CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN – NĂM C

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN – NĂM C

Anh chị em thân mến,

Ngạn ngữ Pháp có câu: “Lòng biết ơn là trí nhớ của trái tim”. Quả thật, lời cám ơn chân thành luôn làm cho cuộc sống này thêm ý nghĩa và tươi đẹp. Trong tâm tình tri ân cảm tạ vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

  1. Người có đức tin nhìn thấy tất cả mọi sự đều là hồng ân của Chúa. Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn nhận ra tình yêu thương và muôn ân huệ Chúa ban trong cuộc sống hằng ngày, để hết lòng thờ lạy, cảm tạ và yêu mến Người.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Hai tiếng “cám ơn” nói lên tình liên đới giữa người với người. Xin cho các Kitô hữu luôn biết nhìn lại thái độ của mình khi nhận ơn hay làm ơn cho kẻ khác, để sống quảng đại và khiêm tốn hơn trước mặt Chúa và tha nhân.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Biết ơn không chỉ là phép lịch sự mà còn là cử chỉ của lòng bác ái. Xin cho mọi người nơi xứ đạo chúng ta luôn biết sống tình nghĩa, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, và không quên nói lời cám ơn chân thành với những ai đã yêu thương mình.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Mười người phong cùi được chữa lành nhờ đặt niềm tin tưởng nơi Chúa. Xin cho những người dân vùng thiên tai bão lũ được Chúa nâng đỡ, giữ gìn; và dẫn đưa nhiều người có tấm lòng quảng đại đến giúp đỡ, sẻ chia, để họ sớm vượt qua những đau thương, mất mát.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa, giữa những niềm vui và bao khó khăn thử thách trong đời, xin giúp chúng con luôn nhận ra tất cả đều là hồng ân Chúa, để biết quảng đại làm điều tốt cho tha nhân như lời cảm tạ tri ân chân thành dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

print