Giáo lý Dự Tòng: Gặp gỡ 6 – Chúa Giê-su dạy: Thiên Chúa sáng tạo con người

print

 

Gặp gỡ 6 – Chúa Giê-su dạy: Thiên Chúa sáng tạo con người

I. DẪN VÀO LỜI CHÚA

– Cầu nguyện đầu giờ.

– Hạnh Thánh Đa-mi-êng (1840-1889) kể : Ngày 10.5.1873, ở tuổi 33, Cha tình nguyện đến đảo Mô-lô-kai vĩnh viễn, có khoảng 600 -1000 bệnh nhân cùi. Trong nơi hỏa ngục tuyệt vọng này, Cha đem lại niềm hy vọng…vì Cha luôn thấy được đằng sau những tấm hình hài đã nhầy thối do vi trùng đó, là những tấm linh hồn, hình ảnh của Thiên Chúa. Cha nói : “Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của tôi là được phục vụ Thiên Chúa, trong những đứa con bệnh nhân khốn khổ của Người…Tôi muốn dẫn dắt họ trên nẻo đường về Trời…Tôi muốn làm nhiều hết sức có thể những việc phục vụ anh em… nhất là, làm vui lòng Thiên Chúa toàn năng !”

Cha Đa-mi-êng giúp chúng ta trả lời những câu hỏi : Con người từ đâu mà có ?.. sẽ đi về đâu ? Đó là hai câu hỏi mà con người luôn đặt ra dù ở đâu cũng như ở bất cứ thời đại nào. Hai vấn đề này không tách rời nhau, chúng có tính cách quyết định đối với ý nghĩa và định hướng cho cuộc sống và hành động của con người. Ngay từ những trang đầu, Thánh Kinh đã dạy cho chúng ta câu trả lời tuyệt vời về những vấn đề trên. Chúng ta cùng tìm hiểu sau đây.

II. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : Lời Chúa theo Sách Sáng Thế (1, 26):

“Thiên Chúa phán : Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta…để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú…Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ…”. 

Đó là Lời Chúa (Tạ ơn Chúa).

III. DIỄN GIẢI LỜI CHÚA

1. Sáng tạo con người   : 

a. “Giống hình ảnh Thiên Chúa” :

–  Vì con người được dựng nên có lý trí, ý chí khiến họ có khả năng hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa, nên được chia sẻ sự sống Thiên Chúa.

– Con người còn giống Thiên Chúa vì được Người cho “làm bá chủ” thế giới và “thống trị mặt đất” (x. St 1,26. 28a).

b. Con người có xác có hồn :

Thiên Chúa đã dựng nên “trời và đất” : “Trời” tượng trưng cho loài thiêng liêng, đó là các Thiên Thần; “Đất” chỉ về vũ trụ vật chất. Riêng con người, Thiên Chúa dựng nên gồm cả “trời” và “đất”, vừa có tinh thần, vừa có thể xác (GLGHCG, số 326-327). Thánh Kinh diễn tả điều này qua hình ảnh “Thiên Chúa lấy đất sét nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St 2,7).

– Như vậy, linh hồn được Thiên Chúa trực tiếp tạo dựng chứ không do cha mẹ sản sinh. Linh hồn bất tử, không hư mất khi lìa khỏi xác trong giờ chết…

– Còn thân xác : tuy mỏng giòn nhưng được dự phần vào phẩm giá của con người là “hình ảnh Thiên Chúa”.

c. Con người có nam có nữ, vì :

– Chúa muốn họ sống cho nhau : Họ được tạo dựng cho nhau, để sống hiệp thông với nhau, mỗi người trở thành “trợ tá” của nhau. Người nam và người nữ cùng một loài, một bản tính, một địa vị bình đẳng với nhau. Nam-nữ khác nhau là để bổ túc cho nhau về nhiều phương diện như thể lý, tâm lý, xã hội…

– Chúa muốn họ cộng tác với Chúa : Con người đóng vai trò người “quản lý”, thay mặt Chúa “làm chủ” trái đất…Họ có trách nhiệm với thế giới mà Thiên Chúa trao phó.

– Chúa muốn họ sinh sôi nảy nở : Họ được vinh dự cộng tác cách độc đáo vào công trình sáng tạo qua việc thông truyền sự sống: là sinh sôi con người, hình ảnh Thiên Chúa.

d. Được “Sống trong vườn Địa Đàng” là hình ảnh nói lên cuộc sống hạnh phúc của con người thuở ban đầu :

– Thuở ban đầu, họ đã được sáng tạo nên trong tình trạng thánh thiện và công chính nguyên thủy, nghĩa là“được ơn tham dự vào sự sống của Thiên Chúa” .

