Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 18 TN Năm C

print

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Có nhà phú hộ dại khờ

Đời này tích trữ, hững hờ đời sau

Dụ ngôn Chúa dạy hãy mau

Kiếm tìm hạnh phúc đời sau Nước Trời.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ mười tám Thường niên: Khôn ngoan trước mặt Chúa (Lc 12,13-21).

Nhà phú hộ trong dụ ngôn của Chúa Giêsu là người thành công ở đời này, nhưng sẽ thất bại ở đời sau. Trước mặt người đời, ông được coi là giàu có; dưới ánh mắt của Thiên Chúa, ông là kẻ dại dột và đáng tội nghiệp.

Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta cách làm giàu trước mặt Thiên Chúa, nghĩa là dùng của cải ở đời này để mua lấy phần thưởng Nước Trời.

Dâng Thánh lễ hôm nay, xin cho thiếu nhi chúng ta biết làm nhiều việc tốt đẹp cho Chúa và cho tha nhân. Đó là cách chúng ta đang tích lũy cho kho tàng của mình ở trên trời. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Gv 1,2;2,21-23)

Sách Giảng viên cho con người biết rằng: Tất cả mọi sự trên thế gian này đều là phù vân. Con người vất vả làm việc để được giàu có. Khi có nhiều tiền, họ lại ăn ngủ không yên; đến khi chết rồi, tài sản của họ lại thuộc về người khác.

 

Bài đọc 2 (Cl 3,1-5.9-11)

Thánh Phaolô khuyên dạy các tín hữu Cô-lô-xê về cuộc sống mới, nghĩa là cuộc sống sau khi chịu phép Rửa Tội. Từ nay, họ sống trong Đức Kitô, khước từ những sự dưới đất và tìm kiếm những sự cao siêu trên trời. Họ cởi bỏ con người xác thịt để mặc lấy con người mới theo hình ảnh Thiên Chúa.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, những ai chỉ biết “thu tích của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Thiên Chúa”/ là người thiếu khôn ngoan. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

  1. “Anh em hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát”. Xin cho Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo trong Hội thánh/ luôn tích cực giúp đàn chiên Chúa tìm kiếm Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Người khôn ngoan là người biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Xin cho các Kitô hữu hiểu rằng: họ còn có một quê hương vĩnh cửu trên trời, nơi dành cho những con cái khôn ngoan và trung thành của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Anh em… hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa”. Xin cho các bệnh nhân và những người già yếu/ biết đặt niềm tin tưởng và cậy trông nơi Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh cũng ở đó”. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết tích trữ sự rộng lượng, lòng khiêm nhường, sự tha thứ, lòng thương người… trong kho tàng ở trên trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con được khôn ngoan, để biết chăm lo cho kho tàng của mình ở trên trời, nơi mối mọt và trộm cắp không thể nào chạm tới được. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.