Đức Thánh Cha:
hãy như các đạo sĩ lên đường đến với Chúa Kitô, niềm hy vọng của muôn dân
Vatican News
Bài giáo lý của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến,
Trong các Phúc Âm về thời thơ ấu của Chúa Giêsu có một tình tiết được Thánh Mátthêu tường thuật: chuyến viếng thăm của các đạo sĩ. Bị thu hút bởi sự xuất hiện của một ngôi sao, điều mà trong nhiều nền văn hóa là điềm báo về sự ra đời của những con người xuất chúng, một số nhà thông thái từ phương Đông đã lên đường mà không biết chính xác họ sẽ đi đâu. Đó là các đạo sĩ, những người không thuộc về dân giao ước. Lần trước chúng ta đã nói về các mục đồng ở Bêlem, những người bị xã hội Do Thái ruồng bỏ vì họ bị coi là “ô uế”; hôm nay chúng ta gặp một hạng người khác, những người dân ngoại, những người ngay lập tức đến để tỏ lòng tôn kính Con Thiên Chúa, Đấng đã đi vào lịch sử với một vương quyền hoàn toàn mới. Do đó, các sách Phúc Âm cho chúng ta biết rõ ràng rằng người nghèo và dân ngoại là những người đầu tiên được gặp Chúa Hài Đồng, Đấng Cứu Độ thế gian.
Các đạo sĩ được coi là đại diện vừa của các chủng tộc nguyên thủy, được sinh ra bởi ba người con của ông Noê, vừa của ba châu lục được biết đến trong thời cổ đại: Châu Á, Châu Phi và Châu Âu, vừa của ba giai đoạn của cuộc đời con người: thanh niên, trưởng thành và già yếu. Vượt ra ngoài mọi cách lý giải, họ là những người không đứng yên một chỗ nhưng giống như những vĩ nhân trong lịch sử Kinh Thánh, cảm thấy được mời gọi ra đi, lên đường. Họ là những người biết cách nhìn vượt trên bản thân mình, biết cách ngước nhìn lên.
Sự hấp dẫn của ngôi sao mọc trên bầu trời dẫn họ đi đến vùng đất Giuđa, đến tận Giêrusalem, nơi họ gặp Vua Hêrôđê. Sự ngây thơ và tin tưởng của họ khi hỏi thông tin về vị vua mới sinh của người Do Thái trái ngược với sự mưu mô của Vua Hêrôđê, người lo sợ mất ngai vàng, ngay lập tức cố gắng biết rõ, liên lạc với các kinh sư và yêu cầu họ điều tra.
Qua đó quyền lực của người cai trị thế gian bộc lộ tất cả sự yếu kém của ông. Các chuyên gia biết Kinh Thánh và chỉ cho vua biết nơi mà theo lời ngôn sứ Mikha, người lãnh đạo và người chăn dắt dân Israel sẽ được sinh ra (Mk 5,1): Bêlem nhỏ bé chứ không phải Giêrusalem to lớn! Thật vậy, như Thánh Phaolô nhắc nhở người dân Côrintô, “Thiên Chúa đã chọn những gì thế gian cho là yếu kém để làm hổ thẹn những kẻ hùng mạnh” (1 Cr 1,27).
Tuy nhiên, các kinh sư, những người biết chính xác nơi Đấng Mêsia sinh ra, chỉ đường cho người khác nhưng bản thân họ lại không ra đi! Thực ra, việc biết các sách ngôn sứ để hòa nhập vào tần số của Thiên Chúa thôi thì chưa đủ, chúng ta phải để mình đắm chìm vào đó và để Lời Chúa khơi dậy niềm khao khát nghiên cứu, khơi dậy mong muốn được nhìn thấy Chúa.
Vào thời điểm này, Vua Hêrôđê, giống như những kẻ lừa dối và bạo lực thường làm, đã bí mật hỏi các đạo sĩ về thời điểm chính xác ngôi sao xuất hiện và thúc giục họ tiếp tục cuộc hành trình rồi quay lại báo tin cho ông, để ông cũng có thể đến thờ lạy Đấng mới sinh. Đối với những kẻ bám víu vào quyền lực, Chúa Giêsu không phải là niềm hy vọng cần chào đón, mà là mối đe dọa cần loại bỏ!
Khi các đạo sĩ rời đi, ngôi sao xuất hiện trở lại và dẫn họ đến với Chúa Giêsu, một dấu hiệu cho thấy công trình sáng tạo và lời ngôn sứ là bảng chữ cái mà Thiên Chúa dùng để nói và để Người được tìm thấy. Việc nhìn thấy ngôi sao khơi dậy trong những người này một niềm vui không thể kiềm chế, bởi vì Chúa Thánh Thần, Đấng lay động trái tim của bất kỳ ai thành tâm tìm kiếm Chúa, cũng làm cho họ tràn đầy niềm vui. Khi vào trong nhà, các nhà thông thái phủ phục, tôn thờ Chúa Giêsu và dâng cho Người những món quà quý giá, xứng đáng với một vị vua, xứng đáng với Thiên Chúa. Tại sao? Họ nhìn thấy gì? Một tác giả xưa đã viết: họ thấy “một thân xác nhỏ bé khiêm nhường mà Ngôi Lời đã nhận lấy; nhưng vinh quang của Thiên Chúa không hề ẩn khuất đối với họ. Họ nhìn thấy một trẻ sơ sinh; nhưng họ tôn thờ Thiên Chúa” (CHROMATIUS CỦA AQUILEIA, Chú giải về Phúc Âm Thánh Mátthêu 5,1). Như vậy, các đạo sĩ đã trở thành những tín đồ đầu tiên trong số những người dân ngoại, một hình ảnh của Giáo hội được quy tụ từ mọi ngôn ngữ và quốc gia.
Anh chị em thân mến, chúng ta cũng hãy đặt mình vào trường học của các đạo sĩ, của những “người hành hương hy vọng” này, những người, với lòng can đảm lớn lao, đã hướng bước chân, tấm lòng và tài sản của mình về phía Người, Đấng là niềm hy vọng không chỉ của Israel mà còn của tất cả mọi dân tộc. Chúng ta hãy học cách tôn thờ Thiên Chúa trong sự nhỏ bé của Người, trong vương quyền của Người, không đè bẹp nhưng giải thoát chúng ta và giúp chúng ta có khả năng phục vụ với phẩm giá. Và chúng ta hãy dâng lên Người những món quà tuyệt đẹp nhất, để bày tỏ đức tin và tình yêu của chúng ta.