Giáo lý Dự Tòng: Gặp gỡ 5 – Chúa Giê-su dạy: Thiên Chúa là Đấng sáng tạo muôn loài muôn vật

print

Gặp gỡ 5 – Chúa Giê-su dạy: Thiên Chúa là Đấng sáng tạo muôn loài muôn vật

 

I. DẪN VÀO LỜI CHÚA

– Cầu nguyện đầu giờ.

– Sách Ma-ca-bê  (x. 2 Mcb 7 : 1, 20-23, 27b-29) thuật lại câu truyện cảm động sau đây :

Có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi gân bò đánh đập, bắt ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm. Thế nhưng, từ người anh hai đến cậu em út, tất cả đều can đảm chịu mọi cực hình hết sức tàn bạo…tất cả đều mạnh dạn tuyên xưng : “Chúng tôi chết vì luật pháp của Vua vũ trụ !”.

Còn bà mẹ, không chút nao núng, bà khuyên các con, nhất là cậu con út :

“…Không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống…chính Đấng Tạo Hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người…Con hãy thương mẹ chín tháng cưu mang ba năm bú mớm… Con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết : Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này; nhưng hãy tỏ ra xứng đáng…mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ”.

Bà mẹ và bảy người con đã dám chết vì đức tin, vì họ đã có câu trả lời cho những khắc khoải mà con người mọi nơi, mọi thời vẫn băn khoăn đặt ra : vũ trụ, vạn vật này bởi đâu ? Và con người rồi sẽ đi về đâu ? Đã có nhiều câu trả lời do các dân tộc tự xa xưa, do các tôn giáo, những nghiên cứu khoa học qua nhiều thời đại nêu lên. Nhưng, đối với chúng ta, thì chỉ có câu giải đáp của Lời Chúa mặc khải trong Sách Sáng Thế sau đây là thỏa đáng :

II. CÔNG BỐ LỜI CHÚA

Lời Chúa trong sách Sáng Thế (St 1, 1-5) :

“Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: Phải có ánh sáng, liền có ánh sáng…”. 

Đó là Lời Chúa (Tạ ơn Chúa).

III. DIỄN GIẢI LỜI CHÚA

1/ Thiên Chúa là Đấng sáng tạo quyền năng phép tắc :

a. Thiên Chúa sáng tạo, nghĩa là Thiên Chúa tạo dựng trời đất muôn vật từ “hư không”, bằng Lời phán của Người. Chỉ mình Thiên Chúa Toàn Năng mới làm được như vậy. Còn con người, muốn chế tạo thành một sản phẩm, thì phải cần đến nguyên liệu có sẵn trước.

b. Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn vật để làm gì ?

– Công Đồng Va-ti-ca-nô I   đã xác quyết : “Thế giới được tạo dựng để làm vinh Danh Thiên Chúa”. Không có nghĩa là : Thiên Chúa sáng tạo thế giới để tăng thêm vinh quang cho Người, nhưng là để “biểu lộ và thông ban vinh quang đó” .

– Vì sao Thiên Chúa muốn “biểu lộ và thông ban vinh quang của Người” ? Vì Người yêu thương con người. Thánh Tô-ma viết: “Chính chìa khóa tình thương đã mở bàn tay Người để Người tạo thành vạn vật” . Vì yêu thương ta, Thiên Chúa  muốn “biểu lộ và thông ban vinh quang” cho ta, để ta nhận biết, suy phục  Người, và nhờ đó, ta được hạnh phúc với Người.

c. Thiên Chúa sáng tạo muôn vật hữu hình và vô hình :

Kinh Tin Kính tuyên xưng : “Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình” :

– Vật hữu hình :

+ Là những vật mà ta nhìn thấy, đụng chạm được, như trời, đất, nước, tinh tú, cây cỏ, loài vật, loài người.

+ Trong những tạo vật hữu hình, con người cao cả nhất, được tạo dựng riêng biệt (x. St 1, 26).

–  Vật vô hình :

+ Là những tạo vật thiêng liêng, không có thể xác. Thánh kinh gọi là Thiên Thần. Là các vị có trí tuệ, ý chí, ngôi vị, bất tử, hoàn hảo hơn loài hữu hình. 

+ Các vị là những tôi tớ và sứ giả của Thiên Chúa, để phục vụ suốt dọc lịch sử cứu độ : Vd. đóng cửa vườn Địa Đàng (x. St 3, 24); truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai Đấng Cứu Thế (X. Lc 1, 26); báo tin Chúa Giáng Sinh (x. Lc 2, 14)…

+ Có các Thiên Thần Hộ Mệnh, để bảo trợ và hướng dẫn mỗi Ki-tô hữu đến sự sống đời đời (Thánh Ba-si-li-ô).

d. Thiên Chúa sáng tạo một thế giới có trật tự và tốt lành :

– Thế giới trật tự : vì Thiên Chúa là Đấng Khôn Ngoan : “Người đã an bài mọi sự có mực thước, có số lượng”(Kn 11, 20).

– Thế giới tốt lành : vì Thiên Chúa là Đấng vô cùng tốt lành, như lời sách Sáng Thế: “Thiên Chúa thấy mọi sự Người làm ra quả là rất tốt đẹp !”(St 1,31). Thiên Chúa đã trao ban thế giới này cho con người, như một quà tặng để ta hưởng dùng, bảo vệ và phát huy.

e. Niềm tin vào sự sáng tạo của Thiên Chúa có mâu thuẫn với khoa học không ?

