghét, không nghĩ cho bản thân mình mà luôn quan tâm, lo lắng cho người khác… thì quả thật đó là ánh sao lạ.

Giữa một xã hội chạy theo thông tin, hùa theo đám đông như những ngôi sao “sẹt” có thể đốt cháy người khác, thì những kitô hữu “sống chậm” để phân biệt phải trái, tự chủ để không chạy theo cảm xúc… như một ngôi sao lạ ấm nồng chữa lành những vết thương của những con người bị xúc  phạm.

Khi nhân loại dường như bất lực với sự manh động của cái xấu, người ta dễ dàng làm điều xấu, dễ dàng tấn công kẻ khác, chém giết lẫn nhau… thì những ai ngăn chặn sự xấu, làm giảm bớt đi những bạo lực trong cuộc sống chính là ngôi sao lạ.

Đức Phanxicô mong muốn Giáo hội, người lữ hành của niềm hy vọng, phải làm cho thế giới này tìm lại ý nghĩa đích thật của cuộc sống, để mọi người chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, tràn ngập ánh sáng tình yêu của Chúa, để mọi người hưởng được cuộc sống hạnh phúc đích thật, cho dẫu phải đối diện với bao nhiêu thách đố Giáo hội không bỏ cuộc trong hành trình mang lại niềm hy vọng cho con người thời đại.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con là những người lữ hành hy vọng biết bắt chước Mẹ để lên đường mỗi ngày.  Xin cho chúng con trở thành ngôi sao lạ, ngôi sao của niềm hy vọng bằng đời sống bác ái yêu thương như Mẹ.

print