Giáo lý 5 phút | Giáo huấn 6 | Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh

GIÁO HUẤN 6: NGHI THỨC CHÍNH CỦA BÍ TÍCH RỬA TỘI

H. Nghi thức chính yếu của Bí tích Rửa Tội là gì?

T. Nghi thức chính yếu của Bí tích Rửa Tội là dìm xuống nước hay đổ nước trên đầu người lãnh bí tích và nói: “Tôi rửa …, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”

Giải thích:

Nghi thức Rửa tội vừa là hành động, vừa là tuyên xưng đức tin: rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi, tuyên xưng mầu nhiệm trung tâm của đạo Công giáo: Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần, nhưng duy nhất.

Việc đổ nước ba lần biểu tượng cho người tín hữu cùng chết và mai táng với Chúa Kitô, để sống lại trong đời sống mới nhờ Chúa Thánh Thần. Nước thanh tẩy không chỉ xóa bỏ tội nguyên tổ và mọi tội cá nhân, mà còn đánh dấu khởi đầu đời sống mới, trở thành tạo vật mới và chi thể của Hội Thánh.

Hội Thánh nhấn mạnh rằng nghi thức này không chỉ là dấu hiệu bên ngoài, mà thực sự chuyển hóa tâm hồn: người rửa tội được kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, trở thành con Thiên Chúa (mặc áo trắng) và sống trong ánh sáng Đức Kitô (cầm nến sáng). Đồng thời, Rửa Tội mở ra con đường lãnh nhận các bí tích khác, sống đời đức tin, và làm chứng cho Tin Mừng trong đời thường.

Vì vậy, nghi thức chính yếu của Rửa Tội vừa biểu thị vừa thực hiện toàn bộ ý nghĩa thần học: thanh tẩy, tái sinh, kết hợp với Chúa Kitô và khai mở đời sống mới trong Chúa Thánh Thần.

Ban Soạn Thảo – GPCT

📃 Tải file tại đây

print