– Vấn đề : Thánh kinh dạy : tất cả là do Thiên Chúa tạo thành từ hư không; còn khoa học lại bảo : tất cả là do vật chất “tiến hóa” mà thành. Như vậy đôi bên có mâu thuẫn nhau chăng ?

– Giải đáp : Cần phân biệt rõ hai phạm vi đức tin và khoa học: vd. Trước một bức tranh đẹp, người nhìn theo phạm vi khoa học sẽ chú ý đến vật liệu, kích thước, màu sắc… nhưng người nhìn theo đức tin sẽ tìm hiểu tại sao lại vẽ bức tranh, để dạy về điều gì, để diễn tả chân lý gì…? Hai lối nhìn khác nhau, nhưng không mâu thuẫn, mà bổ túc cho nhau.

Về việc Thiên Chúa sáng tạo, Thánh Kinh chủ yếu muốn dạy chân lý căn bản là : Thiên Chúa đã muốn yêu thương tạo dựng vũ trụ, muôn loài; còn về cách thế tạo dựng, thì Thánh Kinh đã dùng những hình ảnh để giúp cho những người bình dân thời đó dễ hiểu, vd. Thánh Kinh đã dùng kiểu nói : “Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi hơi vào lỗ mũi…” (St 2, 7). Không thể áp đặt lối nhìn “thực nghiệm” của khoa học vào lối nhìn “niềm tin” của tôn giáo. Vả lại, lối nhìn khoa học cũng không thể áp dụng cho mọi vấn đề, vd. Vấn đề tình yêu: phải dùng “cảm nghiệm”, chứ không ai đo đạc tình yêu bằng mét dài, bằng kí nặng kiểu khoa học kỹ thuật được (“Không ai lấy thước mà đo lòng người”).

2/ Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng :

a) Quan phòng là gì ? Quan : cửa ải, Phòng : canh giữ những chuyện không tốt lành. Vì Thiên Chúa là “Cha Toàn Năng”, nên sau khi sáng tạo, Người vẫn tiếp tục chăm sóc, điều khiển mọi thụ tạo với sự khôn ngoan và tình thương, để mọi người, mọi vật, từ tình trạng tốt lành ban đầu có thể “tiến đến” sự trọn hảo tối hậu do Thiên Chúa định sẵn. Sự chăm sóc, điều khiển này gọi là“Thiên Chúa quan phòng”.

b) Sự Quan Phòng của Thiên Chúa và vấn đề sự dữ :

– Vấn đề : Nếu Thiên Chúa là Cha Toàn Năng đã sáng tạo thế giới có trật tự và tốt lành, thì tại sao thế giới này lại có sự dữ (như: tội lỗi, dốt nát, đau khổ, bệnh tật, sự chết, đói nghèo, lũ lụt, thất mùa…) ?

– Trả lời :  + Thiên Chúa không tạo nên sự dữ. Sự dữ  có là do con người đã dùng tự do của mình cách sai lầm.

+ Nhưng đức tin giúp ta xác tín rằng : Thiên Chúa sẽ không cho phép có sự dữ  xảy ra, nếu Người không rút được sự lành từ chính sự dữ đó, như “Tổ phụ Giu-se đã nói với anh em: sự dữ mà anh em đã định làm cho tôi, ý định của Thiên Chúa đã chuyển thành sự tốt lành…để cứu sống một dân đông đảo”(x. St 45, 8).

+ Vì vậy, đừng bao giờ chúng ta bất mãn, kêu trách, đổ lỗi cho Thiên Chúa hoặc ngã lòng trông cậy, hãy luôn chống lại sự dữ, chỉ làm những điều tốt lành, hãy luôn xác tín rằng : “Mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa”(Rm 8, 28).

IV. NÓI VỚI CHÚA : Đọc thánh ca Đa-ni-el 3, 57…

57. Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,

58. Chúc tụng Chúa đi, các Thiên Sứ của Người,

59. Chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

74. Chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,

   muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn !

V. NHỚ LỜI CHÚA

1. H. Thiên Chúa toàn năng nghĩa là gì ? (c. 47)

T. Thiên Chúa toàn năng nghĩa là không có gì mà Thiên Chúa không làm được (Lc 1, 37).

2. H. Thiên Chúa biểu lộ sự toàn năng của Người thế nào ?

T. Thiên Chúa biểu lộ sự toàn năng của Người qua việc sáng tạo vũ trụ và con người, qua mầu nhiệm Nhập Thể và Phục Sinh của Chúa Giê-su, qua việc tha thứ tội lỗi và nhận chúng ta làm con của Người.

3. H. Vũ trụ được tạo dựng để làm gì ? (c. 50)

T. Vũ trụ được tạo dựng để tôn vinh Thiên Chúa, và đem lại hạnh phúc cho con người.

VI. SỐNG LỜI CHÚA

Cầu nguyện cuối giờ : Cám ơn Chúa về giờ Gặp Gỡ, dâng Chúa Điều Quyết Tâm : Tôi luôn quí trọng thiên nhiên, các thú vật, tôn trọng môi trường, giữ gìn vệ sinh chung.