Chầu Thánh Thể CN lễ Chúa TT hiện xuống năm C – 2025

Chầu Thánh Thể CN lễ Chúa TT hiện xuống năm C – 2025

ĐÓN NHẬN CHÚA THÁNH THẦN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thật hạnh phúc vì được cùng nhau đến thờ lạy và chiêm ngắm nhan thánh Chúa. Trong giây phút linh thiêng này, chúng con muốn nhìn lại đời của chúng con/ trong tương quan với Chúa Thánh Thần. Xin Chúa giúp chúng con biết cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần/ hầu thánh hóa và canh tân chính con người chúng con trong từng ngày sống. Xin Lời Chúa hướng dẫn và khai mở lòng trí chúng con giây phút này.

  • “Bình an cho các con”.

Lạy Chúa Giêsu, sau khi chứng kiến cuộc khổ nạn và cái chết đau thương trên thập giá của Chúa, hầu hết các môn đệ đều rơi vào tình trạng kinh hoàng sợ hãi. Và giữa cảnh sợ hãi đó, Chúa đã hiện đến với các ông trong thân xác phục sinh, trong sự chiến thắng trước thế lực sự dữ và cái chết. Chúa đã mang đến cho các môn đệ điều quý giá nhất mà các ông cần lúc này, đó là sự bình an của Chúa.  

  

Lạy Chúa, lời chào bình an của Chúa đã thực sự trấn an tinh thần các môn đệ thoát khỏi nỗi lo sợ lớn nhất của đời người: đó là sợ bị bách hại và bị giết chết. Tuy nhiên, với sự bình an đích thực của Chúa ban tặng là Chúa Thánh Thần, các môn đệ đã ra khỏi chính mình để tiếp tục thi hành sứ mạng cứu thế của Chúa. Xin Chúa dạy chúng con hiểu rằng: bình an đích thực trong tâm hồn người môn đệ Chúa Kitô là thứ bình an giúp chúng con trở nên con người mơi, can đảm truyền rao Tin Mừng cứu rỗi cho mọi người.  

(Thinh lặng)

  • “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”.

Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa đã thúc giục các môn đệ đừng ngồi trong căn nhà đóng kín nữa, mà phải đi ra: Đi ra khỏi lâu đài cầu an của mình; đi ra khỏi cái vỏ ốc thường ngày của mình; đi ra khỏi căn hầm sợ sệt, nhát đảm của mình, để đến với tha nhân. Lời ấy cũng đang thôi thúc mỗi chúng con bước đi. Muốn vậy, chúng con phải từ bỏ ý riêng trong lòng chúng con: là những tính toán ích kỷ, tự phụ kiêu căng để biết sống cho Chúa và cho anh chị em chung quanh.

Lạy Chúa, Chúa thấu suốt thân phận mỏng giòn của chúng con, nên Chúa đã ban cho chúng con thần lực từ trời cao là Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần sẽ tác động và khai mở tâm trí những ai mang trách nhiệm lãnh đạo hướng dẫn người khác, là mục tử, bề trên, cha mẹ, thầy cô… can đảm mở cửa lòng mình, để bước ra khỏi tháp ngà quyền lực, bước ra khỏi lâu đài hưởng thụ an nhàn của bản thân/ mà ra tay nâng đỡ, cứu giúp những con người mà mình đang được trao phó và chăm sóc. Xin Chúa, nhờ Chúa Thánh Thần, cho chúng con trở nên những chứng nhân loan báo về sự Phục Sinh của Chúa cho mọi người.      

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cảm tạ Chúa đã tặng ban Chúa Thánh Thần là nguồn bình an đích thực cho nhân loại chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết đón nhận và làm triển nở những ân sủng của Chúa Thánh Thần trong đời sống chúng con. Đồng thời, nguyện xin Chúa Thánh Thần thánh hóa và đổi mới tâm hồn chúng con, để chúng con dám can đảm làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh trước mặt người đời/ bằng chính đời sống thánh thiện, hiệp nhất yêu thương của chúng con. Amen.

print