GIÁO HUẤN 45[i]
H. Để xây dựng hoà bình và đạt được hoà bình nội tâm, chúng ta cần làm gì ? T. Chúng ta cần hết lòng tha thứ, và tin tưởng cầu nguyện cho hòa bình.
Lời Chúa: “Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau” (Cl 3, 13).
Giáo Huấn Giáo Hội: Thay vì trở nên cay đắng độc ác về một chuyện gì đó mà chúng ta không thể giải quyết, các Ki-tô hữu có một lựa chọn khác để xây dựng hoà bình trong đời sống, và để đạt được hoà bình nội tâm, nghĩa là trong tâm hồn, đó là tha thứ.
Tha thứ có nghĩa là chúng ta trân trọng mời Thiên Chúa vào cuộc với đời ta, vì Người luôn “tha muôn ngàn tội lỗi, và thương chữa lành các bệnh tật…” (Tv 103, 3). Khi có Thiên Chúa cùng đi, Người ban cho ta sức mạnh để tha thứ, và bước được những bước khởi đầu mới, mà dường như không thể thực hiện được với sức riêng con người.“Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương…” (Cl 3, 13-14).
Việc tha thứ thật lòng mời gọi ta thực hành lời Chúa: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5, 44). Từ đó, vì tin rằng: lời cầu nguyện có sức mạnh thay đổi thế giới, nên Giáo Hội cũng mời gọi cầu nguyện cho hòa bình. Cụ thể, Giáo Hội cử hành Ngày Thế giới Hoà bình vào ngày 1 tháng 1 hằng năm. Giáo Hội, như Đức Thánh Cha Phanxicô, vẫn lên tiếng bênh vực, dàn xếp, kêu gọi hòa bình, như tại U-krai-na, Con-go – Nam Su-dan, Ga-za… Giáo Hội nỗ lực tạo bầu khí hoà bình yêu thương, có mặt tại các sự kiện, các hội nghị, các cơ quan quốc tế như những Ngày Giới trẻ Thế giới, tại Liên Hiệp Quốc, tại Tổ chức Thương mại Thế giới, tại Hội đồng châu Âu[ii]…. Giáo Hội tin rằng: Nền văn minh tình yêu và hoà bình là việc có thể thực hiện được. Trong thực tế, khi sống theo Tin Mừng yêu thương, các Kitô hữu chúng ta đã tạo nên một Phong Trào Hoà Bình lớn nhất thế giới!
[i] x. Docat, x. c. 277tt.
[ii] x. Docat # 280.