–  Con người đầu tiên được tạo dựng và được đặt trong tình thân với Thiên Chúa, với chính mình và với vạn vật. Con người sống và lao động “để canh tác và gìn giữ đất đai” (St 2,15). Do đó, lao động của con người thuở ban đầu là vinh dự cộng tác với Thiên Chúa trong việc kiện toàn vạn vật hữu hình.

  1. Sự sa ngã .

Thiên Chúa vô cùng tốt lành nên mọi công trình của Người đều tốt đẹp. Nhưng thực tế, sự dữ vẫn hiện diện và lan tràn trong thế gian ! Vậy, sự dữ do đâu mà có ? Sự dữ là do tội. Tội là do ma quỷ cám dỗ, khiến con người sa ngã, lạm dụng sự tự do Chúa ban mà bất tuân, chối bỏ và chống đối Thiên Chúa.

a. Nguồn gốc của ma quỷ :

– Ma quỷ là ai ? là một số Thiên Thần sa ngã, chống lại Thiên Chúa.

– Hoạt động của ma quỷ là luôn tìm cách chống lại kế hoạch của Thiên Chúa. Điều tai hại nhất là ma quỷ dùng sự dối trá để quyến rũ con người bất tuân Thiên Chúa.

b. Tội Tổ Tông.

– Là tội đầu tiên : bất tuân và thiếu lòng tín thác vào Thiên Chúa, Đấng sáng tạo con người và cho sống trong tình thân với Người, nhưng tiếc là A-đam, E-và đã nghe lời ma quỷ dụ dỗ, lạm dụng sự tự do mà chống lại mệnh lệnh của Người (St 3, 1). 

– Hậu quả của tội Tổ Tông :

  1. Đánh mất sự hiệp thông : Ông Bà không còn hiệp thông với Thiên Chúa, nên bị đuổi khỏi vườn Địa Đàng ! Không còn hiệp thông với nhau, nên đổ lỗi cho nhau ! Không còn hiệp thông với thiên nhiên, nên đất đai sinh gai góc khiến con người phải lao động đổ mồ hôi nước mắt !
  2. Đánh mất ân sủng : Tội làm cho họ thấy mình trần truồng !, nên lánh xa, sợ hãi Thiên Chúa, mất ân nghĩa với Chúa là nguồn mạch hạnh phúc và sự sống, nên cũng phải đau khổ và phải chết !
  3. Truyền lại cho con cháu : Mỗi người khi sinh ra đều mang tội Tổ Tông truyền : Bởi vì toàn thể nhân loại đều thuộc dòng dõi A-đam, nên mọi người đều liên lụy với tội của A-đam, như thánh Phao-lô viết : “Do một người bất tuân, muôn người đã mang tội” (Rm 5,19).

Đây là thứ tội con người bị nhiễm chứ không phạm, 1 tình trạng, chứ không phải 1 hành vi…làm mất sự thánh thiện và công chính ban đầu, nhưng không làm hư hoàn toàn bản tính loài người.

c. Thiên Chúa không bỏ mặc con người dưới quyền sự chết :

Dù con người sa ngã, Thiên Chúa vẫn yêu thương và không bỏ rơi họ… Người bắt đầu thực hiện chương trình cứu độ bằng Lời Hứa qua câu nói với con rắn : “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà…; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót người ấy” (St 3,15). Đây là lời loan báo về Đấng Mê-si-a, là Đức Giê-su Ki-tô, được Đức Trinh nữ Ma-ri-a sinh ra. Chính Người, khi vâng phục Chúa Cha, qua cái chết và phục sinh, đã chiến thắng sự chết và mang ơn cứu độ đến cho toàn nhân loại.

IV. NÓI VỚI CHÚA : Đọc kinh Cám ơn (Trang 156) :

Cám ơn Chúa đã thương sáng tạo nên con người chúng ta.

V. NHỚ LỜI CHÚA

1. H. Con người được Thiên Chúa dựng nên thế nào ? (c. 61)

T. Con người được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Người, với khả năng nhận biết và yêu mến Đấng tạo dựng nên mình cách tự do.

H. Thuở ban đầu, Thiên Chúa đã ban cho con người những đặc ân nào? (c. 67)

T.  Thiên Chúa đã ban cho con người được sống thân tình với Người, sống hòa hợp với bản thân, với mọi người mọi vật, không phải đau khổ và không phải chết.

H. Tội Tổ Tông gây nên những hậu quả nào ? (c. 71)

T.  Tội Tổ Tông làm cho loài người mất ơn nghĩa với Thiên Chúa, mất sự hoà hợp với bản thân, với mọi người mọi vật, hướng chiều về tội lỗi, phải đau khổ và phải chết !

VI. SỐNG LỜI CHÚA :

Cầu nguyện cuối giờ : Cám ơn Chúa về giờ Gặp Gỡ, dâng Chúa Điều quyết tâm : Học thuộc kinh Cám ơn và thường xuyên đọc để bày tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa (Trg 156).