30. Xin ơn sống cô tịch

print

30. Xin ơn sống cô tịch

 “Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc,

để cùng nó thổ lộ tâm tình.” (Hs 2,16)

Lạy Chúa Giêsu!

Chúa sống cô tịch ngay trong hoạt động,

không để mình bị chiếm đoạt bởi đám đông,

cho dù người ta trông mong hay tìm kiếm.

 

Nếu con chỉ bám riết vào công việc,

ham chạy theo những thành quả,

con sẽ bị cuộn tròn trên chính mình,

trong ích kỷ, lo âu và trống rỗng,

 

Chính trong cô tịch mà Chúa cho con biết:

con không phải những gì con đã chinh phục,

mà là những gì con đã biết vâng phục,

không phải là điều con làm nên cho Chúa,

mà là điều Chúa làm nên cho con.

 

Xin cho con biết yêu sự cô tịch

vì là nơi để hoán cải và canh tân,

để chuyển hóa thứ tình yêu sở hữu

trở thành tình yêu dâng hiến,

để cái tôi cũ kỹ dần chết đi,

và con người mới chào đời.

 

Lạy Chúa Thánh Thần,

xin đưa con vào cô tịch từng ngày sống,

để sống với Chúa trong mọi hoạt động,

để trong tất cả mọi hoạt động,

là chính Ngài hành động trong con. Amen.

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

Lời nguyện số 30