Bài 13
MỤC ĐÍCH HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH
H. Mục đích Hành hương trong Năm Thánh là gì ?
T. Hành hương là một thực hành thiêng liêng quan trọng trong Năm Thánh. Mục đích của việc hành hương là đi đến một Nơi Thánh với tâm tình sám hối, trở về với Thiên Chúa và anh em trong niềm vui vì được lãnh nhận Ơn Cứu Độ.
Giải thích
Năm Thánh 2025, Đức Thánh Cha chú ý đến việc hành hương của các Tín Hữu khắp nơi trên thế giới đến Roma để sống Năm Thánh, hay các tín hữu khác cử hành Năm Thánh tại Giáo Hội địa phương, cách đặc biệt tại nhà thờ Chính tòa hay các nhà thờ Trạm. Ngài giải thích “việc hành hương trong Năm Thánh là một dấu chỉ đặc biệt, vì mang hình ảnh của cuộc hành trình mỗi người chúng ta thực hiện trong cuộc sống.
Cuộc đời là một chuyến hành hương, và con người là khách lữ hành, là người hành hương đang tiến bước trên đường đi về dích điểm ước mong. Cũng thế, để đến Cửa Thánh ở Roma hay ở những nơi khác, mỗi người phải hoàn tất chuyến hành hương tùy theo khả năng. Chuyến đi ấy cho thấy Lòng Thương Xót của Thiên Chúa chính là đích điểm phải đạt tới, đòi hỏi phải dấn thân và hy sinh. Ước gì cuộc hành hương sẽ thúc đầy sự hoán cải: Khi bước qua Cửa Thánh, chúng ta để cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa phủ kín chúng ta, và nổ lực thực thi lòng thương xót đối với tha nhân như Chúa Cha đã thương xót chúng ta.
Cách đặc biệt, Năm Thánh 2025, ĐTC gọi các tín hữu đi hành hương là “những người hành hương của niềm hy vọng”. Ngài ước mong trong Năm Thánh, nhờ hành hương, người tín hữu “gặp gỡ Chúa Giêsu cách sống động và cá nhân”, vì Người là niềm hy vọng của người tín hữu, là Đấng mà Giáo hội có nhiệm vụ loan báo cho mọi người. Tất cả chúng ta đều đang trên một hành trình hướng về trời. Hội Thánh lữ hành trên đường tiến về Giêrusalem thiên quốc. Hội Thánh là một cộng đoàn các môn đệ hiệp hành “được Thánh Thần dẫn dắt trong hành trình đến vương quốc của Chúa Cha.