Đôi mắt tích cực

print

Đôi mắt tích cực

 

Có một người nông dân nghèo nọ rất chăm chỉ làm thuê cuốc mướn. Dành dụm được nhiều năm, anh kiếm được một số tiền kha khá và lợp được một căn nhà tranh nho nhỏ để tá túc. Căn nhà trống trải, chỉ có cái ván gỗ để anh tựa lưng và cái bàn nhỏ giữa nhà làm nơi ngồi ăn cơm, nghỉ chân, uống trà. Cái bếp nhỏ lạnh ngắt, chẳng khi nào dư lấy một hạt cơm vậy mà lúc nào bước chân vào nhà, người nông dân đều bắt gặp mấy con chuột đáng ghét nghênh ngang chạy khắp nơi trong nhà. Chưa kể vào ban đêm, khi anh ta ngủ, mấy con chuột còn đến cắn vào chân anh ta.

Nỗi bực tức về lũ chuột cứ đeo đẳng tâm trí của người nông dân khiến lúc nào bước chân vào nhà anh ta cũng cảm thấy bực bội và khó chịu. Một buổi tối nọ, sau khi uống rượu và trở về nhà trong cơn say khướt, anh ta lại nhìn thấy lũ chuột đang ngang nhiên quấy phá. Cơn tức giận dâng lên đến cực điểm, anh ta đã châm lửa vào cây đuốc đang để ở góc nhà và đuổi theo lũ chuột để đốt cháy chúng. Thế nhưng anh ta chạy đến đâu thì lửa bùng lên đến đó. Lũ chuột bị thiêu chết và khi hàng xóm chạy đến tiếp cứu, ngôi nhà tranh của anh ta đã hóa thành tro. Sau khi tỉnh cơn say, người nông dân mới ngửa mặt mà than khóc:

– Tôi đã không nhìn thấy ngôi nhà của mình là nơi tốt đẹp và xinh xắn nhất để trú ngụ mà chỉ nhìn thấy lũ chuột xấu xa đáng ghét. Sự tức giận đã khiến tôi mất hết tất cả. Bây giờ hối hận đã muộn rồi!

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Giận quá mất khôn. Người nông dân trong câu chuyện bên trên đã tức giận lũ chuột và muốn bằng mọi cách tiêu diệt chúng ngay lập tức mà không nghĩ đến hậu quả tai hại của việc mình làm. Sự tức giận làm đôi mắt của anh ta trở nên tăm tối. Anh ta đã chỉ chú tâm nhìn thấy lũ chuột bẩn thỉu mà không để tâm đến ngôi nhà được tạo nên bằng sức lao động của mình và nó là tài sản quý giá nhất. Chính khi tiêu diệt được lũ chuột thì anh ta cũng đã phá hủy ngôi nhà quý giá của mình.

Câu chuyện này phần nào đã diễn tả tâm trạng và phản ứng rất phổ biến của nhiều người. Cuộc sống là một bức tranh với nhiều màu sắc sáng tối. Tùy vào đôi mắt của mình, mỗi người chúng ta sẽ tri giác và để ý đến những mảng màu sắc khác nhau. Có người thích gam màu tối sẽ chỉ chú tâm đến những mảng tối u buồn, đầy tâm trạng. Có người thích những mảng màu sáng thì chú ý đến bao sắc màu lung linh, rực rỡ. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thể chỉ nhìn thấy những màu sắc hay những điều mình ưa thích mà thường gặp và thấy những điều mình không ưa thích. Nếu có một đôi mắt tích cực, nhìn thấy được vẻ đẹp và giá trị của những điều mình thích lẫn những điều không ưa thích, chắc chắn chúng ta sẽ có được sự bình tâm và vui lòng đón nhận tất cả.

Trong cuộc sống hằng ngày, dù ý thức hay không ý thức, mọi cái nhìn và phán đoán của chúng ta về tha nhân và những biến cố đều ít nhiều bị chi phối bởi lối suy nghĩ, và nhận thức khác nhau của mỗi người. Do vậy, có nhiều lúc chúng ta thấy nặng lòng và mất ăn mất ngủ vì những điều chướng tai, gai mắt nơi tha nhân hay những sự việc trái ý gây cho mình sự khó chịu. Thậm chí, chúng ta còn muốn tránh né hay loại bỏ đi những người, những chuyện khó chịu đó. Để rồi, chính khi tránh né người nào đó đã gây tổn thương cho mình và loại bỏ những điều làm mình thấy phiền toái, vô tình chúng ta đã đánh mất cả những tương quan quý giá với tha nhân và làm vuột mất khỏi tầm tay những cơ hội thăng tiến trong cuộc đời. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta có một đôi mắt tích cực để luôn có cái nhìn trìu mến với tha nhân và vui lòng đón nhận mọi sự việc xảy đến với mình trong niềm tri ân Chúa và mến thương cuộc đời. Nhất là, khi gặp những người đã cư xử không tốt với mình, chúng ta cũng không cư xử theo kiểu ăn miếng trả miếng, nhưng biết quảng đại tha thứ cho họ.

Lạy Chúa, ít nhiều trong đời, chúng con đã có thái độ loại trừ và lối cư xử thiếu bác ái với những người gây bất lợi và đau khổ cho mình. Xin Chúa ban cho chúng con đôi mắt của Chúa để chỉ nhìn thấy mọi người, mọi sự trong thế giới này đều là tốt đẹp. Nhờ đó, chúng con sẽ luôn sống hiền lành, bao dung và đối xử tử tế với những người đã xúc phạm và gây thiệt hại cho chúng con. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán