GIÁO HUẤN 3: CÁCH THỨC THI HÀNH SỨ MẠNG THỪA SAI
H. Người Kitô hữu thi hành sứ mạng thừa sai bằng cách nào?
T. Người Kitô hữu thi hành sứ mạng thừa sai bằng nỗ lực nên thánh, trở nên ánh sáng chiếu tỏa ra bên ngoài bằng những việc tốt lành chúng ta làm trong đời sống cá nhân, gia đình, cũng như trong mọi môi trường xã hội.
Giải thích:
Theo Thư chung, việc truyền giáo khởi đầu từ đời sống thánh thiện: “Nếu không có những dấu chỉ thánh thiện thì lời nói của chúng ta khó mà đi vào lòng con người thời đại hôm nay. Nó có nguy cơ trở thành uổng công và vô hiệu” (Loan báo Tin Mừng, số 76). Bằng cách đó, chúng ta trở nên như nắm men góp phần vào việc thánh hóa thế giới từ bên trong, và giới thiệu Đức Kitô cho người khác (x. Giáo hội, số 31). Đây cũng là trách nhiệm đặc thù của các Kitô hữu giáo dân là những người “hiện diện và làm việc trong những nơi chốn và môi trường mà chỉ nhờ họ, Hội Thánh mới có thể trở thành muối đất” (Ibid., số 33).
Vì thế, gia đình, chỗ làm, trường học, các tương quan xã hội và mạng Internet đều trở thành môi trường truyền giáo. Người tín hữu được mời gọi đối thoại trong hiền hòa (x.1 Pr 3,15), sống bác ái như men làm dậy bột (x. Mt 13,33), và làm chứng bằng hành động cụ thể: yêu thương, tha thứ, phục vụ, chân thật.
Ban soạn thảo – GPCT
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