Giáo Huấn 41: Con người cần đối xử với nhau như thế nào trong thời đại toàn cầu hóa ?

GIÁO HUẤN 41[i]

H. Con người cần đối xử với nhau như thế nào trong thời đại toàn cầu hóa ?

T. Chúng ta cần liên kết với nhau như “các thành viên cùng một gia đình”, trong sự tôn trọng sự thật, liên đới và tự do.

Ø Lời Chúa:  “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5, 9).

Ø Giáo Huấn Giáo Hội:

Con người trên thế giới phải xem mình như một cộng đồng, biết chấp nhận một số khác biệt nhất định về văn hóa, tính cách, truyền thống, phong tục tập quán, ngôn ngữ, màu da… vì chính sự đa dạng này làm nên sự phong phú của nhân loại !

Sự chấp nhận này trở nên ngày càng quan trọng trong thời kỳ toàn cầu hoá, vì nhân loại đang liên kết với nhau như “các thành viên cùng một gia đình”[ii]. Điều này đòi hỏi nhân loại phải luôn tương quan với nhau trong sự tôn trọng sự thật, liên đới và tự do.

Chỉ khi nào vắng bóng bạo lực, chiến tranh, phân biệt đối xử, kỳ thị, đe doạ hoặc lừa dối… thì nhân loại mới có thể sống hoà hợp với nhau trong một thế giới toàn cầu hóa. Do đó, Giáo Hội đòi hỏi việc toàn cầu hoá về kinh tế và xã hội phải đi song song với việc toàn cầu hoá về công lý, đạo đức.

Ý tưởng về gia đình nhân loại trong Thánh Kinh đã được nhìn thấy ngay từ trong giao ước với tổ phụ Áp-ra-ham. Ông được gọi là cha của nhiều dân tộc[iii]. Rồi Chúa Giê-su Ki-tô đã đem nền công lý cơ bản đến trái đất: “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”[iv].Và chúng ta, những Ki-tô hữu đi theo Người, có  nghĩa vụ đặc biệt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp này, bằng những hành động cụ thể của mình: “Không ai trong chúng ta làm được những điều vĩ đại. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm được những điều nhỏ nhặt, với tình yêu lớn lao, và cùng nhau, chúng ta có thể làm được điều gì đó tuyệt vời!”[v].

[i] Docat, x. c. 236.

[ii] Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII: Thông điệp Mẹ và Thầy, s.157.

[iii] x. St 17.

[iv] x. Mt 5,1-12.

[v] Mẹ Têrêsa Calcutta.

print