Cầu nguyện trước Thánh Thể – Chúa nhật XXVIII Thường niên C

Cầu nguyện trước Thánh Thể – Chúa nhật XXVIII Thường niên C (Lc 17,11-19)

SỐNG TÂM TÌNH TẠ ƠN THIÊN CHÚA

***

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, quy tụ nơi đây trong tinh thần hiệp nhất yêu thương, chúng con dâng lên Chúa lòng mến yêu tôn thờ. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu Chúa đã dành cho chúng con qua Bí tích Thánh Thể. Chúa thiết tha kêu mời: “Hỡi những ai lao nhọc và vất vả hãy đến với Ta, Ta sẽ bổ sức cho các ngươi”. Nguyện xin Chúa nâng đỡ chúng con trước những gánh nặng và lo âu của cuộc sống/ để chúng con tìm được nguồn an ủi và bổ dưỡng cho cuộc đời chúng con.

  • “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu?

Lạy Chúa Giêsu, mười người phong cùi đến xin Chúa chữa lành. Nhưng khi họ được lành sach, chỉ có một người trở lại để tạ ơn, mà đó lại là người Samaria- một người tội lỗi theo cái nhìn của người Do Thái. Chính người mà người Do Thái coi là tội lỗi đã biết trở lại để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Anh đã dùng chính thân xác được chữa lành để làm thành lời ngợi khen và tôn vinh Chúa.

Lạy Chúa, chúng con khâm phục đức tin của người Samaria. Anh đã quay lại với Đấng đã chữa lành cho anh. Anh đã tỏ rõ qua hành động phủ phục và lời tuyên xưng. Chiêm ngắm những cử chỉ của anh, chúng con nhận thấy mình đang còn đầy bất xứng/ trong bổn phận làm con Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết sống tâm tình tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, để chúng con trở nên những chứng tá yêu thương và phục vụ, đặc biệt cho những anh chị em đang sống vùng ngoại biên.

(Thinh lặng)

  • “Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”

Lạy Chúa Giêsu, ơn cứu độ được ban cho con người không căn cứ vào nguồn gốc Do thái hay dân ngoại nhưng căn cứ vào lòng tin.  Chúa đã tỏ lòng ưu ái đặc biệt đối với người Samaria ngoại đạo vì anh đã bày tỏ lòng suy phục tôn vinh Chúa. Xin Chúa cho chúng con luôn xác tín rằng: Chúa không làm phép lạ để được người ta biết ơn nhưng biết ơn lại là cơ hội để nhận lãnh ân ban của Chúa.

Lạy Chúa, thiếu lòng biết ơn khiến lòng người trở nên chật hẹp, nên cuối cùng nhận chưa bao nhiêu mà mất quá nhiều: mất tình yêu, mất lòng nhân nghĩa và thậm chí là mất đi chính mình. Có thể chúng con cũng thuộc về nhóm chín người, khi chúng con chỉ nhắm vào những gì mình được/ nên chúng con dễ trở thành người vô ơn. Cũng có thể, chúng con đã quá quen với những ơn Chúa ban, đến độ chúng con chỉ coi là chuyện bình thương, nên không cần phải tạ ơn. Điều này dễ khiến lòng chúng con ra chai đá, không còn cảm nhận được tình thương của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết sống tâm tình tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con nhận ra tất cả những gì chúng con đang có là do ân ban của Chúa. Chính tình yêu từ đời đời của Chúa đã nắn đúc chúng con nên hình nên dạng, và trở nên bạn nghĩa thiết với Chúa. Chúng con được dệt bằng biết bao ân ban mà nhiều khi chúng con chưa ý thức được. Xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức và nhận ra biết bao ơn lành Chúa đã thương ban/ ngõ hầu, chúng con không ngừng dâng lời cảm tạ tri ân Chúa: Tri ân bằng lời ca tụng Chúa và nhất là/ bằng việc sử dụng ơn lành Chúa ban/ để mưu ích cho phần rỗi đời đời của chúng con và mang lại hạnh phúc cho mọi người. Amen.

print