CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN NĂM C -2025
THANH LUYỆN TÂM HỒN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, cảm tạ và tôn vinh Chúa, vì Chúa đã cho chúng con được tham dự vào chương trình cứu độ của Chúa, dù rằng chúng con bất xứng. Chúa là con đường dẫn chúng con đến cùng Chúa Cha và đến với tha nhân. Lời Chúa mời gọi chúng con hãy biết thanh luyện tâm hồn để chúng con bước đi với Chúa trên con đường Chúa muốn.
- “Sao ngươi thấy cọng rác trong mắt anh em, còn cái xà trong mắt ngươi thì lại không để ý tới”
Lạy Chúa Giêsu, đã là con người thì phần lớn ai cũng đi tìm cái tôi của mình. Nhất là trong thời đại mạng xã hội phát triển như hiện nay, chúng con dễ bị cám dỗ bởi trào lưu sống ảo, thích được mọi người chú ý và coi mình là “cái rốn của vũ trụ”. Trong mọi câu chuyện, trong mọi hành động, chúng con cho mình là đúng, là hay; còn những người khác thì đều là sai, là dở. Từ đó, chúng con hay ‘vạch lá tìm sâu’, soi mói những khuyết điểm của người khác. Chúng con quên rằng: chúng con vẫn còn đầy những khuyết điểm, còn đầy những sai lầm.
Lạy Chúa, khi chúng con nói hành nói xấu, chúng con dần trở thành những rào cản khiến cho sinh hoạt chung của cộng đoàn, của gia đình bị trì trệ và chia rẽ. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết sống khiêm tốn hơn, biết nhìn thấy cái xà trong mắt mình để sửa đổi. Đồng thời, chúng con tập cho mình có được cái nhìn của Chúa, để chúng con dễ nhìn thấy những ưu điểm, những việc tốt nơi người khác. Có như thế, chúng con mới cùng nhau góp phần xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương.
(Thinh lặng)
- “Người tốt lấy điều lành từ kho tàng tốt của lòng mình, còn kẻ xấu lấy ra điều xấu từ kho tàng xấu của mình”
Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết rằng: mình không thể cho người khác thứ mà mình không có. Quả thật, nếu chúng con là cây gai thì làm sao chúng con có quả nho nào hoặc hạt thóc nào mà cho người khác được. Đời sống nội tâm của chúng con chính là những kho lẫm. Vì thế, chúng con chỉ có được một kho tàng quý báu khi tâm hồn chúng con tràn đầy tình yêu và bình an. Lúc đó, chúng con sẽ lan tỏa hương thơm nhân đức bằng những việc tốt lành thánh thiện, không giả dối, không phô trương. Còn nếu chúng con mê muội, cố chấp, thích sống trong tội lỗi, thì tâm trí của chúng con đang chứa đầy những điều xấu xa.
Lạy Chúa, với yếu đuối của phận Người, lòng chúng con vẫn còn đầy dẫy những toan tính xấu xa, tham lam, ích kỷ, ác độc… Xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm để chúng con biết tích lũy những của cải thánh thiện cho kho tàng tâm hồn của chúng con. Nhờ đó, đời sống của chúng con sẽ sinh được nhiều hoa trái tốt lành, góp phần xây dựng Hội Thánh ngày một tốt đẹp hơn.
(Hát)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, những giây phút bên Chúa sắp kết thúc, nhưng chúng con xác tín Chúa vẫn yêu thương diện diện với chúng con trên mọi bước đường. Xin Chúa cho chúng con biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để Ngài thanh luyện chúng con nên một với Chúa trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Nhờ đó, chúng con luôn có một tâm hồn đầy tình Chúa để chúng con trở thành những sứ giả đem yêu thương của Chúa đến cho mọi người. Amen.