Họ Đạo Cồn Tròn Hân Hoan Đón Mừng Cha Sở Mới

Họ Đạo Cồn Tròn Hân Hoan Đón Mừng Cha Sở Mới

Giữa dòng Hậu Giang thơ mộng, họ đạo Cồn Tròn nằm gọn trên mạnh đất Cù Lao Dung như một “ốc đảo đức tin” giữa sông nước miền Tây. Với khoảng trên dưới 500 giáo dân sinh sống rải rác trên mảnh đất cù lao hiền hòa nhưng cách trở, dù phải đối diện với không ít khó khăn về giao thông và điều kiện sinh hoạt. Nhưng chính sự ngăn cách tự nhiên với đất liền này đã tạo nên nét đặc biệt cho đời sống đạo ở đây – lặng lẽ nhưng bền bỉ, âm thầm mà sâu đậm.

Hôm nay, ngày 22/07/2025, ngày đáng nhớ ấy đã đến. Trong niềm vui chan chứa ơn Chúa, người dân họ đạo Cồn Tròn hân hoan đón mừng Cha sở mới – Cha Mátthêu Ngô Hoàng Phụng – đến nhận nhiệm sở và đồng hành với họ đạo trên hành trình đức tin.

Ngay từ sáng sớm, bà con giáo dân đã tề tựu đông đảo nơi khuôn viên nhà thờ – ngôi nhà chung thân thương được chăm sóc bằng biết bao công sức và lòng tin yêu. Dù đường xa, ngăn sống cách trở, phải vượt qua con phà với dòng nước chảy siết, từng đoàn người ở khắp nơi không ai ngại ngần, tất cả cùng hướng về thánh lễ trọng thể với tâm tình sốt sắng và niềm kỳ vọng. Thánh lễ nhận xứ được hai cha quản hạt Sóc Trăng và Vị Thanh, cùng với sự hiện diện của đông đảo quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ trong và ngoài giáo phận.

Trong bài giảng, cha giảng lễ đã nhắc lại lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Phanxico, nhấn mạnh đến vai trò mục tử qua bốn chữ G (Gần Chúa, Gần Đức Giám mục, Gần linh mục đoàn và Gần gũi với bà con giáo dân), đây như là một thông điệp khởi đầu cho cha sở mới, mời gọi cha Mattheu là hiện thân của Đức Ki-tô giữa một đoàn chiên tuy ít về số lượng nhưng mạnh mẽ trong đức tin, đồng thời mời gọi cộng đoàn tiếp tục sống tinh thần hiệp thông và cộng tác với Cha sở mới để xây dựng một họ đạo sống động và vững mạnh hơn.

Cha Mátthêu, trong bài phát biểu đầu tiên tại họ đạo mới, đã xúc động nói: “Được đến đây, sống giữa thiên nhiên sông nước và giữa một cộng đoàn đức tin nhỏ bé nhưng ấm áp, tôi cảm thấy mình thật may mắn. Dù có nhiều điều còn xa lạ, nhưng tôi tin chắc rằng với sự đồng hành và nâng đỡ của mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau làm nên những điều đẹp lòng Chúa.”

Sau thánh lễ, bà con cùng chia sẻ bữa cơm thân mật trong niềm vui huynh đệ. Tiếng cười nói rộn ràng, những cái bắt tay siết chặt, tất cả như nối kết lòng người giữa cù lao sóng nước.

Sự kiện hôm nay không chỉ là một dấu mốc cho họ đạo Cồn Tròn, mà còn là biểu tượng của một cộng đoàn luôn biết vượt qua mọi cách trở – cả về địa lý lẫn thử thách – để giữ vững ngọn lửa đức tin. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ cha sở Mátthêu và cộng đoàn nơi đây luôn tràn đầy ân sủng và niềm hy vọng.

MVTT/Hạt Sóc Trăng

print