BÁNH MỖI NGÀY – 5’ LỜI CHÚA
TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN – NĂM C
Mục Lục
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN, NĂM C
28/10, Lễ Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông đồ
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN, NĂM C
“Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi.” (Lc 18, 13)
- Ý nghĩa Lời Chúa
Cầu nguyện là giây phút con người gặp gỡ Thiên Chúa trong sự thật của lòng mình. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy ta rằng, Thiên Chúa không nghe những lời tự mãn, nhưng lắng nghe lời khiêm nhường. Người Biệt Phái kể công, đứng thẳng mà cầu nguyện; còn người thu thuế thì đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực và thưa: “Lạy Chúa, xin thương xót con.” Chính lời cầu đơn sơ đó làm cho ông được nên công chính. Bởi vì cầu nguyện không phải là khoe công trạng, mà là mở lòng cho Thiên Chúa chạm đến và biến đổi.
- Minh họa
Người thu thuế trong dụ ngôn tượng trưng cho mọi tội nhân biết nhìn nhận mình yếu đuối. Ông không dâng lễ vật quý giá, chỉ dâng tấm lòng tan nát. Cũng như trong Cựu Ước, “Lời cầu của người khiêm nhường vọng tới các tầng mây” (Hc 35,17). Chính sự chân thành, chứ không phải địa vị, khiến lời cầu của ông được Thiên Chúa đoái nghe.
- Thực hành
Cầu nguyện không đòi hoa mỹ, chỉ cần khiêm tốn và thật lòng. Hãy tập cầu nguyện bằng chính đời sống: khi làm việc, khi yếu đuối, khi được ơn. Mỗi ngày, ta hãy dừng lại thưa với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.”
THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
“Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, Người liền gọi bà đến mà bảo: Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà.” (Lc 13,12)
- Ý nghĩa Lời Chúa
Chúa Giêsu nhìn thấy người phụ nữ bị còng lưng suốt mười tám năm. Cái nhìn của Người không chỉ là sự quan sát, mà là cái nhìn của lòng thương xót, xuyên thấu nỗi đau thân xác và tâm hồn. Người không chờ bà lên tiếng cầu xin, nhưng chủ động gọi bà đến và chữa lành. Qua đó, Chúa mạc khải khuôn mặt Thiên Chúa đầy lòng xót thương, Đấng luôn thấy và cảm thông với nỗi khổ của con người. Cái nhìn ấy vẫn tiếp tục nơi Hội Thánh hôm nay, khi ta biết nhận ra và chạm đến những người gánh nặng bệnh tật, cô đơn, bị xã hội quên lãng.
- Minh họa
Thánh Têrêsa Calcutta từng nói: “Điều tệ hại nhất không phải là đói khát, mà là bị bỏ rơi.” Mẹ đã nhìn thấy Chúa nơi những người hấp hối bên vệ đường, chạm vào họ bằng đôi tay dịu dàng và ánh mắt yêu thương. Cái nhìn của mẹ phản chiếu cái nhìn của Chúa Giêsu: nhìn để cảm, để hành động, để đem lại sự sống.
- Thực hành
Hôm nay, hãy dừng lại một chút để nhìn thật sâu vào người bên cạnh: đau yếu, mệt mỏi, hay bị bỏ quên và tự hỏi: “Tôi có thấy họ như Chúa thấy không?”
Hãy để ánh nhìn của ta trở thành ánh nhìn cứu độ, gieo niềm hy vọng và an ủi cho ai đang mang gánh nặng cuộc đời.
THỨ BA, TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
28/10, Lễ Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông đồ
“Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị, mà Người gọi là Tông đồ: … Simon cũng gọi là Nhiệt thành, và Giuđa, con ông Giacôbê.” (Lc 6,13.15-16)
- Ý nghĩa Lời Chúa
Chúa Giêsu không chọn các Tông đồ tình cờ, nhưng gọi đích danh từng người. Mỗi tên gọi là một lời mời thân tình và một sứ mạng. Simon “nhiệt thành” biểu lộ lòng hăng say dấn thân; Giuđa, con ông Giacôbê, biểu trưng cho người trung tín trong âm thầm. Cả hai được chọn, không vì tài năng hay địa vị, mà vì tình yêu và ân sủng của Chúa. Nhờ lời mời ấy, các ngài trở thành chứng nhân sống động cho Tin Mừng, mang ánh sáng của Chúa đến tận cùng thế giới.
