Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 19 Thường niên năm C – 2025

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 19 TN NĂM C – 2025

TRUNG TÍN TRONG BỔN PHẬN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong bầu khí linh thiêng, sâu lắng trước tôn nhan Chúa. Chúng con xin cung kính sấp mình thờ lạy Chúa vì Chúa đã luôn yêu thương, mời gọi mỗi chúng con đến gặp gỡ và ở lại với Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết đáp lại tình yêu của Chúa, đáp lại lời mời gọi của Chúa để chúng con biết khôn ngoan và trung tín trong những bổn phận hằng ngày.

  • “Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ” 

Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa đã soi sáng chúng con biết giờ Chúa đến/ ví như giờ ông chủ đi ăn cưới trở về, mà không biết sẽ về vào giờ nào. Vì thế, Chúa muốn chúng con trở nên những đầy tớ luôn biết tỉnh thức để chờ đợi chủ trở về bằng cách: “Thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, nghĩa là luôn trong tư thế cho giờ Chúa đến. Nhờ đó, khi giờ Chúa đến, chúng con sẽ đầy tràn niềm vui và hạnh phúc/ như chính Lời Chúa đã hứa: “Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ” 

Lạy Chúa, cuộc sống trần thế nhiều cám dỗ và cạm bẫy. Nhiều lúc, chúng con chạy theo những thú vui trần thế, ngủ mê trong lạc thú trần gian mà quên mất con đường về thiên đàng. Xin Chúa giúp chúng con biết tỉnh thức để chờ đợi ngày Chúa đến với mỗi chúng con: bằng cách sống tốt giây phút hiện tại cùng với việc chuẩn bị tâm hồn luôn sẵn sàng chờ đợi Chúa đến vào bất cứ giờ nào, lúc nào. Nhờ đó, chúng con mới được hưởng hạnh phúc Chúa hứa ban.

(Thinh lặng)

  • “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín và khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình?”

Lạy Chúa Giêsu, người quản lý trung tín và khôn ngoan là người biết chu toàn bổn phận được Chúa trao cho/ cũng như tận dụng những gì Chúa ban để sinh lợi theo như ý Chúa/ qua việc phục vụ Chúa và đem lại ích lợi cho tha nhân. Thế nhưng, đôi khi chúng con coi tất cả những gì mình có như là tự sức mình, tự khả năng mà có/ chứ không phải ân ban của Chúa. Vì thế, chúng con sử dụng theo ý của chúng con chứ không theo ý Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết làm mọi việc để làm vinh danh Chúa và đem lại phần rỗi cho anh chị em.

Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con sức khoẻ, thời gian, tài năng, công việc, gia đình và cả mạng sống. Chúa trao cho chúng con để sinh lợi cho Chúa. Thế nhưng, chúng con lại dùng những ân ban của Chúa một cách ích kỷ khi chúng con chỉ biết lo cho bản thân của mình, chỉ biết phục vụ cho lợi ích riêng mà quên phục vụ Chúa và tha nhân. Xin Chúa cho chúng con biết sống như người quản lý trung tín và khôn ngoan trong bổn phận hằng ngày, nhờ đó chúng con được Chúa chúc phúc.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa đã trao ban và tin tưởng giao cho chúng con quản lý những ân ban của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan để chúng con biết trở nên người quản lý trung tín qua việc chu toàn các bổn phận hằng ngày với lòng mong ước cho Danh Chúa vinh hiển và đem lại lợi ích cho tha nhân. Amen.

print