Lời nguyện tín hữu Lễ Các Thánh Nam Nữ (1/11) & cầu cho các Linh hồn (2/11)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU – LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ (1/11)

(Dựa theo các bài đọc Phụng vụ Lời Chúa)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, trong niềm vui mừng kính Các Thánh Nam Nữ, những người đã chiến đấu trong đức tin và nay được hưởng vinh quang Nước Trời,  chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lên Người những lời cầu xin thiết tha.

1. Cầu cho Hội Thánh (dựa theo sách Khải Huyền)

Lạy Chúa, Hội Thánh là những người được kêu gọi nên thánh giữa trần gian. Xin cho Hội Thánh luôn trung thành bước theo Đấng xóa tội trần gian, can đảm làm chứng cho Tin Mừng, để nhiều người được ghi dấu ấn của Chúa và cùng hợp đoàn với các Thánh trên trời.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. Cầu cho thế giới dân sự (dựa theo Thánh Vịnh 23)

Lạy Chúa, trái đất và muôn loài đều thuộc về Chúa. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia và mọi dân tộc biết tôn trọng công trình tạo dựng của Chúa, xây dựng xã hội công bằng, và đầy lòng nhân ái, để thế giới này được hưởng phúc lành của Chúa là Đấng Tạo Hóa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. Cầu cho những người sầu khổ, đau bệnh, và gặp thiên tai (dựa theo 1 Ga 3,1–3)

Lạy Chúa, chúng con được mời gọi trở nên giống Chúa là Đấng Thánh. Xin an ủi những ai đang đau khổ, bệnh tật, hoặc mất mát vì thiên tai, chiến tranh, và trong thử thách vẫn giữ vững niềm hy vọng được thấy Chúa hiện diện và xót thương.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. Cầu cho cộng đoàn giáo xứ đang hiện diện (dựa theo Tin Mừng Mt 5,1–12)

Lạy Chúa, Chúa Giêsu chỉ con đường nên thánh qua các Mối Phúc Thật. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con biết sống tinh thần 8 Mối Phúc, để chúng con phản chiếu khuôn mặt của Chúa là Đấng đầy yêu thương và bình an.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5. (Tùy ý) Giờ đây, trong giây phút thinh lặng, mỗi người chúng ta dâng lên Chúa những ước nguyện âm thầm của lòng mình. (giữ thinh lặng giây lát).

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế kết: Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự thánh thiện, xin đoái thương nghe lời chúng con cầu nguyện. Nhờ lời chuyển cầu của muôn vàn các Thánh nam nữ, xin giúp chúng con biết sống trọn vẹn ơn gọi làm con Chúa và nên thánh trong đời sống hằng ngày. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU – LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (2/11)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho Hội Thánh và cho mọi người đang hướng về quê trời.

1. Cầu cho Hội Thánh đang lữ hành và thanh luyện

Xin cho Hội Thánh luôn trung tín loan báo niềm hy vọng phục sinh, giúp các tín hữu biết sống thánh thiện và kiên trì trong đức tin, để một ngày được cùng các thánh hưởng vinh quang Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. Cầu cho thế giới đang gặp đau khổ và thử thách:

Xin Chúa thương ban hòa bình cho những nơi đang có chiến tranh, bạo lực và bất công; cho con người giữa thanh luyện của thời đại biết tìm lại niềm tin và lòng trông cậy nơi Chúa là nguồn sự sống.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. Cầu cho các tín hữu đã qua đời:

Xin Chúa là Cha nhân từ thương tha thứ mọi lỗi lầm cho những linh hồn đang trong luyện ngục, để họ được thanh luyện và sớm hưởng ánh sáng vinh phúc muôn đời.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. Cầu cho các tín hữu trong giáo xứ đã qua đời trong năm qua:

Xin Chúa nhớ đến những người thân yêu của chúng con đã được gọi về trong niềm tin vào Đức Kitô; cho họ được đoàn tụ với các thánh và cùng hát lời tạ ơn trước tôn nhan Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5. (Tùy ý) Thinh lặng cầu nguyện riêng:

Mỗi người chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện thầm cho những linh hồn mình muốn nhớ đến.

(Thinh lặng trong giây lát…)

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế kết: Lạy Chúa, Chúa là Đấng hằng sống và hằng thương xót, xin nhận lời chúng con cầu xin, và cho mọi người đã an nghỉ được chung hưởng vinh quang phục sinh với Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU – LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (2/11)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, trong niềm tin vào Đức Kitô là Đấng Phục Sinh và là Sự Sống, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời cầu xin tha thiết cho Hội Thánh và cho mọi người đã qua đời.

1. Cầu cho Hội Thánh đang thanh luyện:

Lạy Chúa, như ông Gióp đã tin vào Đấng Cứu Chuộc hằng sống, xin cho Hội Thánh luôn kiên vững trong niềm hy vọng phục sinh, biết nâng đỡ con cái mình trên hành trình thanh luyện và nên thánh giữa trần gian.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. Cầu cho thế giới đang gặp đau khổ và thử thách:

Lạy Chúa là Mục Tử nhân lành, giữa bóng tối chiến tranh, nghèo đói và bất an, xin hướng dẫn nhân loại đến nguồn bình an và công lý, để mọi người nhận ra Chúa vẫn ở cùng và chở che trong thung lũng khổ đau.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. Cầu cho các tín hữu đã qua đời:

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã đổ máu cứu chuộc nhân loại, xin thương thanh tẩy các linh hồn nơi luyện ngục, để nhờ tình yêu và lòng thương xót Chúa, họ được tha thứ mọi tội lỗi và hưởng ánh sáng vĩnh cửu.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. Cầu cho các tín hữu trong giáo xứ đã qua đời trong năm qua:

Lạy Chúa, Chúa đã hứa: “Ai tin vào Ta sẽ không bị khước từ.” Xin đón nhận anh chị em trong giáo xứ chúng con đã lìa đời trong niềm tin ấy vào Nước Chúa, để họ được đoàn tụ cùng các thánh và thân nhân trong bình an muôn đời.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5. (Tùy ý) Thinh lặng cầu nguyện riêng:

Giờ đây, mỗi người chúng ta thầm dâng lên Chúa lời cầu cho những người thân yêu đã khuất.

(Thinh lặng trong giây lát…)

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế kết: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại để ban cho chúng con sự sống đời đời, xin thương nhận những lời cầu của dân Chúa, và cho mọi người đã an nghỉ được chung hưởng niềm vui phục sinh với Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

MVPV/GPCT

print