- Minh họa
Thánh Simon “nhiệt thành”, có thể từng thuộc nhóm đấu tranh giành độc lập cho Israel, nhưng khi gặp Đức Kitô, ngài đã chuyển lòng nhiệt thành ấy thành lửa yêu mến Chúa.
Thánh Giuđa Tông đồ là người trung thành và kiên nhẫn, được kính nhớ như Đấng bảo trợ những trường hợp tuyệt vọng, bởi chính ngài đã giúp nhiều người tìm lại niềm hy vọng nơi Chúa. Cả hai đã cùng rao giảng và chịu tử đạo vì Đức Kitô.
- Thực hành
Hôm nay, hãy nhớ rằng Chúa cũng gọi đích danh mỗi người chúng ta. Hãy đáp lại bằng lòng nhiệt thành như Simon và sự trung tín như Giuđa, để nơi ta, Tin Mừng được loan báo bằng cả đời sống và tình yêu.
THỨ TƯ, TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
“Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp.” (Lc 13,24)
- Ý nghĩa Lời Chúa
Chúa Giêsu mời gọi ta đi vào “cửa hẹp”, con đường của Tin Mừng: từ bỏ mình, sống công chính, yêu thương và trung thành trong thử thách. “Cửa hẹp” không phải là khổ hạnh vô nghĩa, nhưng là lối vào Nước Trời, nơi chỉ những ai biết khiêm tốn, vâng phục và tín thác mới có thể đi qua. Đó là con đường Đức Kitô đã đi, mang thập giá mà đạt đến vinh quang phục sinh. Ngược lại, “cửa rộng” của ích kỷ, hưởng thụ và dễ dãi dẫn đến hư mất.
- Minh họa
Thánh Phanxicô Assisi là mẫu gương người đã chọn “cửa hẹp”. Từ bỏ gia đình giàu có, ngài bước vào đời sống khó nghèo, phục vụ người phong cùi và loan báo Tin Mừng bình an. Chính khi đi qua “cửa hẹp” của thập giá và hy sinh, thánh nhân tìm thấy niềm vui sâu xa trong Chúa. Cuộc đời ngài cho thấy: chỉ khi để cho tình yêu Đức Kitô hướng dẫn, người ta mới bước được vào tự do đích thực.
- Thực hành
Mỗi ngày, hãy chọn “cửa hẹp” bằng những quyết định nhỏ: trung thực thay cho gian dối, quảng đại thay cho ích kỷ, cầu nguyện thay cho than phiền. Chính những chọn lựa âm thầm ấy mở ra cánh cửa Nước Trời trong lòng ta và giữa thế giới này.
THỨ NĂM, TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
“Các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta, cho đến khi các ngươi nói: Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!” (Lc 13,35)
- Ý nghĩa Lời Chúa
Chúa Giêsu than khóc Giêrusalem, thành phố được chọn nhưng lại khước từ các ngôn sứ và chính Đấng Cứu Thế. Lời Người nói không chỉ là cảnh báo, mà còn là lời mời gọi hoán cải và nhận ra Đấng được sai đến. “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến” là lời tôn vinh của những tâm hồn mở ra đón Chúa trong đức tin. Ai cố chấp từ chối tình yêu Thiên Chúa sẽ mất khả năng nhận ra Người, còn ai khiêm tốn tin nhận thì sẽ thấy Chúa hiện diện giữa đời mình.
