Đại Hội Mừng Bổn Mạng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Hạt Đại Hải 2025

Đại Hội Mừng Bổn Mạng

Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Hạt Đại Hải 2025

 

GĐPTTT LUÔN SỐNG THEO THÁNH Ý CHÚA

 

Tháng sáu đã về, với màu sắc đỏ tươi của hoa phượng vĩ, chúng ta cùng chiêm ngưỡng màu đỏ của hy sinh, của yêu thương được thể hiện qua Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trái tim là biểu tượng của tình yêu. Thiên Chúa yêu thương con người với một tình yêu kỳ diệu. Tình yêu cùa Ngài được thể hiện qua biết bao điều tốt đẹp, nhằm mang cho con người được hạnh phúc. Tuy vậy, hình ảnh một trái tim bị đâm thâu có lẽ là bằng chứng hùng hồn nhất của tình yêu Thiên Chúa. Trái tim rướm máu của Đức Giêsu là lời khẳng định với con người “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,16)

GĐPTTTCGS hạt Đại Hải năm nay đã tổ chức đại hội mừng Bổn mạng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu với bầu khí vui tươi phấn khởi vì có sự hiện diện của quý Cha Linh hướng, quý sơ trong Giáo hạt và Giáo xứ cùng với sự hiện diện đông đủ của các đoàn viên, cách riêng là 30 đoàn viên mới và BCH cấp Giáo phận đã tham dự buổi tĩnh tâm và thánh lễ thật sốt sắng.

Dù thời tiết không thuận lợi, mưa, gió và đường xá xa xôi, nhưng tối ngày 20/06/2025. Cha Linh Hướng Phêrô Thanh Hà, chánh xứ giáo xứ Thái Hải đã dành 60 phút để giúp các đoàn viên tĩnh tâm và dọn tâm hồn để mừng Đại hội được long trọng và sốt sắng, khá đông đoàn viên của các xứ đoàn thuộc cụm Đại Hải quy tụ về nhà thờ Đại Hải dự buổi tĩnh tâm lúc 18 giờ. Trong bầu khí lắng đọng để lắng nghe tiếng Chúa hầu giúp cho tâm hồn, lòng trí và con tim của từng đoàn viên được được thánh thiện và sốt mến hơn.

Những lời giáo huấn của cha nhẹ nhàng nhưng thật sâu sắc và thấm sâu vào tâm hồn mỗi đoàn viên, để từ đó sống tốt chủ đề: “GĐPTTT luôn sống theo Thánh ý Chúa”. Để sống theo thánh ý Chúa chúng ta cần làm những việc sau:

Điểm thứ nhất: “Ở đâu có GĐPTTT, ở đó có tình yêu của Chúa Kitô”; Ai trong chúng ta cũng được sinh ra và lớn lên trong tình yêu, nhưng xã hội Việt Nam hiện tại mọi người sống có tình yêu không? Thưa có, nhưng dường như đa phần chỉ là tình yêu vị kỷ, chỉ lo cho bản thân mình. Cụ thể là hiện nay các sản phẩm từ thức ăn, thuốc uống, Mỹ phẩm, vật dụng v.v…. đều là sản phẩm giả… Vì sao? Thưa! vì con người lợi dụng việc này để có lợi cho mình, chỉ nghĩ đến mình, mà không nghĩ đến người khác…..Còn Chúa Giêsu khi xuống thế gian dạy chúng ta về một tình yêu đặc biệt hơn, đó là tình yêu vị tha, hướng đến tha nhân. Vì vậy mọi việc Chúa Giêsu làm, Ngài không qui về mình, nhưng làm cho chúng ta. Vậy, noi gương Chúa Giêsu, khi tham dự thánh lễ bổn mạng, mỗi người hy sinh một chút, tích cực cộng tác với nhau, giúp đỡ nhau, để cuộc rước kiệu được diễn ra trật tự, ngay ngắn và thánh lễ được nghiêm trang, sốt sắng và đẹp lòng Chúa hơn.

