Hành trang của người Tông Đồ

print

Hành trang của người Tông Đồ

 

Tin Mừng hôm nay thuật lại sự kiện quan trọng trong cuộc đời của 12 vị Tông Đồ. Đó là khi các ông được Chúa sai đi với mục đích rõ ràng: rao giảng sự thống hối, trừ quỷ và xức dầu cho những bệnh nhân. Đây là những công việc mà chính Thầy Giêsu đã từng làm. Điều này có ý nghĩa gì? Có phải chính các ông, những người môn đệ theo sát Thầy Giêsu ngần ấy năm, giờ đây chính thức được chia sẻ sứ vụ với Thầy? Nếu đúng như vậy, thì hôm nay quả là một ngày thật hạnh phúc đối với các ông. Hạnh phúc vì người Tông Đồ Chúa không chỉ được kêu gọi để sống với Chúa và trong Chúa mà thôi, nhưng còn được Chúa chọn lựa cách riêng và sai đi để đem hy vọng, bình an, và sự chữa lành cho mọi người.

Được sai đi để chữa lành, các Tông Đồ Chúa đã chuẩn bị hành trang ra đi như thế nào? Đọc lại bài Tin Mừng một cách chậm rãi, ta sẽ thấy có ba điều Chúa muốn các Tông Đồ mang theo và ba điều Chúa truyền phải bỏ lại phía sau.

Ba điều Chúa muốn các Tông Đồ mang theo: cây gậy, dép, và một chiếc áo

Những vật dụng này giúp ích gì cho sứ mạng cao cả của các ngài?

Thứ nhất, cây gậy đi đường. Theo Thánh Kinh, cây gậy là biểu tượng cho sự lãnh đạo, dẫn dắt. Như Môsê với cây gậy trong tay dùng để ra hiệu cho dân Thiên Chúa khi dẫn đưa họ về Đất Hứa. Đó cũng là biểu tượng của quyền năng khi ông dùng để thực hiện những phép lạ nhân danh Thiên Chúa. Cây gậy trong văn hoá du mục còn mang ý nghĩa nghĩa bảo vệ, trợ giúp chống trả những sự tấn công từ bên ngoài[1]. Cây gậy người chủ chăn cầm chắc trong tay đi cùng đàn chiên là hình mẫu mà Chúa mong mỏi được nhìn thấy nơi các Tông Đồ. Các ngài đi đầu trong sứ vụ và dẫn dắt mọi người đi trong bình an.

Thứ hai, chân đi dép. Các Tông Đồ mang dép nơi chân như dấu chỉ sự sẵn sàng cho cuộc hành trình dài loan báo Tin Mừng khắp nơi. Chúa biết sẽ có những chống đối làm các ông dễ cảm thấy chông chênh hay sao? Hoặc những tiếp đón nồng hậu níu chân các học trò quên đi sứ vụ chăng? Mang dép nơi chân nhắc nhở các ông không định cư lâu dài, nhưng luôn trong tâm thế sẵn sàng cho những vùng đất mới, những miền tâm hồn đang cần nghe lời Chúa và được chữa lành.

Thứ ba, không mặc hai áo. Chúa muốn dạy các Tông Đồ cũng hãy nhờ vào lòng tốt của người khác. Chính trong sự thiếu thốn mà ta học biết được giá trị của những sẻ chia. Người Tông Đồ không phải lúc nào cũng là người “ban phát, cho đi”, nhưng còn là những người được nhận lãnh từ chính anh chị em mình đang phục vụ. Một trong những cám dỗ phổ biến nơi các Linh mục, Tu sĩ, và các nhà truyền giáo khi đến phục vụ tại các giáo xứ có khi chỉ là nhiệt tình và sốt sắng làm những gì mình muốn, mà quên hỏi xem: những người anh chị em mình đang muốn gì, cần gì? Mặc một áo, và cảm nhận cách chân thật nhất môi trường mình đang dấn thân phục vụ, để rồi người Tông Đồ Chúa sẽ được chào đón và trao ban những tâm tư nguyện vọng, cùng thao thức đi tìm sự ấm áp qua Thánh Ý Chúa nơi cuộc đời mỗi người.

Và tiếp sau đây là ba điều các Tông Đồ Chúa không mang theo: đó là bao bị, lương thực và tiền bạc

Những điều này tượng trưng cho của cải vật chất, sự đảm bảo cho nhu cầu sinh tồn và an toàn về vật chất. Chúa Giêsu muốn các học trò mình bỏ lại phía sau những điều làm họ dễ dính bén để rồi thiếu lòng cậy trông vào Ngài. Chọn Chúa là gia nghiệp, người Tông Đồ cần sống tinh thần thanh thoát với của cải thế trần và cậy dựa vào Chúa trong từng bước chân. Hơn nữa, chính Chúa đã ban cho các ông đời sống tinh thần dồi dào với những ơn phúc lớn lao: quyền trên các thần ô uế, trừ được nhiều quỷ, và khả năng chữa lành bệnh. Những điều đó chưa đủ đảm bảo cho các ông về sự quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc đời mình sao?

Chút suy tư trong ngày

Được chọn gọi, được sai đi để chữa lành và đem bình an của Chúa cho mọi người, các Tông Đồ đã mạnh dạn rao giảng về sự thống hối. Kết quả là các ngài trừ được nhiều quỷ và chữa lành nhiều bệnh nhân. Bí quyết nằm ở nơi gói hành trang Chúa dặn dò các ngài chuẩn bị. Còn tôi, khi được giao cho công tác hay bổn phận nào đó, tôi thường chuẩn bị như thế nào?

– Tôi đang mang theo những gì trên hành trình loan báo Tin Mừng?

– Ngày hôm nay, ngay lúc này, Chúa mời gọi tôi bỏ lại phía sau những điều gì?

– Tôi đang dẫn dắt anh chị em mình với cây gậy nào?

– Bước chân tôi có đang mau mắn trên đôi dép của tự do và trách nhiệm không?

– Tôi đang khoác trên người mình những gì? Diện mạo đó có giúp tôi dễ dàng đến gần hơn với anh chị em để phục vụ họ không?

 

Cầu nguyện

Lạy Chúa, thế giới con đang sống này có quá nhiều bất an, và con người hôm nay cũng chất chứa nhiều nỗi buồn sầu.

Xin cho sự hiện diện của con kiến tạo được một không gian lành mạnh để giúp giao hoà, và nhất là giúp anh chị em mình gặp gỡ được Chúa là nguồn bình an, chính Ngài sẽ chữa lành và hàn gắn những tổn thương của phận người.

Và xin cho con biết luôn nhắc nhớ mình về gói hành trang như Lời Chúa truyền dạy.  Amen.

Soeur Quỳnh Thoại, CĐM

[1] What does the staff represent in the Biblehttps://www.quora.com/What-does-the-staff-represent-in-the-Bible