Giáo Huấn 39: Đức Giê-su đã nêu gương “cai trị” như thế nào?

GIÁO HUẤN 39[i]

H. Đức Giê-su đã nêu gương “cai trị” như thế nào?

T. Người đã nêu gương ‘cai trị’ bằng yêu thương và phục vụ, cho đến chết và chết trên thập giá.

Ø Lời Chúa:  “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20, 26).

Ø Giáo Huấn Giáo Hội:

Cựu Ước mong đợi Đấng Cứu Thế là một vị cứu tinh chính trị. Người thời Chúa Giê-su cũng mong đợi một đấng cứu thế đầy quyền lực đến, để giải phóng họ khỏi ách thống trị của đế quốc Rô-ma.

Nhưng khi Đấng Cứu Thế là Đức Giê-su Ki-tô đến, dân Ít-ra-el đã thấy Người không phải là nhà lãnh đạo bách chiến bách thắng, mà Người là “vị vua” bằng lời rao giảng và hy sinh, Người đã lột bỏ cái mặt nạ che khuất thói bất công, kiêu ngạo, giả hình; Người đã cho thấy nơi thân xác Người những vết đòn tra tấn của bao thứ bất công, mà thế lực tôn giáo và chính quyền lúc đó đã gây ra, để chứng tỏ là con người chúng ta có thể bị chúng huỷ diệt như thế nào!

Người đã không đến để thống trị, mà để phục vụ. Như vậy, Người đã giới thiệu một tiêu chuẩn mới, cho tất cả những ai có trách nhiệm trong xã hội:“Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20, 26).

Khi chấp nhận khổ hình và cái chết trên thập giá, Đức Giê-su đã xác định lại những tiêu chuẩn, cho việc thực thi thẩm quyền theo Ki-tô giáo, chính là yêu thương và phục vụ. Ai phục vụ công ích thì không tập trung tìm kiếm lợi lộc cho bản thân, gia đình, phe nhóm của riêng mình, mà làm vì lợi ích của cộng đồng, theo đúng các tiêu chuẩn đạo đức, nghĩa là tìm kiếm “những gì là chân thật, cao quý, chính trực tinh tuyền, đáng mến, đem lại danh thơm tiếng tốt, là đức hạnh, đáng khen…” (x. Pl 4,8).

[i] Docat, x. c. 208-213.

print