Hạt Sóc Trăng: Tết Hiệp Hành – Đong Đầy Tình Thương

print

Hạt Sóc Trăng: Tết Hiệp Hành – Đong Đầy Tình Thương

Tết đến, xuân về là dịp mọi người gác lại công việc, trở về với tình thân để sum họp bên gia đình. Thế nhưng, đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, gặp phải nhiều khó khăn. Họ mong muốn có được cái Tết bình thường, đầm ấm, đủ đầy như bao gia đình khác. Nhưng hình như điều ấy quá xa vời, vượt ra ngoài tầm tay của họ.

Đồng cảm trước những cảnh đời gặp khó khăn ấy, nên trong những ngày qua, hầu hết các Họ đạo trong hạt Sóc Trăng đều có những hoạt động bác ái thiết thực, với mong muốn hiệp hành nâng bước những ai đang gặp khó khăn thiếu thốn.

Thực thi “bác ái” chia sẻ tình thương với mọi người, nhất là người nghèo chính là ơn gọi và sứ mạng cao đẹp của người kitô hữu (x Mc 25,34-36). Ơn gọi và sứ mạng ấy đã được  ĐTC Phanxicô nhắc đến tại Nhà Nguyện thánh Marta vào sáng thứ hai, ngày 06/04/2021. Với chủ đề: “Người nghèo bên cạnh anh em lúc nào cũng có” (Mc 14,6),  ĐTC nói: “Chúng ta sẽ chịu phán xét theo các tương quan của chúng ta với người nghèo. Nhưng nếu hôm nay, chúng ta phớt lờ người nghèo, để họ qua một bên, thì trong ngày phán xét TC cũng sẽ phớt lờ chúng ta”.

Ý thức được ơn gọi và sứ vụ của mình qua lời mời gọi của ĐTC, nên trong những ngày này đã có gần 2,000 phần quà, (#400tr.) đã được Ban HĐMVGX nơi các Họ đạo trao gửi đến từng gia đình nghèo.

Hy vọng với những phần quà đong đầy tình thương ấy, sẽ làm vơi đi phần nào ‘cái lo Tết’ của các bậc làm cha mẹ nơi các gia đình đang gặp túng thiếu.

Xin chân thành cảm ơn các vị ân nhân đã tích cực hiệp hành cùng với quý cha, chăm lo Tết đủ đầy cho bà con đang sống chung quanh mình.

Xin cầu chúc quý vị ân nhân và mọi người hưởng một năm mới, Nhâm Dần 2022: vui tươi, ấm áp, bình an và dồi dào phúc lộc cúa Chúa Xuân, nhờ sự hộ phù của Mẹ Maria, thánh cả Giuse cùng các Thánh.

Chúc mừng Năm Mới!

MVTT Hạt Sóc Trăng