Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 16 Thường niên năm C – 2025
ĐÓN CHÚA BẰNG CẢ TẤM LÒNG
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. Chúa là Đấng Cao cả muôn trùng nhưng lại yêu thương và hạ mình xuống với chúng con, và cho chúng con cơ hội để đến gần Chúa. Chúng con biết mình chẳng đáng Chúa ngự vào nhà tâm hồn của chúng con, nhưng xin Chúa soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con biết cách đón tiếp Chúa sao cho phải đạo.
- “Chúa Giêsu vào một làng kia, có một phụ nữ tên là Marta đón Người vào nhà mình”.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa vốn là Thiên Chúa giàu sang, nhưng vì quá thương chúng con, nên Chúa chẳng nhất thiết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mà đã trút bỏ vinh quang, xuống thế làm người, mặc lấy thân phận nghèo hèn như chúng con. Chúa chấp nhận những giới hạn của phận người, để có thể chia sẻ sự khó khăn thiếu thốn với chúng con. Trong suốt thời gian tại thế, Chúa không kêu ca phàn nàn về những vất vả, đói khát, … Chúa đã sống vừa để nêu gương cho chúng con, vừa tạo điều kiện để chúng con có cơ hội để phục vụ Chúa. Gia đình 3 chị em Martha là một ví dụ điển hình.
Lạy Chúa, trên hành trình rao giảng, Chúa và các tông đồ cần tìm một chỗ dừng chân để nghỉ ngơi đôi chút. Và ngôi nhà của 3 chị em thánh Martha tại Bê-ta-ni-a, tuy nhỏ bé đơn sơ, nhưng rộng mở đón Chúa với cả tấm lòng thành. Xin Chúa giúp chúng con cũng biết mở lòng mình để nhận ra sự viếng thăm của Chúa mỗi ngày, qua Lời Chúa, qua các cử hành phụng vụ, qua những người tốt lành mà chúng con gặp gỡ.
(Thinh lặng)
- “Maria đã chọn phàn tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con được dạy rằng: hiện nay, đức tin, đức cậy, đức ái, cả 3 đều tồn tại, nhưng cao trọng nhất vẫn là đức ái. Chúa khen cô em Maria, không có nghĩa là Chúa chê cô chị Martha. Chúa chỉ nói rằng: Maria đã chọn phần tốt nhất. Đối chiếu với giáo lý chúng con đã được học, chúng con hiểu rằng: tình yêu mới là thứ tồn tại vĩnh cửu. Mai này, trong cuộc sống đời đời với Chúa, điều duy nhất còn tồn tại nơi chúng con chính là tình yêu. Đó là thứ mà không ai có thể lấy mất được. Cô Maria đã chọn phần tốt nhất, khi chọn ngồi bên chân Chúa để chiêm ngắm sự ngọt ngào của tình yêu Chúa dành cho mình.
Lạy Chúa, điều mà Chúa muốn mỗi người chúng con phải đạt tới trong đời sống đạo của mình là có Chúa là gia nghiệp. Để rồi, khi được vào Thiên đàng, chúng con được ở với Chúa và được chiêm ngưỡng thánh nhan muôn đời. Xin Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan sáng suốt của Thánh Thần, để giữa cuộc sống với muôn vàn chọn lựa, giữa một xã hội vàng thau lẫn lộn, chúng con có thể đưa ra những chọn lựa đúng đắn cho phần rỗi đời đời của chúng con.
(Hát)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con có những giây phút được đón tiếp Chúa đến viếng thăm, được ngồi bên Chúa để chiêm ngắm và lắng nghe những lời yêu thương ngọt ngào của Chúa. Ước gì những trải nghiệm đức tin này sẽ giúp chúng con sống thân tình hơn với Chúa trong cuộc sống hiện tại, và mai ngày, chúng con sẽ được hội ngộ với Chúa trong niềm hạnh phúc vô bờ trên Nước Trời. Amen.