Tặng vật cho nhau

print

Tặng vật cho nhau

 

Một cô con gái, sau khi về nhà chồng đã nhận ra mình hết sức thiếu sót đối với cha mẹ. Cô cảm thấy hết sức áy náy vì khi nhìn lại những ngày tháng sống với bố mẹ, cô đã không kịp làm được điều gì lớn lao cho cha mẹ mình. Cô đã hết sức hối hận nên ngày ngày cứ ủ rũ, chẳng làm việc gì nên hồn ở nhà chồng, còn lòng thì cứ canh cánh nghĩ về cha mẹ. Thái độ đó của cô khiến gia đình chồng cảm thấy không vui. Một ngày nọ, người mẹ chồng đến bên cô và nói:

– Mùa táo này của nhà mình khá bội thu. Ngày mai con hãy chọn những trái táo ngon nhất đem về biếu bố mẹ của con nhé!

Ngày hôm sau, cô gái làm theo lời mẹ chồng. Cô ra vườn táo, nhìn những trái táo nằm im, khép chặt những cành lá. Trái nào cũng như trái ấy, khó mà nhận ra được trái nào là ngon nhất. Tuy nhiên, cô gái không bỏ cuộc. Sau một hồi chọn lựa mướt cả mồ hôi, cô gái cũng chọn lựa được vài trái táo mà trực giác của cô bảo rằng đó là những trái ngon. Cô đem giỏ táo về nhà và bắt đầu đem tặng cho bố mẹ chồng, chồng mình và những người bà con gần đó, số táo còn lại thì cô cho vào giỏ mang về nhà biếu cho bố mẹ mình. Nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên gương mặt những người mà mình trao tặng một trái táo, cô gái chợt cảm thấy chạnh lòng và thốt lên:

– Giá như biết trước việc chỉ trao tặng một trái táo cũng đủ làm mọi người vui và hạnh phúc như vậy, mình đã làm điều này sớm hơn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Một trái táo nhỏ bé, khi được trao đi với trái tim chân thành cũng đủ khơi lên những tia sáng của niềm vui và hạnh phúc. Câu chuyện bên trên đã gợi cho chúng ta những suy nghĩ về những món quà mà chúng ta trao đi hay nhận lại trong cuộc sống hằng ngày. Không ai trong chúng ta quá nghèo đến nỗi không có gì để cho đi, và cũng không ai có thể tự hào tuyên bố rằng mình quá giàu có đến nỗi không cần nhận bất cứ điều gì nơi người khác. Tất cả những món quà mà chúng ta trao gửi đi hay được nhận về dù nhỏ bé, chẳng có giá trị gì nhưng chúng đều chất chứa những giá trị riêng, những thông điệp riêng với mong muốn trao gửi yêu thương của chính mình đến cho người nhận. Nền văn hóa chuộng quà tặng vật chất của xã hội hôm nay ảnh hưởng rất lớn trên tâm thức của con người. Nhiều người xem giá trị các món quà chính là thước đo các mối quan hệ. Những món quà càng đắt tiền và giá trị thì càng được người ta trân quý, còn những món quà nhỏ bé, tầm thường thì không mấy được quan tâm.

Chúa Giêsu đã đi ngược lại xu hướng đó bằng thái độ trân trọng một bà góa nghèo, đã bỏ vào hòm tiền dâng cúng cho đền thờ chỉ hai đồng xu nhỏ. Những người giàu với những nắm tiền vàng được cho vào hòm tiền không được sự chú ý của Chúa, mà một bà góa nghèo chỉ lẳng lặng bỏ hai đồng tiền kẽm vào hòm tiền dâng cúng lại được Chúa Giêsu chú ý và lên tiếng khen ngợi. Lễ vật của bà góa này tuy chẳng là gì nhưng là tất cả những gì bà có để nuôi thân và gói ghém trong đó rất nhiều tình yêu dành cho Thiên Chúa. Tấm lòng lớn của bà đã được Chúa Giêsu trân trọng và Người còn khẳng định rằng bà góa này đã dâng cho Thiên Chúa nhiều hơn tất cả những người khác.

Giá trị của những món quà không chỉ tuỳ vào giá trị sử dụng, nhưng còn tuỳ vào mức độ yêu thương mà người cho đặt vào nơi đó. Thiên Chúa đã trao tặng cho chúng ta rất nhiều món quà: món quà sự sống, sức khỏe, công việc, và những người thân yêu trong gia đình hay bạn bè thân hữu… Dù những món quà ấy có đem đến cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc hay trĩu nặng những lắng lo, đau khổ, chắc chắn, tất cả vẫn là những món quà tình yêu mà Thiên Chúa âu yếm trao tặng cho mỗi người chúng ta. Người cũng mời gọi chúng ta hãy trở thành những món quà yêu thương trao tặng cho nhau qua những nụ cười, những lời hỏi thăm, khích lệ, và nâng đỡ tinh thần nhau trong những lúc gặp đau khổ, thử thách.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa về những món quà mà Chúa đã yêu thương trao tặng cho chúng con trong cuộc sống này. Xin cho chúng con cũng biết tận tình chia sẻ cho tha nhân những món quà gói ghém tình thân ái. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán