Người gieo hy vọng

Người gieo hy vọng

 

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

“Dụ ngôn người gieo hạt” là tựa đề tiếng Việt của một quyển tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của nhà văn Octavia Butler được xuất bản hồi năm 1993. Tiểu thuyết này kể về hành trình hy vọng tìm kiếm nơi ở mới của Lauren Olamina, một cô gái người Mỹ gốc Phi 15 tuổi. Ban đầu, Lauren sống cùng gia đình trong một khu dân cư bình yên và an toàn được bao bọc bởi một bức tường rào kiên cố. Cô có một “khuyết tật” đặc biệt đó là “hội chứng đồng cảm cao độ” – nghĩa là có thể cảm nhận nỗi đau và niềm vui của người khác nơi chính cơ thể mình. Điều này khiến cô rất dễ bị tổn thương, nhưng cũng giúp cô có một trái tim nhân ái hơn bất kỳ ai.

Một ngày nọ, cộng đồng của Lauren bị những kẻ nghiện ma túy xông vào đốt phá và trộm cướp. Gia đình Lauren và hầu hết người dân trong khu phố đó bị giết chết. Là một trong số ít người sống sót, Lauren đã lên đường tìm một nơi ở mới để tạo lập cuộc sống tốt đẹp hơn. Trên đường đi, Lauren gặp rất nhiều người với những hoàn cảnh khốn khổ khác nhau: những trẻ em mồ côi, những phụ nữ là nạn nhân của tệ nan buôn người, những người bị tổn thương, bị bóc lột… Lauren đã tập hợp họ lại thành một nhóm nhỏ tương trợ với nhau để sống sót. Cuối cùng, họ đã tìm được một mảnh đất để xây dựng một cộng đồng mới. Quyển tiểu thuyết “Dụ ngôn người gieo hạt” đã lan tỏa một thông điệp rất đẹp về niềm hy vọng rằng ở những vùng đất đổ nát và hoang tàn, con người vẫn có thể gieo những hạt giống mới – những hạt giống của niềm hy vọng, lòng cảm thông và hành động bác ái.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Khi cùng nhau gắn bó, hiệp nhất trong niềm hy vọng, con người có khả năng tồn tại và gieo hạt mầm hy vọng đó nơi những đống tro tàn của mất mát và hủy diệt. Cô bé Lauren và những người sống sót sau những mất mát của thảm họa xảy đến với gia đình mình vẫn không hề thất vọng và bỏ cuộc. Họ vẫn tiếp tục giữ vững niềm hy vọng trong con tim mình và cùng nhau lên đường gieo niềm hy vọng đó nơi một vùng đất mới để xây dựng một cuộc sống bình yên và tốt đẹp. Cuộc hành trình đầy hy vọng của họ đã khơi dậy cảm hứng về một thái độ sống tuyệt vời đó là không gục ngã trước những khó khăn, nghiệt ngã của số phận nhưng luôn hy vọng và không ngừng gieo niềm hy vọng đó trên hành trình tiến về phía trước.

Thế giới của chúng ta hôm nay vẫn có đó bao cuộc khủng hoảng vì chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh. Vô số người vô gia cư, nghiện ngập, thất nghiệp và nghèo đói đứng bên bờ vực thẳm của tuyệt vọng và sự hủy diệt, không còn hy vọng vào bản thân, con người và cuộc sống. Ai sẽ trao cho họ những hạt giống hy vọng hoặc ai sẽ bước đến gieo những hạt mầm hy vọng vào mảnh đất hoang tàn của họ để một ngày nào đó có thể thấy màu xanh của sự sống được vươn lên? Ngay cả chính chúng ta cũng không ít lần ngỡ ngàng và hoang mang trước mảnh đất tâm hồn và cuộc sống đang loang lổ những mất mát, tổn thương của chính mình. Đức tin Kitô giáo đã mở lối cho chúng ta đến với Thiên Chúa để tìm thấy hy vọng và đặt trọn niềm hy vọng nơi Người. Bởi lẽ, “những người hy vọng vào Chúa thì được thêm sức mạnh, như thể chim bằng, họ tung cánh, họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân” (Is 40, 31).

Trong bài huấn dụ trước khi đọc Kinh Truyền tin vào trưa Chúa nhật 06 tháng Bảy năm 2025 vừa qua, dựa trên đoạn Tin mừng Chúa nhật thứ XIV Thường niên năm C, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nói rằng: “Thiên Chúa như người gieo giống, quảng đại ra đi gieo hạt trong thế giới và gieo vào lòng con người, vào dòng lịch sử niềm khát vọng vô biên, một cuộc sống viên mãn, một ơn cứu độ giải thoát con người”. Chúng ta xin Chúa mở đôi mắt đức tin của chúng ta để có thể nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa vẫn cặm cụi gieo những hạt mầm hy vọng, vẫn tận tình vẽ những đường thẳng từ những đường cong trong vũ trụ, thế giới, nhân loại và cuộc đời của chúng ta. Nhờ đó, trong mọi hoàn cảnh khó khăn, đầy gian nan, trắc trở của cuộc sống, chúng ta vẫn vững niềm hy vọng và chung tay gieo hạt mầm hy vọng trong cuộc đời nhau qua cách hành xử tử tế, những lời động viên, sự quan tâm giúp đỡ bé nhỏ mà chân thành.

Lạy Chúa, sống trong một thế giới có quá nhiều bất ổn, khổ đau và mất mát, con người hôm nay cần lắm niềm hy vọng! Xin cho chúng con luôn biết đặt niềm hy vọng vào Chúa và hăng say gieo rắc hạt mầm hy vọng cho những người và những nơi chúng con hiện diện để mọi người đều cảm nhận được sự ấm áp của một niềm hy vọng được tỏa sáng từ tình yêu Thiên Chúa. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

print