Cầu Nguyện – Bài 61:Tông Đồ Của Mẹ Vô Nhiễm – ĐHY Phanxicô

print

Bài 61:Tông Đồ Của Mẹ Vô Nhiễm

Tải về file mp3

Tông Đồ Của Mẹ Vô Nhiễm 

Xin linh hồn Mẹ Maria thánh hóa thánh hóa con trong Chúa Thánh Thần.

Xin xác thánh Mẹ Maria mang co lại trong cung lòng Mẹ, cùng với Chúa Giêsu trong đời sống nội tâm.

Xin bửu huyết Mẹ Maria tuần hoàn trong con, như trong Chúa Giêsu, đổi mới con hoàn toàn theo tinh thần của Mẹ.

Xin dòng sữu tinh truyền của Mẹ Maria nuôi sống con, như Chúa Giêsu Hài Đồng, bằng các nhân đức của Mẹ.

Xin quả tim sốt mến của Mẹ Maria yêu thương con, như đã yêu Chúa Giêsu. Xin Mẹ cho con tình yêu của Mẹ, để yêu thương các linh hồn, để chấp nhận hiểm nguy trong cuộc phiêu lưu vì nước trời.

Xin nước mắt thương xót của Mẹ Maria rửa sạch tội lỗi và những sự dính bén của con, làm phiền lòng Chúa Giêsu.

Xin Mẹ cứu chúng con khỏi hèn nhát, lười biếng và khôn ngoan thế gian.

Xin lời hằng sống của Mẹ Maria dạy dỗ con hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu, nói về Chúa Giêsu, kết hiệp với Ngài, trở nên lời  của Ngài.

Xin đôi mắt dịu hiền của Mẹ Maria soi sáng con, để con nhận thấy thực tại của trần thế; để khám phá những dấu chỉ của thời đại.

Cái nhìn dịu dàng của Mẹ là nguồn an ủi, là sức mạnh, là sự nhắc bảo tâm hồn con.

Xin bàn tay êm ái của Mẹ Maria hướng dẫn con, như Chúa Giêsu, trên con đường Chúa Cha đã dành cho con đến tận núi Calvariô.

Xin bước chân nhẹ nhàng của Mẹ Maria theo sát bên con, trong tâm việc tông đồ, dù là tầm thường nhất, như Chúa Giêsu, trong giây phút hiện tại.

Xin sự thương khó của Mẹ Maria thêm sức cho con, và các chứng nhân của Chúa Giêsu, để làm trọn  thánh ý Chúa Cha, trong lễ hy sinh cứu chuộc.

Xin sự hiện diện liên lỉ của Mẹ Maria gìn giữ con từng giây phút, trung thành trong sự dâng mình cho trái tim Mẹ, để nên ”một Ave Maria sống”.

Qua tay Mẹ, con tận hiến mình cho Chúa Giêsu và Thánh Giuse trọn đời con, con chấp nhận tất cả vì yêu mến Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ chúng con, Mẹ Hội Thánh.

Với Mẹ, con làm việc để cứu tất cả, tất cả các linh hồn cho Chúa Giêsu.

Nhờ Mẹ, con vượt qua mọi khó khăn, mọi gian truân vì Hội Thánh, là công trình của Chúa Giêsu, để Hội Thánh được hiệp nhất.

Cho Mẹ, con xin phú thác quá khứ, hiện tại, tương lai của con, tội lỗi con, ước nguyện của con, sứ mạng của con, tất cả mọi người thân yêu.

Công trình của Thánh Giuse, mọi sự của con là của Mẹ.

Trong Mẹ, con sống, con hy vọng, con cầu nguyện không ngừng, trong sự thông hiệp của Chúa Ba Ngôi.

Như Mẹ, con muốn trở thành tình yêu, amng sự hiện diện của Mẹ đến khắp nơi, để xây dựng một thế giới luôn luôn tốt đẹp hơn, nơi mà mọi người yêu thương nhau, mọi người sống bình an, hạnh phúc, một thế giưới như Chúa Giêsu mong muốn.

Con khấn xin Mẹ cho con lòng ao ước yêu mến Mẹ, ngày càng nhiều hơn, làm cho mọi người mến Mẹ, noi gương Mẹ, chia sẻ với Mẹ tất cả lao nhọc, thao thức, lo lắng, chiến đấu vui mừng vì nước trời.

Lạy Mẹ Maria,

Con cám ơn Mẹ cả đời con, cả đời đời, vì Mẹ đã làm Mẹ chúng con, đã ban Chúa Giêsu cho chúng con, đã chọn con làm linh mục, tu sĩ tông đồ của trái tim Mẹ.

Mẹ Maria,

Niềm hy vọng độc nhất của con, mối tình đầu của con, di chúc Chúa Giêsu để lại cho con,

Như Mẹ đã tham dự thánh lễ đầu tiên, dưới chân thánh giá.

Xin Mẹ Đứng cạnh con mỗi ngày, và cách riêng trong thánh lễhy sinh cuối cùng của dơid con,

Xin Mẹ đón nhận con, như người trộm lành, con của Mẹ, em của Chúa Giêsu, vào thiên đàng,

Lạy Mẹ Maria, Mẹ chúng con.

Đối với con, sống là Chuá Kitô,

đối với con, sống là Maria và Giuse,

đối với con, sống liên lỉ cập nhật hoá, theo công đồng Vatican 2.

Đối với con, sống là thực hiện chương trình Phúc Âm hóa vùng Thái Bình Dương trong thế kỷ 21.