Cơm Bát Phúc – chén cơm tình thương

CƠM BÁT PHÚC – CHÉN CƠM TÌNH THƯƠNG

Các bạn sinh viên Trường Đại học Cần Thơ khu Hòa An hẳn không còn xa lạ với quán cơm Bát Phúc. Nơi đây được thành lập trước hết để phục vụ và đồng hành với sinh viên của trường.

Năm 2013, khi nghe tin sắp có một trường đại học được mở trên Quốc lộ 61 (ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), các nữ tu thuộc cộng đoàn Cầu Móng – Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức – đã nảy ra ý tưởng mở một quán cơm với hình thức truyền giáo mới mẻ: “rao giảng Tin Mừng qua những bữa ăn.” Bên cạnh đó, quán còn hướng đến việc tạo công ăn việc làm cho người nghèo và đồng hành với sinh viên, đặc biệt là sinh viên Công giáo.

Được sự đồng thuận của nữ tu Tổng Phụ Trách Anna Phạm Thị Khấn, ngày 15/08/2013, quán cơm chính thức đi vào hoạt động với tên gọi BÁT PHÚC – vừa mang ý nghĩa “chén cơm có phúc” vừa gợi lên tám mối phúc trong bài Giảng Trên Núi của Chúa Giêsu.

Sinh viên đến với quán Bát Phúc ngày càng đông. Ngoài sinh viên, quán còn mở rộng vòng tay đón tiếp những khách đặc biệt: học sinh nghèo, người bán vé số… tất cả đều được phục vụ bằng những bữa cơm 0 đồng đong đầy yêu thương.

Những năm đầu, Bát Phúc thành lập nhóm sinh viên Công giáo với các sinh hoạt hằng tuần: phụ giúp các nữ tu chuẩn bị bữa ăn, học chuyên đề, tĩnh tâm – chia sẻ Lời Chúa, thăm viếng các gia đình khó khăn và các em khiếm thị. Mỗi thứ Bảy, các nữ tu cùng các bạn sinh viên còn đi phát cơm cho người nghèo trong vùng.

Tuy nhiên, nhóm sinh viên chỉ duy trì được một thời gian, do các bạn phải chuyển về Cần Thơ học năm cuối; những năm sau đó, sinh viên thuộc tôn giáo khác chiếm đa số. Dẫu vậy, hằng năm, các nữ vẫn cùng sinh viên thăm viếng các gia đình khó khăn trong khu vực.

HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG TIẾP DIỄN

Năm 2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, quán cơm Bát Phúc tiếp tục đồng hành với bà con địa phương qua gian hàng 0 đồng. Trong thời gian giãn cách, các hộ nghèo có thể đến đây “đi chợ” để nhận nhu yếu phẩm cho gia đình.

Sau đại dịch, mỗi tháng vẫn có khoảng 300 hộ gia đình khó khăn được mời đến gian hàng 0 đồng để nhận hỗ trợ.

Năm 2024, với thao thức tiếp tục đến với người nghèo, các nữ tu triển khai một hoạt động mới: trao tặng cơm cho bệnh nhân tại các bệnh viện.

Từ tháng 10/2024, vào mỗi thứ Bảy hằng tuần, các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, cùng hội viên Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá và các cộng tác viên, chuẩn bị 200 phần cơm đem tặng các bệnh nhân.

Để có được những phần ăn ngon và bổ dưỡng, việc chuẩn bị bắt đầu từ chiều thứ Sáu: đi chợ, sơ chế thực phẩm, canh giờ nấu cơm. Vì thiếu trang thiết bị, các nữ tu phải nấu cơm từ 23 giờ: đặt 3 nồi cơm điện trước; đến 4 giờ sáng hôm sau nấu thêm 3 nồi nữa mới đủ 200 phần. Từ 4 giờ sáng, mọi người cùng kho thịt, nấu canh nấm, luộc rau, chia phần; đến 8 giờ thì mang cơm đến bệnh viện trao tặng.

NIỀM VUI VÀ SỨ MẠNG

Nhìn lại năm qua, hơn 50 lượt trao cơm yêu thương đã đến tay bệnh nhân. Niềm vui và hạnh phúc như được nhân lên mỗi ngày.

Nụ cười luôn nở trên môi các nữ tu và các cộng tác viên khi cùng nhau làm việc. Những câu chuyện nhỏ, những tiếng cười rộn ràng như xua tan mọi mệt nhọc. Khi tận mắt thấy những phần cơm được trao đi, nghe lời cảm ơn chân thành từ bệnh nhân, mọi vất vả như tan biến, chỉ còn lại niềm vui được phục vụ và sẻ chia.

Cộng đoàn Cầu Móng – thuộc Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức – mang sứ mạng loan báo Tin Mừng. Các nữ tu sống sứ mạng ấy qua việc thăm viếng và đem tình thương Chúa đến với những người có hoàn cảnh khó khăn, cách riêng là qua hoạt động của quán cơm Bát Phúc.

Nhờ đó, các nữ tu có thêm cơ hội gặp gỡ và làm chứng cho tình yêu Chúa nơi những người chưa biết Ngài. Việc hiện diện, đồng hành và giúp đỡ người nghèo trở thành niềm vui và hạnh phúc sâu xa, bởi các nữ tu cộng đoàn Cầu Móng luôn xác tín rằng: Chúa đang hiện diện nơi những anh chị em bé nhỏ.

TÌNH YÊU – CỘI NGUỒN SỨ MẠNG

Thánh Augustinô nói: “Hãy yêu đi, rồi làm điều bạn muốn.” – Quán cơm Bát Phúc sống trọn tinh thần ấy.

Vì yêu sứ mạng truyền giáo, vì yêu người nghèo, các nữ tu và các cộng  tác viên không ngừng tìm những sáng kiến đơn sơ để đến với họ một cách tự nhiên nhất.

Từ việc trao cơm tận gia đình, đến gian hàng 0 đồng, rồi những phần cơm tại bệnh viện – tất cả chỉ là các hình thức khác nhau của một tình yêu duy nhất: tình yêu phục vụ.

Mỗi lần phát cơm, khi nhìn thấy nụ cười và nghe lời cảm ơn của bệnh nhân, các nữ tu và các cộng tác viên lại thêm động lực tiếp tục hành trình yêu thương.

“Cần phải phục vụ Chúa Giêsu trong người nghèo, bằng bất cứ cách thức nào Ngài mời gọi.” (Thánh Têrêsa Calcutta)

Amen.

Tác giả: Cơm Bát Phúc – Cầu Móng

print