Dấu Chỉ Của Thời Đại
Đứng trước hiện trạng của xã hội Việt Nam ngày nay, có nhiều người đặt vấn đề, nguyên nhân nào dẫn đến một xã hội “phong bão giả trá” như thế, và có những dấu chỉ nào cảnh báo trước không? Để trả lời cho vấn nạn trên, chúng ta tìm hiểu một chút về thành ngữ “Các Dấu Chỉ Của Thời Đại” theo Thánh Kinh!
Thành ngữ hay cụm từ này được chính Chúa Giêsu khởi xướng trong Tin Mừng, và việc phân định “Các Dấu Chỉ Thời Đại” là trách nhiệm của mọi Kitô hữu muốn đáp lại những khát vọng và mong đợi của người đương thời; Khi những người Pharisêu và Sađốc đòi hỏi một dấu lạ từ trời, Chúa Giêsu đáp : “Chiều đến, các ông nói: ‘Ráng vàng thì nắng’, rồi sớm mai, các ông nói: ‘Ráng trắng thì mưa’. Cảnh sắc bầu trời thì các ông biết cắt nghĩa, còn thời điềm thì các ông lại không cắt nghĩa nổi” (Mt 16, 2-3).
Ngoài ra, theo Tin Mừng thánh Luca, Chúa Giêsu lấy ví dụ đám mây kéo đến vào lúc mặt trời lặn; hay gió nồm thổi báo hiệu là “trời mưa hay sẽ oi bức” đang đến. Và Ngài kết luận : “Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?” (12, 54-57).
Vậy, trước thực trạng của xã hội Việt Nam về sự gian trá cả về vật chất lẫn tinh thần đang lan tràn khắp mọi ngõ ngách, mọi lúc, mọi nơi là do đâu? Phải chăng không dấu hiệu gì bất thường xảy ra trước đó? Thật ra, cách đây vài thập kỷ, có nhiều người trí thức tâm huyết, các nhà tâm lý tích cực, những người quan tâm về luân thường đạo lý đã từng cảnh báo về xã hội và đất nước của chúng ta. Tiếc thay, những lời nói ra từ sâu thẳm của trái tim, từ tận đáy lòng để cống hiến cho dân tộc, cho quê hương, đặc biệt là cho thế hệ tương lai… thì dường như tất cả đều bỏ ngoài tai, vì một lý do sâu thẳm nào đó, dẫn đến tình trạng toàn sự giả trá của nước Việt Nam hôm nay!
Thoáng qua các phương tiện truyền thông trên báo đài và mạng xã hội chúng ta thấy có rất nhiều thiệt hại đến tê dại cõi lòng; vì một khi niềm tin đã đánh mất thì những thứ khác cũng bị bão táp cuốn đi. Cụ thể như: gia đình sẽ nhiễu nhương, xã hội vấn vương, tình thương biến dạng, tệ nạn thì lan tràn, bình an dần biến mất, bệnh tật càng tăng, thức ăn thì không dám nuốt, thuốc uống sợ đầu độc, dân tộc dần mất nhuệ khí, ý chí trở nên nhu nhược…
Nhìn vào bức tranh kinh doanh của xã hội Việt Nam hiện nay, chúng ta chứng kiến điều gì? Từ thành phố đến thôn quê, nhiều doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, kể cả những quán cóc bên đường có thể đóng cửa! Theo thống kê quý 1/2025: Số doanh nghiệp đóng cửa tăng hơn gấp 5 lần số doanh nghiệp mới thành lập! Thật vậy, qua các Video của youtuber quay cảnh thực tế, nhiều chợ nổi tiếng trước đây ở các thành phố trọng điểm luôn đông khách thì giờ đây vắng lặng trong nỗi niềm tiếc nuối, tại sao? Có nhiều lý do, nhưng lý do sâu thẳm nhất là mất niềm tin lẫn nhau, mà một khi mất niềm tin là mất tất cả.
Đứng trước thực tại của xã hội và dường như Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng nhận ra những “Dấu Chỉ Của Thời Đại”! Vì thế, qua các bài giảng, giáo huấn, Đức tổng khuyên nhủ, cảnh tỉnh mọi thành phần dân Chúa từ Giáo sĩ, Tu sĩ và Giáo dân về việc sống đạo, việc bác ái, việc giảng dạy, việc giáo dục và đào tạo, cũng như việc truyền thông và loan báo Tin mừng… tất cả cần đặt vào tình yêu và chân lý của Chúa Kitô “Ta là đường là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).
Vì con đường sự thật sẽ dẫn chúng ta đến những cung bậc tích cực khác nhau: Để có niềm tin, chúng ta phải sống chân thành; Từ sự chân thành giúp chúng ta có chữ tín; và từ uy tín giúp cho chúng ta tôn trọng nhau, từ tôn trọng giúp chúng ta quý mến nhau; từ quý mến nâng chúng ta lên quý kính nhau… nhưng để làm được việc này không dễ chút nào, sẽ gặp nhiều thử thách, chông gai!
Theo Thạc Sĩ Nguyễn Thanh Bình, “sống thật không phải là phơi bày tất cả mà là đủ can đảm để chạm vào chính mình. Thế nên sống thật mới khó, mới cần bản lĩnh, trong khi chọn sống ảo đồng nghĩa với việc bản thân đang đối mặt với nhiều hệ lụy có khi chính mình không lường hết được”.
Thật vậy, cách đây hơn hai ngàn năm, Chúa Giêsu đã từng cảnh tỉnh các Tông đồ, thế gian sẽ ghét Thầy và cũng sẽ ghét anh em, vì Thầy và anh em không thuộc về thế gian (Ga 15,18-19). Tuy nhiên, chúng ta luôn tin tưởng vào Chúa để làm chứng cho chân lý, vì “Sự thật sẽ giải thoát các con” (Ga 8,31), và Chúa Giêsu khuyên các Tông đồ hãy can đảm lên vì “Thầy đã chiến thắng thế gian” (Ga 16,33).
Lm. Biển Xanh.