Sự việc và sự hiện diện

print

Sự việc và sự hiện diện

Trong những ngày Tết Nhâm Dần vừa qua tôi đi chúc Tết nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, chuyện trò nhiều đề tài. Trong đó có một đề tài về đời sống đức tin tôi rất ấn tượng đó là “Sự việc và sự hiện diện”. Cụ thể là trong đời sống hàng ngày nhiều khi chúng ta chỉ nhìn vào sự việc, sự kiện chứ ít nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa đang ở ngay bên cạnh mình.


1/ Xuất phát từ câu chuyện trong đoạn Tin mừng (Mc 4, 35-41 35). Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ?” Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ?” Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”

2/ Qua đoạn Tin mừng trên ngay cả các Tông đồng cũng thế. Các ông chỉ nhìn vào sự việc thuyền đầy nước sắp chìm trên biển mà không nhìn thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu ngay bên cạnh mình. Chia sẻ câu chuyện này vào ngày 3 Tết, một Cha bạn của tôi nói rằng. Để nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trong các sự việc đòi hỏi chúng ta phải có đức tin đủ mạnh. Nếu chúng ta nhận được sự hiện diện của Chúa qua các sự việc, sự kiện thì mọi việc trở nên rất tốt đẹp.

3/ Trở lại câu chuyện ở Giáo xứ Lộ 20, ngày 6 Tết Nhâm Dần Cha sở Phaolô Trương Hoàng Phòng sẽ dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và chia tay Giáo xứ để ngày hôm sau lên đường về Trung tâm Mục vụ Giáo phận nhận nhiệm vụ mới.

Tôi xin mượn vài hàng tin ngắn Cha nhắn trên nhóm zalo HĐMVGX thu nhỏ trong buổi chiều 5 Tết như sau: “Mến chào anh chị em. Sáng nay tôi đã bàn giao cho Tân Cha Sở Giuse. Ngày mai, tôi sẽ dâng Thánh Lễ Tạ ơn, chia tay với Giáo xứ và lên đường nhận nhiệm vụ mới vào sáng thứ hai 07/02/2022. Tôi hết lòng cảm ơn anh chị em rất nhiều, trong thời gian 1 năm 7 tháng, đã giúp đỡ tôi về nhiều mặt trong công tác mục vụ. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho anh chị em và cho gia đình anh chị em trong năm mới này. Xin anh chị em cũng hãy nhiệt tình cộng tác với Cha Sở mới…Hy vọng có nhiều dịp gặp lại anh chị em ở Trung Tâm Mục Vụ. Thân mến”.

4/ Nhân sự kiện Cha Phaolô dâng lễ tạ ơn lên đường nhận nhiệm vụ mới tôi liên tưởng đến câu chuyện trên bài Tin mừng trên. Tôi nhớ những chi tiết chia sẻ của tôi với Cha bạn trẻ trong những ngày mồng 3 Tết vừa qua. Để nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trong các sự việc đòi hỏi chúng ta phải có đức tin đủ mạnh. Theo lẽ thông thường thì chúng ta chỉ chú ý đến sự việc, sự kiện mà không nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trong các sự kiện đó.

5/ Mở lại kho tư liệu trong máy tính nhân ngày Cha sở Phaolô Trương Hoàng Phong về Lộ 20 nhậm chức Chánh xứ (ngày 8/7/2020) mà tôi vinh dự được cùng Bác Chủ tịch HĐMVGX chắp bút trong bài chào đón Cha. Tôi xin lược lại những con số ngày ấy trong bài phát biểu của Bác Chủ tịch như sau: “Cha Phaolô Trương Hoàng Phong là vị chủ chăn thứ 5 của Giáo xứ Lộ 20 sau 58 năm thành lập Giáo xứ (1962-2020). Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Lộ 20) tính đến nay có hơn 669 hộ gia đình công giáo, trên 1.900 giáo dân, được chia làm 8 khu. HĐMVGX với 70 thành viên luôn tích cực, hoạt động tông đồ dấn thân phục vụ trong các ban ngành hội đoàn. Tôi nhớ ngay sau bài phát biểu của Bác Chủ tịch hôm ấy nhiều Cha sau lễ gặp hỏi lại liền. Ông có đọc nhầm không? HĐMVGX Lộ 20 tới 70 người hả? Thực sự không nhầm.

6/ Trong khoảng thời gian 1 năm 7 tháng chắc hẳn nhìn bên ngoài những sự việc mà Cha sở Phaolô làm nhiều người cũng có thể túc tắc kể ra được ít nhiều. Nhưng nếu nhìn ra được sự hiện diện của Chúa Giêsu thông qua các công việc, sự việc, sự kiện mà Cha Phaolô cùng quý Cha phó, Thầy xứ, HĐMVGX và cộng đoàn cùng cộng tác thì quả thật là một hồng ân.

Tôi xin nêu lên và gạch đầu dòng của tôi cảm nhận như sau:

– Đường hướng mục vụ rõ ràng: “Củng cố đức tin, xây dựng tình hiệp nhất, chuẩn bị cho tương lại, với mục tiêu loan báo Tin Mừng”.

– Hoạt động bác ái gần gũi: Tất cả đều là “Món quà thân ái”. Mỗi chúng ta là món quà cho nhau.

– Bữa ăn thiêng liêng: Được chuẩn bị cách đơn sơ, giản dị từ Lời Chúa mỗi ngày, nhằm củng cố và nuôi dưỡng đời sống đức tin của quý bà con, khi Giáo Xứ không có Thánh Lễ trong những ngày thực thi chỉ thị giãn cách xã hội.

– Lá thư mục tử: Trình bày với lời văn giản dị. Lối viết đánh số theo thứ tự để mọi người dễ nhận ra từng chủ để trong các đoạn.

– Với thiếu nhi: Phải làm gương. Cụ thể là cuộc thi viết về cha mẹ với chủ đề “Sống hiếu thảo với cha mẹ”. Cha Phaolô đã từng viết bài dự thi “Cha tôi” và đoạt giải, Cha đã gửi đăng bài mẫu làm gương cho các em tham khảo.

– Mời gọi đến nhà thờ viếng Chúa Giêsu Thánh Thể: Chúa Giêsu Thánh Thể đang chờ đợi mỗi người chúng ta nơi Nhà Tạm.

– Họp HĐMVGX không quá dài.

– Ngồi tòa trước Thánh lễ mỗi ngày.

– Chương trình: Giáo xứ cùng học hỏi…

Có lẽ mỗi người có những cảm nhận khác nhau nhưng tôi xin phép nêu lên vài điểm trên như một lời tri ân.

7/ Cha tân Chánh xứ Giuse Bùi Chí Cường sẽ về với Giáo xứ Lộ 20 trong những ngày tới. Qua mỗi sự kiện đều có sự hiện diện của Thiên Chúa. Đặc biệt, nếu nhìn vào sự kiện năm thành lập Giáo xứ 1962 thì năm nay Giáo xứ sẽ tròn 60 năm. Một năm hồng ân.

NGỌC THẮNG (MVTT/GX LỘ 20)