GIÁO HUẤN 52[i]
- H. Khi tham gia vào công tác bác ái xã hội trong Giáo Hội, chúng ta có được những nguồn trợ lực nào ?
- T. Chúng ta có được những nguồn trợ lực từ Giáo Hội, như các anh chị em khác, các linh mục, tu sĩ, các nhóm nòng cốt…
- Lời Chúa: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18, 20).
Giáo Huấn Giáo Hội: Các Ki-tô hữu không được rút lui vào một khu biệt lập, chỉ gồm những người cùng chí hướng. Nhưng vì đã được Thánh Tẩy và Thêm Sức, “chúng ta là Giáo Hội”, nên chúng ta cũng đều là những sứ giả và chứng nhân của Tin Mừng, với bảy Ơn của Thánh Thần. Thực ra, một Ki-tô hữu đơn lẻ thì chưa phải là Ki-tô hữu đúng nghĩa! Chúng ta phải cùng nhau trở thành muối và ánh sáng cho thế giới! Hơn nữa, chỉ khi tham gia vào công tác bác ái xã hội trong Giáo Hội, ta mới có nguồn trợ lực là chính Giáo Hội: với các anh chị em nhiệt tâm, cùng sớt chia một niềm hy vọng; với các bí tích, làm cho ta mạnh mẽ và kiên quyết; với Lời Chúa, chắp cho ta đôi cánh để không ngừng cất bay cao hơn !
Các tín hữu dấn thân vào xã hội còn được sự hỗ trợ của các linh mục, tu sĩ, là những vị hướng dẫn tinh thần, sẽ khích lệ, dẫn dắt, an ủi ta. Nhưng trên hết, cần phải đón nhận Bí tích Thánh Thể đều đặn. Mẹ thánh Tê-rê-sa Can-cut-ta chia sẻ: Năm 1973, Hội dòng chúng tôi quyết định chầu Thánh Thể mỗi ngày một giờ, dù chúng tôi có quá nhiều việc phải làm! Nhưng nhờ Thánh Thể, tình yêu của chúng tôi dành cho Chúa Giê-su sâu đậm hơn, dành cho nhau thân thiết hơn, nhất là dành cho người nghèo nhiệt tâm hơn, và chúng tôi có thêm gấp đôi số người phục vụ…
Ngoài ra, các nhóm nòng cốt như các Hội Thánh tại gia đình, các buổi họp mặt cầu nguyện, thảo luận Kinh Thánh, các nhóm Ki-tô hữu trẻ v.v. có thể giúp nhau củng cố đức tin, cầu nguyện, tìm kiếm ý Chúa, làm quen với giáo lý, nhất là giáo huấn xã hội của Giáo Hội, và dành nhiều giờ rảnh chia sẻ, khích lệ nhau…
[i] x. Docat, c.211tt.
GIÁO HUẤN 53[i]
- H. Có những nghề nghiệp, những loại tham gia xã hội nào không hợp với đức tin không ?
- T. Có những hoạt động, nghề nghiệp rõ ràng nghịch với đường lối Ki-tô giáo về con người, và với các tiêu chuẩn đạo đức tối thiểu của Giáo Hội.
- Lời Chúa: “Chính anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5, 13-14).
Giáo Huấn Giáo Hội: Quả thật, có những hoạt động và nghề nghiệp rõ ràng nghịch lại đường lối Ki-tô giáo về con người, cũng như nghịch lại các tiêu chuẩn đạo đức tối thiểu của Giáo Hội. Vì vậy, để bước theo Đức Ki-tô, các Ki-tô hữu cần sẵn sàng chấp nhận những bất lợi, thiệt thòi khi chọn nghề nghiệp, như cái giá phải trả! Thực vậy, một người không thể vừa là Ki-tô hữu vừa làm việc trong một cơ sở phá thai hay an tử, hành nghề mãi dâm, sản xuất và phân phối phim ảnh khiêu dâm, cũng như tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào việc buôn người, buôn bán ma tuý, và những hành vi gây hại, áp bức, đê hèn khác…
Các nhà báo phải quyết định theo lương tâm, xem mình có thể hợp tác với một số những hoạt động cụ thể nào trong ngành truyền thông, mà không đánh mất giá trị Ki-tô hữu của mình.
Bước theo Đức Ki-tô còn có nghĩa là: không cộng tác với các tổ chức tội phạm, các hệ thống quản trị nghịch lại công lý, hay các doanh nghiệp tàn phá môi trường, vi phạm nhân quyền, như đồng lương quá thấp, điều kiện làm việc gây hại cho sức khoẻ, sử dụng lao động trẻ em, quấy phá và bách hại Giáo Hội!
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã kêu gọi các Ki-tô hữu, cách riêng các bạn trẻ: “Hãy đi ngược trào lưu của nền văn minh đang gây bao tổn hại hiện nay! Các con hãy dám lội ngược dòng, nghĩa là dám làm náo động lên và tiến về phía trước, nhưng với những giá trị của chân, thiện, mỹ. Đó là điều Cha muốn nói với các con. Hãy vui lên, hỡi những người trẻ Ki-tô hữu!”[ii].
[i] x. Docat c. 321tt.
[ii] ĐTC Phanxicô, 28 tháng 8, 2013.
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