Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi đồng hành và giảng phòng trong tuần Tĩnh tâm của Linh mục đoàn Giáo phận Thái Bình
Trích từ nguồn: Giáo Phận Thái Bình
Từ tối ngày 10 – 13/11/2025, Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi – Giám mục Giáo phận Cần Thơ, đã đồng hành và giảng phòng trong tuần Tĩnh tâm của Linh mục đoàn Giáo phận Thái Bình. Ngài đã hướng dẫn quý cha với các bài giảng xoay quanh bốn từ khóa trọng tâm: THIÊN CHỨC – THÁNH CHỨC và TRUNG THÀNH – NHIỆT THÀNH.
Nội dung các bài giảng của Đức cha Phê-rô Lê Tấn Lợi được chia làm hai phần chính:
Phần 1: Linh Mục Nên Thánh (Thiên Chức – Trung Thành) Phần này tập trung vào sự TRUNG THÀNH trong thiên chức linh mục. Đức cha cảnh báo về những lầm tưởng và lệch lạc trong động lực ơn gọi, như việc tưởng rằng đời linh mục sẽ mang lại sự tôn trọng hay tiện nghi vật chất. Đặc biệt, Đức cha nhấn mạnh sự khác biệt giữa “Chính Chúa” và “việc của Chúa”. Linh mục cần ưu tiên chọn Chúa, không nhầm lẫn việc của Chúa là Chúa. Việc hiến dâng phải là liên lỉ, luôn canh tân ý hướng và xác tín rằng ơn gọi của các linh mục là “chính Chúa”.
Linh mục còn được mời gọi trở nên giống Chúa (Sacerdos alter Christus). Căn tính linh mục hệ tại ở việc “ở lại với Chúa” trước khi được “sai đi”. Đức cha gợi nhắc về con tim mục tử: “chạnh lòng thương” (splanchnizomai). Phương cách để ở lại với Chúa là “giữ lệnh truyền của Chúa” và “lắng nghe Lời Chúa”. Sự trung thành còn được tinh luyện qua những nghịch cảnh (cắt tỉa).
Phần 2: Linh Mục Giúp Giáo Dân Nên Thánh (Thánh Chức – Nhiệt Thành) Phần này tập trung vào sự NHIỆT THÀNH trong thánh chức. Đức cha Giảng phòng đối chiếu lòng nhiệt thành của Chúa Giê-su (khao khát hoàn thành sứ mệnh cứu độ, “Tôi khát!”) với hiện trạng lười biếng, thiếu nhiệt thành nơi một số linh mục hiện nay. Lòng nhiệt thành của linh mục phải nhắm đến ơn cứu rỗi các linh hồn.
Các bài giảng đi sâu vào ba sứ vụ cụ thể:
1. Nhiệt thành trong sứ vụ Rao Giảng (Bài 5): Dựa vào gương Giô-na (từ nhân chứng không vâng phục trở thành chứng nhân vâng phục) và Phao-lô. Nội dung rao giảng phải giúp người nghe thay đổi cuộc sống, tránh những bài giảng thuần túy chính trị hay xa rời thực tế. Phao-lô là mẫu gương tận dụng mọi cơ hội và dạy bằng gương sáng.
2. Nhiệt thành trong sứ vụ Thánh Hóa (Bài 6): Nhấn mạnh Bí tích Thánh Thể là trọng tâm đời sống linh mục, đòi hỏi linh mục phải có đức tin và cử hành Thánh Lễ cách xứng đáng (chu đáo, đúng luật, sốt sắng). Đặc biệt quan tâm đến Bí tích Giải Tội, coi tòa giải tội là nơi của lòng Chúa thương xót, và linh mục phải là người cha, người thầy thuốc tinh thần.
3. Nhiệt thành trong sứ vụ Lãnh Đạo (Bài 7 & 8): Linh mục là người lãnh đạo tinh thần. Đức cha cảnh báo về các căn bệnh của mục tử xấu (ảo tưởng, cạnh tranh, háo danh, tìm lợi lộc trần tục). Sứ vụ lãnh đạo là chăn dắt cộng đoàn Dân Chúa, bao gồm việc tìm kiếm chiên thất lạc (lương dân, nguội lạnh, di dân), chữa lành chiên đau yếu (khuyên nhủ, an ủi, giúp đối diện thử thách), và giúp chiên sống dồi dào. Vai trò lãnh đạo còn đòi hỏi sự xây dựng hiệp nhất và cộng tác với Giám mục, linh mục đoàn và giáo dân.
Kết thúc những ngày giảng phòng
Sau bài giảng cuối cùng trong tuần tĩnh tâm của Đức cha Giảng phòng, cha Tổng Đại diện Giáo phận thay lời cho quý cha tri ân Đức cha Giảng phòng.
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ
(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)