Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 19 TN B

print

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 19 TN NĂM B – 2024

RƯỚC CHÚA MỖI NGÀY

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện với chúng con nơi Mình Thánh Chúa trên bàn thờ. Chúng con cung kính thờ lạy Chúa. Vì yêu chúng con, Chúa đã trở nên của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Và trong Bí tích cự trọng này, Chúa muốn tiếp tục ở lại với chúng con luôn mãi. Xin Chúa ban Thánh Thần Chúa soi sáng lòng trí chúng con để chúng con sốt sắng lắng nghe Lời Chúa dạy, hầu chúng con cảm nghiệm thật sâu tình thương của Chúa.

  • “Tôi, nếu Cha là Đấng sai Tôi không lôi kéo người ấy, và Tôi, Tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết”

Lạy Chúa Giêsu, như những người Do Thái xầm xì với nhau khi Chúa mạc khải Chúa là bánh từ trời xuống để nuôi sống con người, chúng con cũng còn nhiều hoài nghi về tư cách và quyền năng của Chúa trên cuộc đời chúng con; nhất là khi chúng con gặp những thử thách gian nan trong đời sống đức tin. Lời Chúa chúng con vừa nghe giúp chúng con hiểu rõ căn tính và quyền năng tuyệt đối của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa chính là Đấng Thiên Sai duy nhất mà nhân loại mong chờ, và việc được trở thành môn đệ của Chúa là ân ban bởi Chúa Cha. Xin Chúa cho chúng con luôn xác tín vào quyền năng Thiên Sai của Chúa, để chúng con luôn biết dành ưu tiên cho việc sống gắn bó kết hiệp với Chúa; Cách cụ thể nhất là chúng con sẽ trung thành tham dự Thánh lễ và lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày, hầu chúng con kín múc được sức mạnh của quyền năng Chúa.

(Thinh lặng)

  • “Quả thật, quả thật, Tôi nói cho các người: Ai tin thì có sự sống đời đời. Tôi là bánh ban sự sống.”

Lạy Chúa Giêsu, mỗi khi tham dự Thánh Lễ, chúng con không chỉ được lắng nghe Lời Chúa mà còn được tham dự vào chính hy tế Thập Giá của Chúa. Qua những cử hành phụng vụ này, chúng con đang hiện tại hóa hy lễ cứu độ cao cả và duy nhất mà chính Chúa đã thực hiện để cứu độ nhân loại chúng con. Mầu nhiệm đức tin này đòi chúng con phải cử hành trong đức tin và lòng mến. Đức tin và lòng mến ấy là bảo đảm cho chúng con có được sự sống đời đời như Lời Chúa dạy.

Lạy Chúa, thật là thiếu sót và uổng phí biết bao, nếu chúng con cử hành mầu nhiệm đức tin cao cả mà chúng con lại không rước Mình Thánh Chúa là bánh ban sự sống. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết ý thức chuẩn bị tâm hồn cho thật xứng hợp để chúng con tham dự Thánh lễ thật trang nghiêm, sốt sắng và hạnh phúc đón rước Chúa vào lòng.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, được đón rước Chúa mỗi ngày là vinh dự lớn lao mà Chúa dành cho chúng con. Tuy nhiên, chúng con cũng nhận ra, đó cũng có thể là thách đố cho chúng con, khi chúng con tham dự cử hành phụng vụ Thánh Thể cách hời hợt và thiếu sự chuẩn bị cần thiết trong đức tin. Xin Chúa tha thứ cho những thiếu sót vô tình hay cố ý của chúng con để chúng con luôn hân hoan và ý thức hơn trong việc đón rước Chúa mỗi ngày khi tham dự Thánh Lễ. Amen.