Giáo xứ Toà Giám Mục | Lan toả yêu thương mùa Giáng Sinh

GIÁO XỨ TÒA GIÁM MỤC CẦN THƠ | LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA BUỔI CƠM TRƯA VÀ TRAO QUÀ GIÁNG SINH

Trong bầu khí hân hoan của mùa Giáng Sinh – mùa của yêu thương và hy vọng, Trưa ngày 25/12, Họ đạo Thánh Tâm, Giáo xứ Tòa Giám Mục Cần Thơ đã tổ chức buổi cơm trưa ấm áp và trao quà Giáng Sinh cho 200 người khuyết tật, người nghèo và các cụ già yếu thuộc họ đạo.

Buổi gặp gỡ không chỉ là một bữa ăn sẻ chia, mà còn là dịp để cộng đoàn cùng nhau sống tinh thần Tin Mừng, thực thi lời mời gọi của Chúa Giêsu:

“Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống.” (Mt 25,35)

Trong không gian đơn sơ nhưng tràn đầy tình thân ái, những phần cơm trưa nóng hổi được Cha Phaolo Nguyễn Văn Vinh trao tận tay từng người. Bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của Đức Giám Mục Pr. Lê Tấn Lợi cùng tham dự và gặp gỡ bà con giáo dân. Những phần quà Giáng Sinh tuy giản dị nhưng chứa đựng biết bao tấm lòng yêu thương, như một lời chúc bình an và niềm vui Chúa Hài Đồng gửi đến những mảnh đời còn nhiều khó khăn.

Những nụ cười hiền hậu của các cụ già, ánh mắt xúc động của những người khuyết tật và niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của những người tham dự đã làm cho buổi sinh hoạt trở thành một dấu chỉ sống động của tình bác ái Kitô giáo. Nơi đây, khoảng cách giàu – nghèo dường như được xóa nhòa, chỉ còn lại tình người và sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa.

Hoạt động ý nghĩa này không chỉ mang đến niềm vui vật chất, mà còn sưởi ấm tâm hồn những người kém may mắn, giúp họ cảm nhận được rằng: Giáng Sinh không chỉ là lễ hội, mà là thời khắc Thiên Chúa đến gần con người qua những hành động yêu thương cụ thể.

Nguyện xin Hài Nhi Giêsu chúc lành cho Họ đạo Thánh Tâm, cho quý ân nhân và tất cả những tấm lòng quảng đại đã góp phần làm nên một mùa Giáng Sinh đậm đà tinh thần bác ái, yêu thương và phục vụ.

Xin cho ánh sáng Giáng Sinh tiếp tục lan tỏa, để mỗi người trở nên chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa giữa đời thường.

MVTT/Gx. Toà Giám Mục

print