Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Hạt Đại Hải Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2023

print

Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Hạt Đại Hải

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2023

 Noi Gương Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Chúng Ta Tham Gia Vào ‘Chương Trình Của Chúa’ Qua Giáo Hội, Để Mỗi Người Sống Mùa Vọng Năm Nay Tích Cực Hơn.

Mỗi năm khi Mùa vọng về, Giáo hội vừa mời gọi chúng ta nhìn lại để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống. Ngoài ra, tinh thần của Mùa vọng hướng chúng ta đến sự tỉnh thức, đợi chờ và sẵn sàng đón mừng Ngôi Hai ngự đến trong niềm vui, bình an, và tràn đầy hạnh phúc.

Đúng 18 giờ ngày 14/12/2023 Cha linh hướng Phêrô Hà, chánh xứ giáo xứ Thái Hải đã dành 60 phút để tĩnh tâm cho các đoàn viên để dọn tâm hồn mừng Đại lễ Chúa Giáng sinh. Khá đông hội viên của các xứ đoàn thuộc cụm Đại Hải quy tụ về nhà thờ Đại Hải dự buổi tĩnh tâm trong bầu khí lắng đọng để lắng nghe tiếng Chúa hầu giúp cho tâm hồn, lòng trí và con tim của từng hội viên được được thánh thiện hơn; Từ đó tích cực sống tốt đề tài “ Noi gương Mẹ Maria, Thánh cả Giuse tham gia vào chương trình của Chúa qua giáo hội, để chúng ta sống mùa vọng tích cực hơn”.

Những lời giáo huấn của cha thật sâu sắc và bổ ích. Cha chia sẻ: “Noi gương Mẹ Maria” việc đầu tiên tham gia vào chương trình của Chúa là phải “từ bỏ ý riêng, để theo ý chung”; Mẹ Maria phải từ bỏ ý riêng của mình để đáp lại hai tiếng  “ Xin vâng” (Lc 1,38). Vậy muốn trở thành một GĐPTTT lớn mạnh, phát triển thì mỗi thành viên phải bỏ ý riêng của mình để theo ý chung. Cha nêu lên hình ảnh trong đời sống gia đình, người vợ, người chồng phải bỏ ý riêng của mình mà theo ý chung thì gia đình đó sẽ hạnh phúc hơn. Từ bỏ ý riêng thật khó, nhưng noi gương Mẹ Maria chúng ta có thể làm được. Thánh Giuse cũng từ bỏ ý riêng, khi Mẹ Maria mang thai, Thánh Giuse định Tâm lìa bỏ Mẹ Maria, nhưng trong giấc mộng Thiên Thần phán bảo “ Này Giuse đừng ngại đón Maria về nhà, vì Maria mang thai là con Đấng Tối cao” (Mt 1,24-25). Vậy Thánh Giuse ngay lập tức từ bỏ ý riêng mà theo ý của Thiên Chúa. Mẹ Maria và Thánh Giuse từ bỏ ý riêng để mang lại lợi ích chung, không chỉ riêng mình mà cho nhiều người.

Để cho buổi tĩnh tâm gần gũi Cha hỏi: Chúa Giêsu đến trần gian để làm gì? Thưa:  Chúa Giê su đến trần gian để cứu độ con người. Tại sao Chúa mang ơn cứu độ con người “vì Chúa Yêu thương chúng ta”. Thiên Chúa yêu thương con người nhưng không có cách nào diễn tả tình thương của Ngài đối với nhân loại một cách trọn vẹn, nên Thiên Chúa sai Con một xuống thế làm người, ‘tham gia’ vào cuộc sống sinh hoạt của con người, để con người cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương con người dường nào. Chúa đã sinh ra trong nghèo khó để hòa nhập vào cuộc sống của con người… Vậy nếu cuộc sống chúng ta có gặp những khó khăn, thất bại thì chúng ta cũng đừng đánh mất đức tin vào Chúa, đừng mất liên kết với Chúa nhưng hãy tín tác cho Chúa, tham gia vào các hội đoàn đặc biệt là Gia Đình Phạt tạ Thánh Tâm để được liên kết với Chúa hơn.

