Đi Vào Trái Tim Ba Ngôi

Đi Vào Trái Tim Ba Ngôi | Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi Năm C

ĐI VÀO TRÁI TIM BA NGÔI (Ga 16, 12 – 15)

Bạn đã từng lắng nghe nhịp đập của trái tim mình?

Một trái tim khỏe mạnh sẽ đập nhịp nhàng và liên tục, không quá nhanh cũng không quá chậm. Chúng co bóp và giãn nở đều đặn, không giữ lại máu mà luôn đẩy đi đúng lúc, đúng lượng. Tim không bơm máu cho chính mình, nhưng cho toàn cơ thể, và cũng biết thích ứng với nhu cầu của người khác: khi cơ thể cần nghỉ ngơi, tim chậm lại; khi vận động, tim tăng tốc…

Trái Tim Ba Ngôi cũng tương tự như thế trong sự hiện hữu nơi chính mình và nơi vũ trụ vạn vật, bạn có biết không?

SUY TƯ

1. Trái tim Ba Ngôi: nơi bạn ĐƯỢC YÊU bằng nhịp đập của sự hiệp thông

Trái tim thần linh này có cùng nhịp đập yêu thương, gắn bó và trao hiến. Nơi đây, Ba Ngôi luôn hoạt động trong sự hiệp nhất, trao ban và tôn vinh nhau để đem lại sự sống và ơn cứu độ cho con người, như các bài đọc sách Thánh hôm nay đã đề cập, chẳng hạn như:

  • Bài đọc 1 sách Châm ngôn (Cn 8, 22-31) nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Con – là Ngôi Lời Khôn Ngoan trong công trình sáng tạo .
  • Bài đọc 2 trong thư gửi tín hữu Rôma (Rm 5, 1-5) xác tín mạnh mẽ về vai trò của Chúa Thần: chính nhờ Người đổ tình mến vào lòng từng người mà các tín hữu được sống trong sự bình an với Chúa Cha, qua Đức Kitô. 
  • Và đặc biệt trong bài Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 16, 12-15), mầu nhiệm hiệp thông Ba Ngôi được diễn tả cách ngắn gọn nhưng đủ đầy: Qua Thánh Thần, chúng ta được dẫn vào sự thật trọn vẹn – là chính sự sống và hiệp thông giữa Cha, Con và Thánh Thần.

Bạn ở đâu trong mầu nhiệm hiệp thông này? Câu trả lời đến từ phía Thiên Chúa khi Người mở cửa trái tim cho bạn bước vào, cho bạn tham dự vào đời sống nội tâm của Ba Ngôi. Thánh Vịnh đáp ca hôm nay minh chứng điều đó, khi nói rằng:

Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang; Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân con người. (TV 8,6-7).

Như vậy, vì yêu thương, Ba Ngôi đã tạo dựng muôn loài, và cũng vì yêu thương, Ba Ngôi đã trao vinh quang và trách nhiệm cho con người để họ tiếp nối công trình xuất phát từ trái tim hiệp nhất này.

2. Trái tim Ba Ngôi: nơi bạn ĐƯỢC SỐNG như mình là, nhưng không sống cho riêng mình

Trong thế giới mà không ít người phải gồng lên để chứng tỏ mình, thể hiện mình qua những gì họ  và họ LÀM thì trái tim Ba Ngôi là nơi bạn được mời gọi sống như mình là, với những yếu đuối và giới hạn, với những đổ vỡ và nứt rạn trong tương quan con người…

Bạn được thúc đẩy để nhận ra rằng, bạn không phải thật hoàn hảo, thật ổn thì mới được yêu! Trong “trái tim Chúa yêu muôn đời” của Ba Ngôi, yêu không dựa trên thành tích – mà là một ân ban nhưng không, vì như trong sách tiên tri Isaia 43, 4, Thiên Chúa đã cho con người thấy rõ giá trị của họ:

“Ngươi thật quý giá trong mắt Ta, được trân trọng và Ta yêu ngươi”.

Khi ý thức mình được yêu, được trân trọng vì những điều mình là, thì không lý gì bạn lại không nhìn nhận sự thật về mình và sống như chính mình trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân.

Hơn thế nữa, sống trong trái tim Ba Ngôi, ta không chỉ được là chính mình, mà còn không sống cho riêng mình nữa. Quả thật, sống cùng nhịp đập với trái tim Chúa là không sống bất thường, loạn nhịp để rồi vội yêu vội xa, nóng nảy giận hờn hay la lối thóa mạ, nhưng luôn biết hướng ra và sống vì người khác, biết kiên nhẫn, dịu dàng và bao dung. Như trái tim khỏe không giữ máu lại cho mình, tình yêu thật nơi trái tim Ba Ngôi cũng mời bạn bước ra khỏi cái tôi khép kín để máu yêu thương không chảy về  mình, nhưng chảy qua mình để đến với người khác.

3. Trái Tim của Thiên Chúa: nơi bạn ĐƯỢC SAI ĐI, tạo hiệp thông giữa thế giới nứt rạn.

Bạn thân mến, 

Khi bạn đã ý thức mình được yêu, được ở lại trong kinh nghiệm yêu thương nơi trái tim Chúa, tôi tin rằng bạn đang được tình yêu mẫu mực này biến đổi từng ngày theo chiều hướng tích cực. Bạn được chính tình yêu Ba Ngôi chiếm hữu và ngự trị trong bạn. Bạn được ôm lấy bằng chính con người thật của mình mà không cần bất cứ một loại app chỉnh hình nào để khiến bạn trở nên đáng yêu và xinh đẹp trong mắt Thiên Chúa, bạn đủ để thu hút tình yêu và lòng trắc ẩn của Người rồi vì là chính mình trước mặt Người! Và từ đó, bạn được chữa lành để rồi kết nối lại với thế giới và con người chung quanh mình. 

Và như bạn thấy đó, thế giới và con người ngày nay đầy ắp những rạn nứt và tổn thương: trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, nơi các hội đoàn trong giáo xứ….mạng xã hội cũng là nơi người ta làm tổn thương nhau bằng những dối trá, chiêu trò, xúc phạm nhau bằng nhiều hình thức….chính kinh nghiệm được yêu, được sống trong tình yêu và gần nguồn chân lý của Ba Ngôi Thiên Chúa mà bạn sẽ là một nhịp cầu vững chắc để kết nối, xoa dịu, ủi an, và chữa lành những đổ vỡ cả trong lẫn ngoài của một nhân loại mang đầy thương tích. Bạn có sẵn sàng để lan tỏa điều đó?

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, tình yêu Ba Ngôi không phải là một công thức toán học hay hóa học, nhưng là một trái tim sống động: không đóng kín – nhưng mở ra, không giữ lại – nhưng trao hiến, không cạnh tranh – nhưng quy hướng về nhau, để rồi cùng hướng về chúng con.

Xin dẫn con đi vào trong trái tim Người và trở nên một nhịp nhỏ trong trái tim rất Thánh đầy lòng thương xót của Ba Ngôi! Xin tình yêu Người trở nên sức sống bền vững trong con, để con trở nên nhịp cầu nối lại điều đã vỡ, đem về điều đã xa, và sưởi ấm điều đang dần nguội lạnh. Lạy Chúa Ba Ngôi, xin uốn lòng con hướng về trái tim Người. Amen.

Quỳnh Thoại, CĐM

print