Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 30 TN B

print

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 27.10.2024 – Chúa nhật XXX Thường Niên B – Mc 10,46-52

TIẾNG GỌI GIỮA ĐÁM ĐÔNG

 ***

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tôn thờ, chúc tụng và cảm tạ Chúa. Đến bên Chúa trong giờ chầu linh thiêng này, chúng con như tránh được khỏi những ồn ào náo nhiệt của thế giới chung quanh, xin Chúa ban cho chúng con những phút giây bình an, cho tâm hồn chúng con được lắng đọng trong tâm tình mến yêu. Chúng con xin dâng lên Chúa những bận rộn lo toan của cuộc sống, xin Chúa đưa chúng con đến thật gần bên Chúa, để chúng con nhận ra và nghe được tiếng Chúa.

  • “Nhiều người mắng người mù bảo anh im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: “Hỡi con Vua Đavid, xin thương xót tôi””

Lạy Chúa Giêsu, ở cổng thành Giêricô, anh mù đã gọi Chúa, nhưng đám đông ngăn cản, quát mắng bảo anh im đi. Ngày nay, chúng con đang sống giữa một thế giới có quá nhiều tiếng động và một xã hội có đủ thứ lời quát mắng, gây khó khăn cản trở cho nhiều người muốn tìm gặp Chúa, xin Chúa cho họ biết kiên trì đi tìm, đồng thời cho chúng con trở thành những người biết giúp họ đến với Chúa.

Thái độ của đám đông cũng làm chúng con suy nghĩ, có khi vì phụ huynh biếng nhác cầu nguyện hằng ngày, nên gia đình cũng không thường xuyên đến với Chúa, vì để mối bất hoà kéo dài, nên những người liên quan đã bỏ không lãnh nhận các bí tích. Xin cho chúng con đừng bao giờ trở thành kẻ cản đường, làm cho nhiều người không đến được với Chúa.

(thinh lặng)

  • “Người ta gọi người mù và bảo: “Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh””

Lạy Chúa Giêsu, giữa đám đông ồn ào, không chỉ người mù gọi Chúa, bây giờ chính Chúa lại gọi anh, và những người lúc nãy quát mắng anh, giờ đây được Chúa nhờ chuyển đến anh lời Chúa gọi. Tình thương của Chúa đã tạo nên những biến đổi tích cực. Xin cho tất cả các thành viên trong gia đình, trong cộng đoàn và trong giáo xứ chúng con, đều sẵn sàng góp phần đem lại cho nhau những điều tốt đẹp nhất.

Hơn nữa, Chúa còn mời gọi chúng con đến với Chúa để được chữa lành qua chính những người chúng con gặp gỡ. Đôi mắt chúng con được sáng khi biết nhận ra Chúa nơi khuôn mặt anh chị em chung quanh chúng con, nhất là nơi những con người khốn khổ bất hạnh, đôi tay chúng con sẽ được chữa lành khi biết quảng đại sẻ chia; tâm hồn chúng con được nâng cao khi biết cúi mình xuống để phục vụ, trái tim chúng con được rộng mở khi biết đón nhận tha nhân. Xin cho chúng con nghe được tiếng Chúa nơi tha nhân để khi hiến mình phục vụ họ, chúng con được Chúa chữa lành.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ánh sáng, xin biến đổi cộng đoàn chúng con thành cộng đoàn hiệp thông, chan chứa tình huynh đệ. Xin cho mỗi người chúng con thành tâm đáp lại tiếng Chúa gọi mời, thể hiện tình thân ái kết đoàn bằng những hành vi thiết thực, để chúng con không trở nên rào cản, nhưng góp phần làm cho Tin Mừng yêu thương của Chúa luôn toả sáng trong cộng đoàn chúng con. Amen.