Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống Năm C

 

Lời Nguyện Cho Mọi Người

  • CHÚA THÁNH THẦN HIÊN XUỐNG (THÁNH LỄ VỌNG)

CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến, Đức Ki-tô đã cử Thánh Thần đến an ủi các tông đồ và toàn thể Hội Thánh. Chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Chúa và tha thiết cầu xin.

1/ Đức Giê-su thiết lập Hội Thánh để tiếp tục công cuộc cứu độ của Người ở trần gian/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh không ngừng nỗ lực loan báo Tin Mừng/ để mọi dân mọi nước được nghe biết Tin Mừng cứu độ/ nhờ đó muôn người tin yêu và vâng phục Chúa.

2/ Đức Giê-su luôn thương yêu và nâng đỡ những người nghèo khổ/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những ai thiếu thốn biết cậy trông vào Chúa/ và cho những người đủ ăn đủ mặc biết chia sẻ cho những ai đói nghèo.

3/ Chúa Thánh Thần là nguồn tình yêu/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Người/ luôn hướng đẫn tất cả những ai đang sống trên trái đất này biết yêu thương và tôn trọng nhau.

4/ Chúa Thánh Thần là Đấng kiến tạo hòa bình/  Chúng ta hiệp lời cầu xin Người giúp cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết dẹp bỏ mọi bất hòa chia rẽ cũng như lòng ghen ghét hận thù/ để mỗi người trở nên sứ giả/ đem bình an và tình thương của Chúa/ đến cho biết bao người chưa nhận biết Chúa.

CHỦ TẾ: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã giả thoát biết bao người khỏi quyền lực ác thần, xin cứu thế giới hôm nay khỏi mọi sự dữ đang hoàn hành ở khắp mọi nơi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

  • CHÚA THÁNH THẦN HIÊN XUỐNG (THÁNH LỄ CHÍNH NGÀY)

CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến, cùng với các thánh tông đồ và những người đầu tiên đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta.

1/ Khi được nâng cao trên thập giá/ Đức Giê-su đã cho mạch nước trường sinh trào ra từ cạnh sườn của Người/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Người ban Thần Khí cho Hội Thánh/ để mọi thành viên trong đại gia đình này được sống dồi dào.

2/ Khi Thiên Chúa sáng tạo trời đất/ Thần Khí của Người bay lượn trên mặt nước/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho phát sinh một thế giới mới/ một thế giới trong đó công lý/ bình an và tình thương luôn ngự trị khắp mọi nơi.

3/ Đức Giê-su đã ban Thánh Thần cho các tông đồ/ và sai các ngài đem ơn tha thứ cho người tội lỗi/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa/ thương xóa bỏ tội lỗi của những ai tin Chúa là Cha giàu lòng thương xót.

4/ Thánh Phao-lô nói:/Anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu xuống trên cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ để mỗi thành viên trong đại gia đình giáo xứ/ trở nên những vì sao chiếu sáng tình yêu Chúa/ qua việc giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh trong xã hội.

CHỦ TẾ: Lạy Chúa, Chúa đã ban Thánh Thần làm cho Hội Thánh nên dấu chỉ ơn cứu độ của Chúa cho muôn dân. Xin cũng ban Thánh Thần để chúng con cũng trở nên những chứng nhân can trường cho tình yêu của Chúa giữa biết bao người chưa tin nhận Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.  

 

Lời Nguyện Tín Hữu –  Manna Bảo Lộc

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đã gửi Chúa Thánh Thần đến với mỗi người chúng ta, nếu ai tin tưởng đón nhận và cùng cộng tác với Ngài thì sẽ được Thần Khí đổi mới như các Tông đồ xưa. Giờ đây chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu xin:

  1. Nhờ Thần Khí soi dẫn, các Tông đồ đã tìm được tiếng nói chung. Xin cho Đức Thánh Cha cùng các vị lãnh đạo Hội thánh, luôn chuyên cần cầu nguyện và đồng tâm nhất trí trong mọi sự, để dẫn đưa Giáo Hội vượt qua mọi cám dỗ thử thách của thời đại này.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Nếu không có Chúa Thánh Thần thì mọi hoạt động sẽ trở nên trống rỗng. Xin cho các Giáo lý viên và những ai đang làm công tác truyền giáo, luôn có Thần Khí Chúa đồng hành dẫn dắt, để phục vụ cách âm thầm, nhất là hết lòng yêu thương, dạy bảo các em thiếu nhi nên người tốt lành đạo đức.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Nhiều Kitô hữu thường hay quên mất sự hiện diện của Ngôi Ba Thiên Chúa. Xin cho mọi người nơi xứ đạo chúng ta, luôn nhớ đến Ngài từng giây phút trong đời, và không ngừng cầu nguyện cho mình được ơn khôn ngoan sáng suốt, để lựa chọn sống theo những điều hay lẽ phải.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ thầm lặng của người Kitô hữu. Xin cho mỗi người chúng ta luôn đặt trọn niềm tin tưởng, yêu mến, và biết cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn trợ giúp, để sống theo lương tâm ngay thẳng, và mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn đau khổ trong cuộc sống hằng ngày.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa mọi sự, xin cho mỗi người chúng con biết đặt mình dưới sự hướng dẫn của Ngài, để từng lời nói việc làm được trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành, nhờ đó thân xác và tâm hồn của chúng con ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

print