Giáo lý Dự Tòng : Gặp gỡ 2 – Chúa Giê-Su, Đấng sáng lập đạo Công giáo Phần 1

print

 

PHẦN I

TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

Trước việc Thiên Chúa đến Gặp Gỡ và Mặc Khải vì yêu thương con người, nghĩa là trước Mầu Nhiệm Đức Tin (Mầu Nhiệm Cứu Độ của Thiên Chúa), chúng ta được mời gọi đáp lại bằng sự “Vâng phục của Đức Tin”[1], nghĩa là : “đem cả trí khôn và ý chí”[2] của mình mà tin nhận và tuyên xưng những điều Thiên Chúa đã truyền dạy và thực hiện bởi Chúa Giê-su Ki-tô, được Hội Thánh tuyên xưng trong Kinh Tin Kính[3] mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong Phần I, từ Gặp Gỡ 2 đến 10.

 

Gặp gỡ 2 – Chúa Giê-Su, Đấng sáng lập đạo Công giáo

Phần 1: Con Thiên Chúa làm người

I. DẪN VÀO LỜI CHÚA

– Cầu nguyện đầu giờ.

– Đạo Công Giáo được truyền đến Việt Nam vào thế kỷ XVI : “Năm Nguyên Hòa Nguyên Niên (1533) đời Lê Trang Tôn, có một người tây phương, tên là I-ni-khu, đi đường biển vào giảng đạo Gia-tô ở làng Ninh Cường, Quần Anh, thuộc huyện Nam Chân và làng Trà Lũ thuộc huyện Giao Thủy” . Thuở đầu, anh em lương dân vẫn gọi Đạo này là “Đạo thương nhau”.

Trong Gặp Gỡ 2 này, chúng ta tìm hiểu về Chúa Giê-su, Đấng sáng lập Đạo Công Giáo, với 2 phần sau đây :

  1. Người là Đức Giê-su Ki-tô Con Một Thiên Chúa.
  2. Người là Con Thiên Chúa làm người.

Lời Chúa sau đây loan báo về Đấng sáng lập đạo :

II. CÔNG BỐ LỜI CHÚA (Ga 3,16) :

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an : “Thiên Chúa quá yêu thế gian đến nỗi đã trao ban Con Một của Người để bất cứ ai tin vào Người Con ấy sẽ được sống đời đời”.

Đó là Lời Chúa (Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa).

III. DIỄN GIẢI LỜI CHÚA

A. NGƯỜI LÀ ĐỨC GIÊSU KITÔ, CON MỘT THIÊN CHÚA :

Trước hết, chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa tên “Giê-su” :

          1/ Đức Giê-su là Đấng Ki-tô :

a. Đức Giê-su :

– Trong ngày Truyền tin, sứ thần Gáp-ri-en nói với Đức Ma-ri-a:“Bà sẽ sinh một con trai, đặt tên là Giê-su”(Lc 1,31). “Giê-su” theo Thánh Kinh là “Thiên Chúa cứu độ”, vì qua cuộc đời của Đức Giê-su, Thiên Chúa thực hiện tất cả lịch sử cứu độ loài người.

– Vì vậy, tất cả các lời nguyện trong phụng vụ đều kết thúc bằng câu:“Nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con”.

b. Đấng Ki-tô :

– Khi Người giáng sinh, các Thiên Thần đã loan báo : “Hôm nay, Đấng cứu độ anh em đã ra đời trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô”(Lc 2,11).

– “Ki-tô” (tiếng Hy lạp) hay “Mê-si-a” (tiếng Do thái) có nghĩa là “được xức dầu”. Theo truyền thống Do-thái, những người được Thiên Chúa tuyển chọn để trao sứ mạng  làm ngôn sứ, làm tư tế, làm vua, đều được xức dầu nhân danh Thiên Chúa  .

2/ Đức Giê-su là “Con Một Thiên Chúa” :

–        Chính Chúa Cha tuyên bố : khi Đức Giê-su chịu phép rửa và Hiển Dung, Chúa Cha đã long trọng tuyên bố : “Đây là Con yêu dấu của Ta”(Mt 3, 17; 17, 15).

–        Chính Đức Giê-su đã xác nhận : trong cuộc trò chuyện với ông Ni-cô-đê-mô, Người đã nhận mình là“Con Một, Thiên Chúa ban cho thế gian” (Ga 3,16); Người cũng thường thân tình gọi Thiên Chúa là : “Cha ơi…” (x. Mt 26,29).

–        Thánh Phê-rô đã tuyên xưng : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16-17). Thánh Phao-lô thì tuyên bố : “Thiên Chúa đã thương mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo về Con của Người cho các dân ngoại” (Gl 1, 15-16).

–        Hội Thánh tuyên xưng trong kinh Tin Kính : “Tôi tin kính một Đức Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa”.  

B. NGƯỜI LÀ CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI :

1/ Con Thiên Chúa làm người để làm gì ?

