Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 31 TN B

print

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN NĂM B – 2024

SỐNG GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang ngự trong Bí tích Thánh Thể. Chúng con xin dâng lời chúc tụng, ca khen và cảm tạ Chúa. Giờ này, chúng con ước ao được chạm đến tình yêu của Chúa khi chúng con được chiêm ngắm Chúa. Với tâm tình biết ơn và trông cậy, xin Lời Chúa soi dẫn chúng con nhận ra tình yêu của Chúa dành cho chúng con và chúng con biết sống tình yêu ấy trong đời sống của chúng con.

  • “Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức anh em”

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến trần gian không phải để bãi bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn. Chúa ban ân sủng cho chúng con sống đúng tước vị làm con Thiên Chúa. Sự việc Chúa trả lời cho một kinh sư đến thỉnh ý Chúa, về điều luật đứng đầu trong bộ luật của người Do Thái, đã cho chúng con thấy tầm quan trọng của việc “yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức anh em” là cùng đích của đời sống Kitô hữu. Nghĩa là, Chúa muốn chúng con đặt Chúa lên trên hết, là dành ưu tiên số một cho Chúa giữa những ưu tiên khác của trần thế. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra Chúa là tất cả và là hạnh phúc của chúng con.

Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc đời chúng con. Nhưng trong cuộc sống hôm nay, nhiều lúc, chúng con đã quên mất điều ấy. Xin Chúa giúp chúng con biết chọn Chúa trên hết mọi sự để chúng con biết gắn kết cuộc đời chúng con trong vòng tay yêu thương của Chúa.

(Thinh lặng)

  • “Phải yêu mến người thân cận như chính mình”

Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết rằng tình yêu với Chúa là căn nguyên, là động lực, là điều kiện để yêu người, yêu tha nhân. Và chúng con hiểu rằng chỉ có tình yêu bắt nguồn từ chính Chúa mới giúp chúng con nuôi dưỡng tình yêu với tha nhân. Nhờ tình yêu của Chúa, chúng con mới dám yêu mến người khác như chính mình.

Lạy Chúa, Chúa chính là tình yêu. Chúa đã cứu độ chúng con bằng tình yêu, để từ đó, Chúa mời gọi chúng con sống như Chúa đã sống: “Các con hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương các con”. Xin Chúa ban ơn cho chúng con để chúng con cũng biết yêu tha nhân như chính mình, bằng những hành động cụ thể như: biết trao nhau những nụ cười, biết nói những lời dịu dàng yêu thương, biết giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, và chúng con sẽ làm cho cộng đoàn chúng con đang sống trở nên ấm áp tình Chúa và tình người. Khi đó, chúng con sẽ ra khỏi sự giới hạn của tình yêu bình thường của con người, để vươn cao tới tình yêu Thiên Chúa.

 (Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con biết rằng yêu thương là cốt lõi đời sống làm con Chúa. Mọi sự trên trần gian sẽ qua đi, chỉ có tình yêu tồn tại mãi. Xin Chúa giúp chúng con biết chia sẻ và sống dấn thân phục vụ trong tình yêu. Để khi mãn cuộc đời dưới thế, chúng con sẽ được hưởng nếm tình yêu dịu ngọt của Chúa trên thiên đàng, vì Chúa là tình yêu. Amen.