11/10: Phụng Vụ Lễ Thánh Gioan 23, Giáo Hoàng. Lễ nhớ.

print

Thánh Gioan 23, Giáo Hoàng. Lễ nhớ.

Đức Gioan 23 tên đời là Angelo Giuseppe Roncalli, sinh năm 1881 tại Bergamo. Sống thời thơ ấu trong bầu khí Đức Tin mạnh mẽ của gia đình và giáo xứ. Năm 8 tuổi, Angelo gia nhập chủng viện Bergamo và theo học tại đây cho đến hết năm thần học thứ hai. Trong thời gian này ngài bắt đầu viết một loạt nhật ký thiêng liêng kéo dài suốt cuộc đời, sau này được xuất bản với tựa đề ‘Nhật ký của linh hồn’. Từ năm 1901 đến 1905, ngài học tại đại chủng viện Roma và đã chu toàn bổn phận quân dịch bắt buộc. Thụ phong linh mục năm 1904. Sau đó, ngài làm phụ tá, thư ký và tháp tùng cho Đức Cha Giáo phận Bergamo, đồng thời, giảng dạy các bộ môn giáo sử, giáo phụ học và hộ giáo tại chủng viện giáo phận. Trong thế chiến thứ nhất, cha Roncalli bị tổng động viên tái nhập ngũ trong ngành quân y rồi tuyên úy các bệnh viện hậu phương. Sau thế chiến ngài được chỉ định làm linh hướng chủng viện. Từ năm 1921, ngài phục vụ tại bộ Truyền Giáo của Tòa Thánh. Năm 1925, Đức Pio 11 chỉ định ngài làm Kinh Lược tông tòa tại Bulgari và nâng ngài lên hàng Giám Mục. Mười năm sau, ngài được chỉ định làm Đại Diện Tông Tòa tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Những năm làm việc tại những môi trường thật khó khăn này đã giúp ngài thu thập những kinh nghiệm hay đẹp, nhưng cũng đã làm cho ngài chịu nhiều hiểu lầm đau khổ. Năm 1953, ngài được nâng lên hàng Hồng Y và 5 năm sau đó, ngài được chọn làm Giáo Hoàng với tên gọi là Gioan 23. Suốt triều đại giáo hoàng của Ngài, Đức Gioan 23 đã được toàn thế giới yêu mến, xem là hình ảnh đích thật nhất của một chủ chăn nhân lành, đơn sơ nhưng can đảm, hiền hòa, đầy sáng kiến, nổi bật nhất là quyết định triệu tập Công Đồng chung Vatican II. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 qua đời chiều ngày 03/06/1963. Ngài được Đức Gioan Phaolo 2 tôn phong chân phước ngày 03/09/2000. Và ngày 27/04/2014, Đức Thánh Cha Phanxicô phong ngài lên bậc hiển thánh.

Ngày 11 tháng 10: Lễ  Thánh Gioan XXIII. Ủy ban Phụng tự thông báo bản văn Thánh lễ và Bài đọc trong cử hành lễ nhớ kính Thánh Gioan XXIII.

Ngày 11 tháng Mười

Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng

Theo lễ chung các Thánh mục tử: Thánh giáo hoàng.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
nơi Thánh giáo hoàng Gioan XXIII,
hình ảnh sống động của Đức Kitô Mục tử nhân lành
đã tỏa sáng trên toàn thế giới,
nhờ lời thánh nhân chuyển cầu,
xin cho chúng con hân hoan loan truyền khắp nơi
sự phong phú của đức ái Kitô giáo.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con,
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Bài đọc

Ez 34,11-16

Như mục tử thăm viếng đàn chiên mình, Ta sẽ thăm viếng các chiên của Ta như vậy.

Bài trích sách tiên tri Êzêkiel

Chúa là Thiên Chúa phán:

11       Đây chính Ta sẽ tìm kiếm và thăm viếng các chiên Ta.

