Ánh sáng không có khuôn mặt | Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật V Thường niên A
Có những ánh đèn làm sân khấu rực rỡ.
Nhưng cũng có loại đèn rất lạ, không làm sân khấu sáng lên, mà lại làm cho nhân vật chính trở nên rõ nét. Người ta gọi nó là đèn follow spot –đèn polo.
Ánh đèn ấy không chiếu khắp nơi.
Không tìm cách nổi bật.
Không tạo sân khấu cho chính mình.
Nó chỉ có một sứ mạng duy nhất: soi đúng nhân vật chính.
Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu không dạy các môn đệ hãy trở nên ánh sáng, nhưng khẳng định: “chính anh em là ánh sáng cho trần gian”. Ánh sáng ấy không nhằm thu hút người khác đến với các ông, nhưng để qua đời sống của các ông, Thiên Chúa Cha được tỏ hiện và được tôn vinh.
Vì thế, điều quan trọng không phải: tôi có sáng không, mà là, ánh sáng đời tôi đang soi cho ai?
Bạn thân mến,
Để trả lời cho câu hỏi ấy, bạn và tôi hãy một lần cùng sắm vai chiếc đèn polo với những chức năng rất riêng của chúng.
Thứ nhất, đèn polo không chiếu chính mình.
Đèn polo chỉ có một nhiệm vụ: làm nổi bật nhân vật chính. Đèn làm cho khán giả tập trung và thấy rõ khuôn mặt của nhân vật, dù ở khoảng cách xa.
Người môn đệ của Đức Giêsu cũng vậy, dù sống trong bất kỳ bậc sống nào, ánh sáng của chúng ta phải ưu tiên quy hướng về tâm điểm duy nhất, là Thiên Chúa. Không phải để chúng ta được thấy, nhưng để qua đời sống mình, dung mạo Chúa được tỏ lộ.
Tuy nhiên, cám dỗ quy về chính mình vẫn luôn hiện diện nơi người môn đệ. Mỗi người chúng ta thử dừng lại và nhìn lại cách “chiếu giãi ánh sáng”. Đặc biệt, những dịp lễ lớn, các biến cố quan trọng trong đời sống Hội Thánh – từ Phục Sinh, Giáng Sinh, Năm Mới… đến các Thánh Lễ Phong chức, Khấn Dòng, Tạ ơn…
Những cuộc lễ qua đi, điều gì còn đọng lại?
Chúa có lớn lên trong lòng biết ơn của con cái Ngài, hay chỉ còn lại những hơn thua, so bì và tìm kiếm mình trong cách tổ chức và thể hiện?
Thứ hai, đèn polo luôn đi theo nhân vật chính, mọi lúc.
Đèn polo không đứng yên khi nhân vật chính di chuyển. Như tên gọi chuyên dụng “follow spot” – “đèn chiếu theo”.
Người môn đệ cũng được gọi là những người “bước theo Đức Kitô”(Sequela Christi). Không chỉ bước theo Chúa trong những giờ phút sốt sắng, khi mọi sự thuận lợi; nhưng ngay trong đêm tối của thử thách, thất bại, và nghi nan vẫn trung thành sáng tạo và bền bỉ bước theo.
Theo Chúa không phải là đứng nhìn, nhưng là luôn trong tâm thế bước theo. Chúa ở đâu, người môn đệ ở đó, dù là Tabor hay Golgotha.
Vậy, ta vẫn đang bước theo Chúa, hay đứng yên tại chỗ?
Tôi vẫn đang để Chúa dẫn dắt, hay đã âm thầm rẽ theo lối riêng mình?
Thứ ba, đèn polo cần kết nối nguồn năng lượng mạnh.
Một chiếc đèn, dù giá trị đến đâu, nếu không có năng lượng thì không thể phát sáng.
Người môn đệ cũng vậy: chỉ khi kết nối với nguồn sáng là chính Thiên Chúa, ánh sáng nơi ta mới được sinh ra.
Thánh Phaolô cho thấy nguyên lý ấy: ánh sáng người môn đệ phát xuất từ Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa (x. 1Cr 2,1-5). Nhờ đó, ta biết chia cơm cho người đói, đón nhận kẻ vô gia cư, che chở người trần truồng, không ngoảnh mặt trước anh em mình (x. Is 58,7-10).
Đó là ánh sáng của bác ái, từ bi, nhân hậu và công chính (x. Tv 111), được chiếu tỏa trước mặt mọi người, để qua việc lành ta làm, Thiên Chúa được tôn vinh.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, con chỉ là chiếc đèn polo bé nhỏ,
Xin đừng để con tìm chiếu sáng chính mình
nhưng biết lặng lẽ quy hướng mọi sự về Chúa.
Xin cho con không bỏ lỡ dù chỉ một giây,
để luôn trung thành bước theo Ngài,
trong thuận cảnh cũng như nghịch cảnh.
Xin giữ con luôn kết nối bền chặt với nguồn sáng là chính Chúa,
để đời con tỏa chiếu ánh sáng yêu thương đến mọi tâm hồn.
Và xin cho con
dù bừng sáng hay khi lịm tắt, vẫn thong dong,
vì điều duy nhất con ước mong, là Thiên Chúa được tôn vinh. Amen
Soeur Quỳnh Thoại – CĐM
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