33. Xin ơn sống trong hiện tại

print

33. Xin ơn sống trong hiện tại

 “Hãy tận dụng thời buổi hiện tại.” (Cl 4, 5)

 

Lạy Thiên Chúa!

Đấng luôn ở trong hiện tại,

nên trong mọi giây phút hiện tại

cũng là giây phút vĩnh cửu của đời con.

 

Không có gì hoàn hảo cho ngày mai,

nếu đã không bắt đầu từ hôm nay.

Dù con yếu đuối, ươn hèn và tội lỗi,

nhưng con luôn tin Chúa vẫn yêu con,

vẫn đón nhận con trong mọi tình trạng.

 

Xin cho con an vui trong mọi giây phút,

với những gì mình đang là và đang có,

không mặc cảm, không buồn phiền,

không so sánh, không phân bua,

không cưỡng cầu tính toán hơn thua.

 

Xin cho con an vui trong bổn phận,

tuy nhỏ bé, đơn sơ và thường tình,

nhưng lại làm nên chính cuộc đời con,

theo chương trình tình yêu của Chúa.

 

Xin cho con an tâm trong mọi thay đổi,

cứ trung thành trong mọi sự đổi thay,

mến yêu Chúa trong mọi việc hằng ngày.

Xin cho con sống trọn vẹn phút giây này,

là sống với chính Chúa, Đấng là HIỆN TẠI,

đang tỏ mình và trao hiến cho con. Amen.

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

Lời nguyện số 33