GIÁO HUẤN 44[i]
H. Vì sao các Ki-tô hữu phải chăm sóc thế giới ?
T. Các Ki–tô hữu phải chăm sóc thế giới, vì đó chính là lệnh truyền của Thiên Chúa.
Ø Lời Chúa: “Thiên Chúa ban phúc lành cho con người, và phán: “Hãy sinh sôi nảy nở và thống trị mặt đất” (St 1, 28).
Ø Giáo Huấn Giáo Hội: Canh tác và chăm sóc thế giới, mà Thiên Chúa đã tạo thành và trao ban cho con người, là lệnh truyền của Thiên Chúa, không những khi Người khởi đầu công trình tạo dựng, mà còn ban cho mỗi người chúng ta hôm nay. Đó là một phần trong kế hoạch của Người: Người muốn chúng ta chuyển đổi trái đất thành một khu vườn, một nơi xứng hợp có thể cư trú tốt đẹp cho tất cả chúng ta hôm nay, cũng như là nơi sẽ sản sinh những hoa trái dồi dào cho các thế hệ mai sau[ii].
Cụ thể, ta cần giữ vệ sinh chung: không xả rác, bao, bọc nhựa bừa bãi làm tắc thối kinh rạch; cần chăm sóc cây xanh, tiết kiệm điện nước, máy lạnh để tránh gây biến đổi khí hậu, ưu tiên dùng những phương tiện đi lại công cộng để bớt ô nhiễm không khí, không bỏ phí đồ ăn thức uống, không khạc nhổ bậy, không xử tàn ác với thú vật…
Nói chung, Đạo đức môi trường là một ơn gọi[iii], đòi hỏi ta phải tôn trọng mọi sự sống, nhất là sự sống con người, vì con người là trung tâm của thế giới; cũng phải tôn trọng lao động và trách nhiệm quy hựớng về Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hoá lành thánh của một thế giới tốt đẹp tự bản chất[iv]. Sự sống con người là cao quý nhất, vì thế, cha mẹ tiếp nối công trình tạo dựng cao quý của Thiên Chúa, và cộng tác với Thiên Chúa Tạo Hoá khi mang thai và sinh một con người mới, mang“hình ảnh giống như Ngài” [v].
“Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, xin chỉ cho chúng con thấy đúng vị trí của chúng con trong thế giới này… Xin soi sáng những người nắm giữ quyền lực, tiền của để họ tránh được tội vô cảm, để họ yêu mến ích chung, nâng đỡ người yếu đuối, và chăm sóc thế giới chúng con đang sống”[vi]…
—
[i] x. Docat, UBGLĐT/HĐGMVN/xb. 2017, trg 241.
[ii] x. St. 1, 28; ĐTC Phanxicô, 5 tháng 6, 2013; x. Laudato Si, s. 67.
[iii] Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Thông Điệp Ngày Thế giới Hoà bình 2010.
[iv] x. St. 1, 25; Docat c.264.
[v] ĐTC Gioan Phaolô II, TĐ Tin Mừng của sự sống (Evangelium Vitae), 1995, 43.
[vi] ĐTC Phanxicô, Lời cầu nguyện trong Laudato Si.