Giới Trẻ Hạt Cần Thơ (cụm 2)
Tĩnh Tâm Mùa Chay – Năm Thánh 2025
Chủ đề: THẬP GIÁ ĐỜI CON
Chiều Chúa Nhật III Mùa Chay, ngày 23.03.2025 vừa qua, gần 300 bạn trẻ thuộc các giáo xứ và các nhóm sinh viên Công giáo đang sinh hoạt trong nội ô thành phố Cần Thơ đã quy tụ về Trung tâm Mục Vụ giáo phận Cần Thơ để tham dự ngày hành hương và tĩnh tâm với chủ đề Thập Giá Đời Con. Đây không chỉ là một cuộc hành trình thể lý, mà còn là hành trình thiêng liêng, giúp các bạn trẻ trở về với Chúa, cảm nghiệm thập giá trong đời sống và đón nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh Hy Vọng 2025.
Lên đường – Tìm gặp Chúa trong hành trình đức tin
Buổi tĩnh tâm mở đầu bằng những hoạt động sinh động đầu giờ, giúp các bạn trẻ gắn kết với nhau và chuẩn bị tâm hồn bước vào những giờ phút gặp gỡ Chúa. Đặc biệt, với sự quản trò khéo léo và tài tình của cha Phaolô Nguyễn Toàn Khoa (phó đặc trách giới trẻ hạt Cần Thơ và đặc trách sinh viên Don Bosco Cần Thơ) không chỉ mang đến bầu khí vui tươi, gắn kết, mà còn hướng lòng các bạn trẻ về chiều sâu thiêng liêng của buổi tĩnh tâm.
Sau phần ca múa sinh động đầu giờ, các bạn trẻ có những giây phút nhìn lại chính mình để nhận ra đâu là thập giá của đời mình với phần chia sẻ của cha Bartolomeo Nguyễn Anh Huy (dòng Tên) với đề tài Thập Giá Đời Con. Với lối nói chuyện tương tác gần gũi với giới trẻ, nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc, cha Bartolomeo đã gợi mở để các bạn trẻ chia sẻ về những thập giá mà các bạn đang phải đối diện trong cuộc sống; từ đó Cha dẫn dắt các bạn đến những phương thế để đối diện với thập giá đời mình qua việc suy ngẫm bảy lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá, Đấng vô tội đã đón nhận thập giá với một tình yêu hoàn hảo dành cho nhân loại.
Kết thúc bài chia sẻ, không có những tràng pháo tay vang dội, chỉ có những gương mặt lặng thinh – nhưng là một sự lặng thinh vừa được chạm đến. Cha Bartolomeo nhẹ nhàng mời gọi: “Bạn có dám đón nhận thập giá đời mình bằng sự tha thứ và một tình yêu hoàn hảo như Chúa Giêsu không?” Câu hỏi ấy đọng lại trong tâm hồn mỗi người, như một lời mời gọi bước theo Chúa trên con đường thập giá.
Gặp gỡ Lòng Thương Xót – Can Đảm Trở Về
Sau bài chia sẻ, các bạn trẻ bước vào giờ xét mình và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Trong thinh lặng, mỗi người được mời gọi nhìn lại chính mình, đối diện với những yếu đuối, lỗi lầm và đặt trọn niềm tin vào lòng thương xót của Chúa. Bí tích Hòa Giải không chỉ là một nghi thức, mà là cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa, nơi Ngài giang rộng vòng tay đón nhận mỗi người trở về.
Cao điểm của buổi tĩnh tâm là Thánh lễ lúc 17h30 do cha Gioan Nguyễn Khắc Lộc (đặc trách giới trẻ hạt Cần Thơ) chủ tế, cùng quý cha đồng tế. Trong bài giảng, cha Phaolô Nguyễn Toàn Khoa (SDB) mời gọi các bạn trẻ hãy sống tâm tình Mùa Chay, trở về với Chúa, nhìn lại tương quan giữa mình với Chúa, và hãy tự vấn lòng mình “Giờ này, đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi?” Cha còn dí dỏm: “Hãy đấm ngực mình, chứ đừng đấm ngực người khác. Hãy xét mình, chứ đừng xét đoán người khác.” Những lời chia sẻ của cha Phaolô như một lời đánh động, thức tỉnh các bạn trẻ hồi tâm trở về với Chúa, sống tương quan mật thiết với Chúa, vì Ngài hằng luôn yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi mỗi người chúng ta.
Thinh lặng bên Chúa – Sống Niềm Hy Vọng
Sau Thánh lễ, các bạn trẻ cùng nhau dùng bữa tối trong bầu khí ấm áp và sẻ chia. Tiếp đó, chương trình cầu nguyện Taizé diễn ra trong ánh nến lung linh, tạo nên không gian thánh thiêng để mỗi người lắng đọng tâm hồn, tìm lại sự bình an và sức mạnh từ Chúa. Trong những giai điệu thánh ca nhẹ nhàng, giữa bầu khí lặng lẽ của đêm Mùa Chay, các bạn trẻ như được dẫn vào cuộc gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa để kín múc tình yêu và ân sủng từ Ngài.
Buổi tĩnh tâm khép lại vào lúc 21h30, nhưng những dư âm của ngày tĩnh nguyện sẽ còn vang vọng mãi trong lòng mỗi người. Các bạn trẻ ra về không chỉ với niềm vui, nhưng còn với một quyết tâm mới: biết chấp nhận thập giá đời mình, biết từ bỏ những điều cản trở bước chân theo Chúa và can đảm dấn thân hơn trong hành trình đức tin.
Lạy Chúa, xưa trên thập giá, Ngài đã thốt lên: “Ta khát” (Ga 19, 28). Xin cho chúng con nhận ra điều Chúa đang khao khát nơi mỗi người chúng con, để chúng con biết sống xứng đáng với tình yêu Ngài đã trao ban. Xin ban ơn nâng đỡ, để chúng con dám đón nhận “Thập Giá Đời Con” và bước theo Chúa trên con đường Chúa đã đi.
Ban Giới Trẻ Hạt Cần Thơ