GIÁO HUẤN 32[i]
H. Giáo huấn về Xã hội của Giáo Hội nói gì về quyền ‘được tham gia’ của người công nhân, và quyền ‘được có việc làm’ của mỗi người ?
T. Giáo Hội yêu cầu mỗi công nhân phải được quyền sống như những công dân đích thực, với đầy đủ quyền và bổn phận tương xứng; Cũng như mỗi người phải được quyền ‘có việc làm’, để thể hiện bản thân và tham gia vào xã hội.
Ø Lời Chúa: “Thiên Chúa ban phúc lành cho con người, và phán với họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật trên mặt đất” (St 1, 28).
Ø Giáo Huấn Giáo Hội:
Trong xã hội công nghiệp hoá, dùng máy móc thay cho người lao động, và trong nền kinh tế thị trường ngày nay, các công nhân thường không được hưởng thụ đầy đủ phần của họ: Họ không được quyền hưởng đồng lương xứng đáng, và cũng không được quyền hưởng sự an toàn cá nhân cũng như gia đình họ. Vì vậy, Giáo Hội luôn luôn yêu cầu: phải làm sao để người công nhân được thật sự tham gia. Nghĩa là + Phải có tiếng nói về nơi chốn làm việc của họ, sao cho xứng hợp; + Phải được sống như những công dân đích thực với đầy đủ quyền và bổn phận kèm theo.
Sau nữa, sự thất nghiệp, nghĩa là không có công ăn việc làm, hay phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Nhà nước hoặc tư nhân trong thời gian dài, sẽ làm suy giảm tự do và tính sáng tạo của một người, của gia đình người đó, và suy giảm các mối quan hệ xã hội của họ, gây ra nỗi thống khổ khủng khiếp về tâm lý và tinh thần, vì mang tâm trạng cô đơn, nghi ngờ bản thân, bị xã hội loại trừ, và bệnh tật ! Do đó, Giáo Hội luôn yêu cầu tất cả các nguồn lực xã hội: doanh nghiệp, công đoàn, và chính trị, đều có nghĩa vụ phải phát huy quyền có việc làm, và có đầy đủ việc làm cho dân chúng.
—
[i] Docat c. 145-148.