- Minh họa
Trong cuộc đời thánh Phaolô, trước khi hoán cải, ngài mù lòa trong lòng dù tưởng mình sáng suốt. Chỉ khi gặp Đức Kitô phục sinh trên đường Đamát, Phaolô mới “thấy” thật: thấy lòng thương xót, thấy ơn cứu độ, và cất tiếng chúc tụng Đấng mà trước đây mình bách hại. Ánh sáng đức tin đã giúp ngài nhận ra Chúa hiện diện trong mọi biến cố.
- Thực hành
Mỗi khi tham dự Thánh Lễ, ta lập lại lời ca ấy trong kinh Thánh Thánh Thánh: “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.” Hãy thưa lời ấy bằng cả trái tim tin yêu, để nhận ra Chúa vẫn đang đến với ta qua Thánh Thể, qua anh em và trong từng ngày sống.
THỨ SÁU, TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
“Trong ngày Sabbat, có được phép chữa bệnh không?” (Lc 14,3)
- Ý nghĩa Lời Chúa
Câu hỏi của Chúa Giêsu không chỉ liên quan đến luật giữ ngày Sabbat, mà còn chạm đến trọng tâm của Tin Mừng: tình yêu và lòng thương xót lớn hơn mọi hình thức tuân giữ luật lệ cứng nhắc. Người mời gọi ta hiểu rằng ngày Sabbat, hay ngày Chúa nhật hôm nay, không phải là ngày để nghỉ ngơi cho riêng mình, mà là ngày để làm điều thiện, cứu người và tôn vinh Thiên Chúa. Ai yêu thương thật sự, người ấy đang giữ luật Chúa trong tinh thần sống động nhất.
- Minh họa
Thánh Vinh Sơn Phaolô là mẫu gương sống động của tình yêu thương được cụ thể hóa trong hành động. Ngài không dừng lại ở việc cầu nguyện, mà còn dấn thân phục vụ người nghèo, bệnh tật và bị bỏ rơi. Đối với ngài, mỗi ngày bác ái là một ngày Chúa nhật thật sự, vì ở đó, Đức Kitô được tôn vinh qua việc yêu thương con người.
- Thực hành
Giữ ngày Chúa nhật không chỉ là đến nhà thờ, mà còn là mở lòng ra với tha nhân: thăm người đau yếu, chia sẻ cho người túng thiếu, và đem lại niềm vui cho những ai đang buồn khổ, vì đó là cách ta làm cho của Chúa trở thành ngày cứu độ.
THỨ BẢY, TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
“Phúc cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.”
- Ý nghĩa Lời Chúa
Người xây dựng hòa bình không chỉ là người tránh xung đột, mà là người chủ động hàn gắn, đem tình thương và công lý vào những nơi chia rẽ. Hòa bình trong Tin Mừng không chỉ là sự yên ổn bên ngoài, nhưng là ơn huệ phát sinh từ tương quan đúng đắn với Thiên Chúa. Người xây dựng hòa bình trở nên phản chiếu khuôn mặt của Cha trên trời, Đấng làm cho mặt trời mọc lên cho người lành cũng như kẻ dữ. Họ được gọi là “con Thiên Chúa”, vì giống Đấng đã sai Con Một đến để hòa giải nhân loại.
- Minh họa
Thánh Gioan Phaolô II là chứng nhân sống động của Mối Phúc này. Ngài đã kiên trì đối thoại với các tôn giáo, kêu gọi tha thứ và hòa giải giữa các dân tộc. Năm 1986, ngài triệu tập Ngày Cầu Nguyện cho Hòa Bình tại Assisi, quy tụ lãnh đạo các tôn giáo trên toàn thế giới cùng cầu nguyện. Ngài tin rằng chỉ trong Đức Kitô, con người mới tìm thấy hòa bình đích thực.
- Thực hành
Học theo các thánh, đặc biệt Thánh Gioan Phaolô II, chúng ta hãy bắt đầu kiến tạo hòa bình từ trong lòng mình: biết tha thứ, không nuôi giận, biết cảm thông và nói lời xây dựng. Mỗi hành vi yêu thương, mỗi lời nói nhân hậu đều góp phần nhỏ bé vào công trình hòa bình của Thiên Chúa.
MVPV/GPCT
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