–  Để giao hoà chúng ta với Thiên Chúa : “Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người  đến hy sinh làm của lễ đền tội chúng ta” (1 Ga 4,10).           

–  Để giúp chúng ta nhận ra tình yêu thương của Thiên Chúa : Thánh Gio-an viết : “Đây là cách Thiên Chúa biểu lộ tình yêu thương chúng ta : Người đã sai Con Một giáng trần để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống” (1Ga 4,9).

–  Để trở thành mẫu mực thánh thiện cho chúng ta, như Người đã mời gọi : “Anh em  hãy học cùng Thầy”…, vì “Thầy là Đường, là sự Thật, và là sự Sống…” .

– Để chúng ta được “thông phần bản tính Thiên Chúa” (2Pr 1,4): Thánh I-rê-nê viết : “Con Thiên Chúa làm con loài người chính là để cho con người, khi kết hợp với Con Thiên Chúa, được trở nên con cái Thiên Chúa” .

2/ Con Thiên Chúa làm người thế nào ? 

a. “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai” :

Sứ thần Gáp-ri-en đã nói với Đức Mẹ :“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà” (x. Lc 1,31-35), nghĩa là: Chúa Thánh Thần ngự xuống thánh hoá cung lòng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, làm cho Mẹ thụ thai cách kỳ diệu, vì Chúa Thánh Thần  chính là “Đấng ban sự sống”.

b. Sinh ra bởi Bà Ma-ri-a Đồng Trinh :

Thiên Chúa muốn chọn cho Con của Người một người Mẹ, Người đã chọn “Một trinh nữ tên là Ma-ri-a”, là Đấng “thụ thai và sinh một người con trai, đặt tên là Giê-su” (Lc Lc 1,26-27; 1,31)…

3/ Người là Thiên Chúa thật và là người thật :

a. Là Thiên Chúa thật :

– Tin Mừng Gio-an viết :“Từ khởi thủy vẫn có Ngôi Lời. Người vẫn hướng về Thiên Chúa…Và Người vẫn là Thiên Chúa”(Ga 1,1).

– Thánh Phao-lô viết : “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa… nhưng đã hoàn toàn trở nên giống phàm nhân…”(Pl 2,5-8).

– Công đồng Ni-xê (năm 325) tuyên xưng : Đức Giê-su “đồng bản tính với Đức Chúa Cha”.

b. Là người thật :

– Tin Mừng cho thấy Người đã làm người thật sự : Người cũng mỏi mệt, đói khát, cũng rơi lệ…thân xác, trí tuệ, ý chí con người của Người cũng phải “lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan” (x. Lc 2, 40.52) vì Người đã tự nguyện trở nên giống người phàm (x. Pl 2,7).

– Tuy nhiên, trí tuệ và ý chí con người của Người luôn tuân phục Thiên Chúa, nên Người không phạm tội như chúng ta, như Thư gửi tín hữu Do Thái viết :“Cảm thông những nỗi yếu hèn của ta, Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội” (Dt 4,15).

– Bằng trái tim con người, Chúa Giê-su luôn “yêu thương và thí mạng” vì mỗi người chúng ta, vì thế, Hội Thánh tôn kính Thánh Tâm Chúa Giê-su, và coi Thánh Tâm bị đâm thấu vì tội lỗi chúng ta, để cứu độ chúng ta, “như dấu chỉ tuyệt vời của tình yêu của Người với Chúa Cha và với tất cả chúng ta” (ĐGH Pi-ô XII).

IV. NÓI VỚI CHÚA

Đọc kinh “Đức Cậy” (Trang 155), xin ơn trông cậy vững vàng nơi Đức Giê-su Ki-tô, là Thiên Chúa làm người để cứu độ ta.

V. NHỚ LỜI CHÚA

1. H. Chúng ta tuyên xưng điều gì về Chúa Giê-su Ki-tô ? (c.74)

T. Chúng ta tuyên xưng Chúa Giê-su Ki-tô là Con Một Thiên Chúa, đã xuống thế làm người, chịu chết và sống lại để cứu chuộc nhân loại.

2. H. Danh Thánh Giê-su nghĩa là gì ? (c.75)

T. Danh Thánh Giê-su nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ”.

3. H. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để làm gì ? (c.79)

T. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người :

– Một là để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi;

– Hai là để tỏ cho chúng ta biết Tình Yêu của Thiên Chúa;

– Ba là để làm mẫu mực cho chúng ta sống thánh thiện;

– Bốn là để chúng ta được kết hợp với Người mà trở nên con cái Thiên Chúa.

VI. SỐNG LỜI CHÚA

Cầu nguyện cuối giờ : Cám ơn Chúa về giờ Gặp Gỡ, dâng Chúa Điều Quyết Tâm : Tôi năng đọc kinh cám ơn để cám ơn Chúa Giê-su đã xuống thế làm người để cứu chuộc loài người (Trang 156).

[1] Rm 1, 5; 16, 26.

[2] Xem GLHTCG số 142-143.

[3] x. Trang 190.