12       Như mục tử thăm viếng đàn chiên
trong ngày ông ở giữa các chiên đang bị tản mác,
cũng vậy Ta sẽ thăm viếng các chiên của Ta
và sẽ giải thoát chúng khỏi tất cả những nơi
chúng bị phân tán trong một ngày đầy mây và sương mù,. 

13       Ta sẽ đưa chúng ra khỏi các dân, sẽ tụ họp chúng từ muôn xứ,
rồi Ta sẽ dẫn chúng vào đất của chúng.
Ta sẽ chăn nuôi chúng trên các núi của Israel,
nơi các thung lũng, và tại mọi nơi có người ở trong xứ.

14       Ta sẽ chăn nuôi chúng trên những đồng cỏ rất tốt tươi,
đồng cỏ của chúng nằm trên các núi cao của Israel.
Ở đó chúng sẽ nằm nghỉ trên cỏ xanh, chúng sẽ được chăn nuôi
trong đồng cỏ mầu mỡ trên các núi của Israel. 

15       Chính Ta sẽ chăn dắt các chiên của Ta và sẽ cho chúng nằm nghỉ.

16       Con nào bị mất, Ta sẽ tìm kiếm,
con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về,
con nào bị thương, Ta sẽ băng bó,
con nào đau bệnh, Ta sẽ làm cho mạnh lại,
con nào béo tốt và khoẻ mạnh,
Ta sẽ bảo vệ và chăn nuôi cách thích đáng.

Đó là Lời Chúa.

Đáp ca          
Tv 22, 1-3. 4. 5. 6 (Đ. 1)

Đ.    Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

 

1      Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi:

2      Trên đồng cỏ xanh rì, Ngài để tôi nằm nghỉ,
tới dòng nước yên lành, Ngài hướng dẫn tôi,

3         tâm hồn tôi, Ngài lo bồi dưỡng.
Ngài dẫn tôi trên đường ngay chính vì uy danh Ngài. Đ.                                                                                                           

4      Dù bước đi trong lũng tối tử thần,
con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con,
chính côn trượng Chúa khiến con an lòng. Đ.

5      Trước mặt con, Chúa dọn bàn tiệc,
đối diện những kẻ làm hại con;
trên đầu con, Chúa xức dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa. Đ.                                                                                                            

6     Phước lộc và lượng từ bi Chúa
mãi theo tôi suốt cả cuộc đời,
tôi sẽ ở trong nhà Chúa
suốt chuỗi ngày dài triền miên. Đ.

Alleluia  

Ga 10, 14 

Alleluia, alleluia. Tôi là mục tử tốt lành, Tôi biết các chiên của Tôi, và các chiên của Tôi biết Tôi. Alleluia.

Tin Mừng  

Ga 21, 15-17

Hãy chăn dắt các chiên con của Thầy, hãy chăn dắt các chiên của Thầy.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

15       Khi ấy, Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ
và dùng bữa với các ông xong, Chúa Giêsu hỏi ông Simon Phêrô:
“Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?”
Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”.
Người bảo ông: “Hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.

16       Người lại hỏi lần thứ hai:
“Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?
Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”.
Người bảo ông: “Hãy chăn dắt các chiên của Thầy”.

17       Người hỏi ông lần thứ ba:
“Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?”.
Ông Phêrô buồn vì Người hỏi đến lần thứ ba:
“Con có yêu mến Thầy không?”
Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Hãy chăn dắt các chiên của Thầy.

Đó là Lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng hy lễ này để tôn vinh Chúa
trong ngày kính nhớ Thánh giáo hoàng Gioan XXIII,
xin Chúa đoái thương chấp nhận
và ban cho chúng con ơn cứu độ muôn đời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Ca hiệp lễ                                                                                                     x. Ga 10, 11

Vị mục tử tốt lành thí mạng sống mình vì đàn chiên. (MPS. alleluia)

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận
khơi lên trong chúng con ngọn lửa tình yêu
đã bừng cháy mạnh mẽ nơi Thánh giáo hoàng Gioan XXIII,
thúc đẩy ngài luôn dấn thân phục vụ Hội Thánh Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Nguồn: Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật các Bí tích
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20140912_testi-liturgici-gxxiii_lt.html