Cha Giuse Đỗ Đức Vượng (OFM) Về Nhận Xứ Trung Bình Trong Vai Trò Cha Phó Biệt Cư

HỌ ĐẠO TRUNG BÌNH HÂN HOAN CHÀO ĐÓN

CHA GIUSE ĐỖ ĐỨC VƯỢNG (OFM) VỀ NHẬN XỨ

TRONG VAI TRÒ CHA PHÓ BIỆT CƯ

Thứ năm ngày 24/07/2025 vừa qua, lúc 9h30 sáng, cộng đoàn dân Chúa họ đạo Trung Bình đã hân hoan tổ chức giờ chầu Thánh Thể sốt sắng để chào đón Cha Giuse Đỗ Đức Vượng, thuộc dòng Phanxicô (OFM), chính thức nhận xứ trong vai trò cha phó biệt cư tại giáo xứ.

Trong bầu khí linh thiêng và đầm ấm, giờ chầu Thánh Thể được tổ chức thật lắng đọng tâm hồn để cha quản hạt Sóc Trăng, cha Sở Phê-rô Họ đạo Long Phú, quý cha trong hạt Sóc Trăng và quý anh em linh mục tu sĩ dòng Phanxico cùng với cộng đoàn dân Chúa nơi đây hướng lòng lên Chúa Giêsu Thánh Thể, cầu nguyện cho sứ vụ mới của cha Giuse tại Trung Bình được tràn đầy ân sủng và hoa trái thiêng liêng.

Cha Giuse đã chia sẻ cách đơn sơ nhưng sâu sắc về tâm tình vâng phục và yêu mến mà ngài mang theo đến với cộng đoàn Trung Bình. Dù với vai trò là cha phó biệt cư, nghĩa là sống và phục vụ trong giáo xứ nhưng thuộc quyền cha sở Long Phú, cha vẫn thể hiện sự sẵn sàng đồng hành, chia sẻ và phục vụ đời sống đức tin của bà con giáo dân một cách khiêm tốn và nhiệt thành.

Sau giờ chầu, đại diện các giới, các hội đoàn đã có những lời chào mừng, bó hoa tươi thắm và những tràng pháo tay nồng nhiệt như lời chúc mừng cha Giuse trong ngày đặc biệt này.

Họ đạo Trung Bình là một cộng đoàn nhỏ bé nhưng rất đặc thù, bởi tại nơi đây Cha Giuse sẽ mục vụ đời sống đức tin chăm lo cho anh chị em người Khmer, việc cha Giuse hiện diện như một luồng gió mới đem lại niềm hy vọng, sự nâng đỡ thiêng liêng và nguồn lực mục vụ quý giá cho cộng đoàn họ đạo.

Giờ Chầu Thánh Thể khép lại trong niềm vui, sự gắn kết và lời cầu chúc cha Giuse được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần trong hành trình phục vụ mới tại mảnh đất Trung Bình thân thương. “Xin Chúa ban cho cha Giuse một tâm hồn mục tử như lòng Chúa mong ước, để cha trở nên dấu chỉ yêu thương giữa đoàn chiên mà Chúa đã trao phó” – đó là tâm tình chung của cộng đoàn hôm nay và mãi mãi.

MVTT/Hạt Sóc Trăng

print