Điểm thứ 2: “Ở đâu có GĐPTTT Hạt Đại Hải, ở đó có sự hiệp nhất”. Khởi đầu Chúa Giêsu thành lập Hội thánh, qua các Tông đồ. Tuy nhiên, do sự chia rẽ Giáo của Chúa tách ra nhiều nhánh như: Tin Lành, Anh Giáo và Chính Thống Giáo… Vậy để tránh sự bất đồng, chúng ta luôn giữ tinh thần hiệp nhất yêu thương. Cụ thể, có nhiều xứ đoàn trong hạt, kết hợp với nhau và cùng tổ chức ngày Đại hội trong niềm vui và hạnh phúc. GĐPTT giống như một bàn tay, và mỗi thành viên ví như những ngón tay, những ngón tay này được nối kết trong một bàn tay yêu thương duy nhất của Chúa Giêsu.

Điểm thứ 3: “Ở đâu có GĐPTTT, ở đó có tinh thần phục vụ của Chúa Kitô”. Muốn được phục vụ thì phải biết phục vụ, như Chúa Giê su nói: “Ta đến không phải được phục vụ mà là phục vụ mọi người” (Mc 10,45); và muốn phục vụ tốt, chúng ta tập sống hài hòa với nhau như Thánh Phaolo nói: “Vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15). Muốn giúp người khác thì mình phải trở nên chứng tá theo gương Chúa Giêsu. Phục vụ là yêu thương, phục vụ là quên mình và phục vụ không cần đền đáp… từ đó chúng ta dâng những việc mình làm cho Chúa qua Mẹ Maria: “Lạy Chúa! Con làm việc này nếu đẹp lòng Chúa thì xin Chúa thánh hóa lòng trí của con và xin cứu rỗi các linh hồn”, nếu mỗi người có tâm tình như thế thì thật tốt đẹp biết bao cho xã hội và Giáo hội!

Điểm thứ 4: “Ở đâu có GĐPTTT Hạt Đại Hải ở đó có niềm hy vọng, loan báo tin mừng”. Muốn loan báo tin mừng không phải đi đâu xa, ngay trong môi trường của chúng ta qua sống đời sống thánh thiện. Tại sao, ngày xưa khi Chúa Giêsu đi đến đâu, dân chúng tuôn đến với Ngài? Tại sao, dân chúng không chạy theo người Pharisêu và các Kinh sư? Hai vấn nạn trên có cùng một đáp áp, là bởi vì Chúa Giêsu thánh thiện và nhân lành; Ngài sống và làm chứng cho sự thật. Giáo hội và xã hội Việt Nam đang cần đến sự thánh thiện và sự thật hơn bao giờ hết. Vì thế, chúng ta sống thánh thiện và sống sự thật cũng là cách loan báo Tin Mừng hữu hiệu hôm nay: “Hãy nên thánh vì Thiên Chúa của chúng ta là Đấng Thánh” (1 Pr 1:16).

Ngoài ra, vào sáng ngày 21/06/2025, trong thánh lễ đồng tế do Cha chánh xứ Đại Hải Phêrô Quang Trịnh chủ tế cùng với Cha linh hướng và các Cha phụ trách các xứ đoàn diễn ra trang nghiêm sốt sắng. Sau bài Tin Mừng Cha Gs. Thành Nam chánh xứ Đông Hải chia sẻ lời Chúa, Cha chia sẻ về 3 điều. Thứ nhất là sự cảm nghiệm tình yêu Chúa. Thứ 2 là phải chìm đắm trong tình yêu của Chúa và thứ ba là phải chia sẻ tình yêu của Chúa cho những người chúng ta gặp gỡ, những chia sẻ của Cha rất cụ thể, gần gũi nhưng không thiếu phần sâu lắng, thấm vào tâm trí của mỗi Đoàn viên để nhìn lại mình và sửa đổi những gì chưa tốt và ước gì tình yêu của Thánh Tâm Chúa thúc đẩy con tim, với mỗi hành động, mỗi việc làm, mỗi lời kinh của mỗi thành viên trong GĐPTTT sẽ trở nên thánh thiện hơn và biến GĐPTTT Hạt Đại Hải này ‘Đại Gia Đình’ chan chứa tình yêu thương của Chúa và Mẹ Maria nhân lành.

Bổn mạng Thánh Tâm năm nay

Gia đình Phạt tạ tháng ngày hy sinh

Yêu thương hiệp nhất tận tình

Hăng say phục vụ quên mình yêu.

 

Đọc kinh dự lễ sáng chiều

Hòa cùng bác ái thật nhiều niềm vui

Tin Mừng loan báo mỉm cười

An bình hạnh phúc thật tươi cõi lòng!

Maria Mai Nguyễn

print