BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C
Chủ đề: Lòng biết ơn phát sinh từ đức tin
Tin Mừng: Lc 17, 11–19
MVPV/GPCT
Trong đời sống con người, lòng biết ơn là một trong những nhân đức cao quý nhất. Người có lòng biết ơn là người nhận ra ơn lành mình đã lãnh nhận và đáp lại bằng tình yêu. Hôm nay, Tin Mừng cho chúng ta thấy hình ảnh mười người phong được chữa lành, nhưng chỉ một người, và lại là người ngoại bang quay trở lại để tạ ơn. Chính người ấy được Chúa Giêsu khen ngợi và ban ơn cứu độ: “Lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi.”
1. Đức tin và lòng biết ơn
Điều đáng chú ý là cả mười người đều được khỏi, nhưng chỉ một người được “cứu độ”. Phép lạ thân xác là bước đầu, nhưng phép lạ lớn hơn là sự biến đổi tâm hồn. Chín người kia chỉ nhận ơn phần xác, còn người Samaria nhận ra Đấng đã ban ơn, nên trở lại ca tụng Thiên Chúa.
Như thế, lòng biết ơn là hoa trái của đức tin: ai tin thì thấy ơn Chúa trong mọi sự, và biết quay về với Người trong tâm tình cảm tạ.
Câu chuyện ông Naaman trong bài đọc I cũng minh chứng điều đó. Sau khi được chữa lành, ông tuyên xưng: “Không có Thiên Chúa nào khác ngoài Thiên Chúa Israel.” Đức tin đã nảy sinh trong lòng người ngoại, khiến ông từ bỏ các tà thần để chỉ phụng thờ Thiên Chúa chân thật.
2. Biết ơn thực sự là sống kiên vững trong ân sủng
Thánh Phaolô trong thư gửi Timôthê mời gọi chúng ta kiên tâm chịu đựng: “Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với Người.” Đó cũng là lời nhắc nhở để người tín hữu không chỉ biết ơn Chúa khi được ơn, nhưng còn tạ ơn trong thử thách, vì tin rằng mọi sự đều nằm trong tay Chúa.
Lòng biết ơn thật sự không chỉ là lời nói “cám ơn”, mà là một đời sống đáp trả: sống thánh thiện, trung tín, phục vụ.
Trong đời sống hôm nay, chúng ta dễ quên tạ ơn. Khi gặp may là do “mình giỏi”; khi gặp rủi lại trách Chúa. Nhưng người có đức tin thì khác: họ nhận ra mọi ơn lành đều đến từ Thiên Chúa từ hơi thở, sức khỏe, cho đến gia đình, công việc, và cả những thử thách giúp họ trưởng thành.
Biết ơn không chỉ là thái độ tâm linh, mà còn là cách sống nhân bản. Một người biết ơn cha mẹ, biết ơn thầy cô, biết ơn Giáo Hội, sẽ biết tạ ơn Thiên Chúa, nguồn mọi ân huệ.
Chúa Giêsu đang chờ chúng ta trở lại như người Samaria xưa. Mỗi khi dâng Thánh lễ, chúng ta tuyên xưng niềm tin và tạ ơn Thiên Chúa. Chính từ Thánh Thể, nghĩa là “tạ ơn” mà ta học được thái độ sống biết ơn giữa đời.
Ước gì mỗi người chúng ta biết nhận ra ơn Chúa trong từng biến cố, để luôn trở lại và sấp mình tạ ơn như người phong được chữa lành. Khi ấy, Chúa cũng sẽ nói với ta: “Con hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của con đã cứu con.”
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