Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 22 Thường niên năm C – 2025
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa đã quy tụ chúng con nên một trong tình yêu Chúa, qua bàn tiệc Thánh Thể và đây cũng là dấu chỉ sự hiệp nhất của mọi thành phần dân Chúa. Chúng con dâng Chúa những tâm tình tôn vinh, chúc tụng và ngợi khen. Bởi vì nhờ Bánh ban sự sống, chúng con được liên kết cùng Chúa, được sống trong Chúa, sống nhờ Chúa, sống với Chúa. Giờ đây, xin Chúa dùng Lời Chúa mà thánh hóa chúng con, để chúng con luôn biết sống yêu thương nhau, cùng nhau xây dựng Nước Chúa trong tình yêu thương chân thành.
- “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”
Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật nhưng Chúa đã sẵn sàng trút bỏ vinh quang, mặc lấy phận người, sống cuộc đời trần thế như chúng con. Trong cuộc sống trần gian, Chúa luôn sống khiêm nhường, vì Chúa khẳng định rằng: “Con Người đến để hầu hạ chứ không phải để được hầu hạ”. Hơn nữa, Chúa còn vâng phục thánh ý Chúa Cha, mà uống cạn chén đắng khổ đau thập giá.
Lạy Chúa, Chúa là Chúa, là Thầy mà đã sống hoàn toàn khiêm hạ. Xin Chúa dạy chúng con biết sống khiêm nhường, tự hạ như Chúa, như chính lời Chúa mời gọi chúng con: “Hãy học cùng Ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”. Để rồi, chúng con cũng biết dùng mọi khả năng Chúa ban, mà yêu thương phục vụ anh chị em như phục vụ Chúa.
(Thinh lặng)
- “Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.”
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vào nhà một thủ lãnh người pharisêu trong ngày sabbat để dùng bữa. Qua bữa tiệc này, Chúa đã dạy cho những người dự tiệc hôm ấy và mỗi chúng con hôm nay một giáo huấn, đó là khi đãi tiệc, mời khách dùng bữa trưa hay bữa tối, chúng con đừng mời bà con thân cận, những kẻ giàu có bởi sẽ được đáp lễ, nhưng chúng con nên mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mùi và bất hạnh, để cuối cùng, chúng con sẽ được Thiên Chúa trả công bội hậu trong ngày sau hết.
Lạy Chúa, Chúa cần chúng con phải vượt ra khỏi ranh giới của những lân cận cùng huyết nhục, bạn bè thân hữu, mà nghĩ đến người khác. Chúa muốn chúng con mở lòng yêu thương chia sẻ với những người cùng khổ, những người bị bỏ rơi bên lề xã hội. Chúa dạy chúng con hãy yêu thương tất cả mọi người. Xin Chúa cho chúng con mang lấy tình yêu của Chúa để chúng con sẵn sàng trao ban, phục vụ, không tính toán so đo, không chờ mong sự đáp trả.
(Hát)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đến trần gian, để dạy chúng con biết Thiên Chúa là Cha, và Ngài là Đấng luôn nâng cao những ai khiêm nhường. Xin Chúa đổ xuống muôn tâm hồn chúng con tinh thần khiêm tốn của Chúa, để chúng con luôn luôn cảm nhận mình là kẻ nghèo túng, bé nhỏ yếu đuối, biết phó thác tất cả cho tình thương của Chúa. Đồng thời, xin Chúa ban cho chúng con một tâm hồn quảng đại, để chúng con biết trợ giúp anh chị em của chúng con đang lâm cảnh khó khăn, khốn cùng, hầu sau cuộc đời này, với nỗ lực sống khiêm hạ và bác ái, chúng con được Chúa ân thưởng hạnh phúc muôn đời. Amen.