Điều thứ hai, chúng ta cần phải quan tâm đến việc giáo dục đức tin của con cái để chúng cũng được liên kết với Chúa và hướng dẫn chúng đi theo con đường của Chúa Kitô. Nên ông bà, cha mẹ phải tham gia vào việc giáo dục Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến của con cái mình thì sẽ tốt hơn. Đức tin của con cái là điều quan trọng nhất, hãy đưa con cái mình đến nhà thờ, đưa con cái về một nơi an toàn như Mẹ Maria  và Thánh Cả Guse đưa Chúa Giêsu lên đền thờ Giêrusalem khi Người được 12 tuổi, và Chúa bị lạc trong đền thờ, Mẹ Maria và Thánh Giuse đã  tìm và đưa Chúa Giê su về Nazaret. Tin mừng theo Thánh Luca chương 2, câu 52 viết “Trẻ Giêsu càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và tràn đầy ơn Chúa”. Con cái chúng ta đôi khi cũng bị lạc, chúng ta cũng hãy đưa chúng về nơi an toàn, gieo vào tâm hồn các con những điều tốt, những điều tích cực thì các con sẽ không chạy ra ngoài, không tìm những trò chơi vô bổ, những cám dỗ ngoài xã hội. Vậy nếu mỗi thành viên trong gia đình phải thay đổi thì con cái sẽ đổi thay thì gia đình sẽ tích cực, sẽ tốt hơn; Nếu nhiều gia đình thay đổi thì khu xóm thay đổi, một khu xóm thay đổi thì Giáo xứ sẽ thay đổi và xã hội cũng đổi thay. Cũng vậy, mỗi thành viên trong GĐPTTT quyết tâm thay đổi thì GĐPTT sẽ thay đổi và ngày càng phát triển hơn.

Vậy chúng ta hãy tham gia vào chương trình của Giáo hội với tinh thần “Tích cực, tự chủ, sẵn sàng và vui tươi”.  Nếu chúng ta ý thức và sẵn sàng tham gia với tinh thần dấn thân phục vụ thì tuyệt vời biết mấy. Cha chia sẻ tiếp: “Đừng ngại mình không làm được, nhưng chúng ta cứ làm bằng khả năng của mình, đối với Chúa không có gì là tầm thường cả như hình ảnh bà góa nghèo tham gia vào việc dâng một phần tư xu nhưng được Chúa khen ngợi” (Mc 12, 41-44).

 Để kết thúc giờ tĩnh tâm Cha nhắc nhở mọi người hãy tham gia vào chương trình của Chúa, qua gương Mẹ Maria, Thánh cả Giuse về nhà sống tích hơn, và xây dựng GĐPTTT từ tình yêu của Chúa Kitô, liên kết với nhau nhiều hơn “Ở đâu có tình yêu, ở đó có ân sủng, ở đâu có hạnh phúc, ở đâu có tình yêu ở đó có sự bình an và tràn đầy sức sống”. Cha chúc GĐPTTT tràn đầy sức sống ở trong tâm hồn, trong gia đình và Hạt Đại Hải của chúng ta. Đặc biệt, năm nay khi đến viếng hang đá, mỗi người hãy quỳ gối xuống và thân thưa với Mẹ “Cảm tạ Mẹ qua hai tiếng “ Xin Vâng” Mẹ đã khiêm hạ! Xin cho chúng con cũng biết khiêm hạ như Mẹ. Hơn nữa, xin cho chúng con cũng biết noi gương Thánh Giuse, bớt đi ý riêng của mình để đi theo đường lối của Chúa hầu trở thành một người cha trong gia đình, một người con trong họ đạo, một người gương mẫu trong đoàn thể.

Sau cùng, Cha mời gọi mọi người đứng lên sốt sắng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa để kết thúc buổi tĩnh tâm. Sau đó, từng người ra về trật tự, bình an và tràn đầy hạnh phúc trong tình yêu của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse để mừng Đại Lễ Giáng Sinh 2023 đến gần.

                                                                                   Maria Mai Nguyễn